Đêm thứ 7 bước ngoặt khiến Tổng thống Mỹ Biden quyết định dừng tranh cử

Cho đến sáng sớm thứ 7 (20/7) vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden Biden vẫn tuyên bố với các trợ lý cấp cao rằng ông vẫn tràn đầy động lực tiếp tục tranh cử. Nhưng ngay trong đêm hôm đó, ông đã đột ngột thay đổi quyết định.

Khoảnh khắc ra quyết định khó khăn

Theo tờ Politico, ông Steve Ricchetti, người từng sát cánh với Tổng thống Mỹ Joe Biden Biden hồi ông còn ở Thượng viện Mỹ, đã lái xe đến nhà ông ở bờ biển Delaware ngày 19/7. Một ngày sau, ông Mike Donilon - nhà cố vấn chiến lược lâu năm của ông Biden - cũng lái xe đến đây.

Cả ông Ricchetti và Donilon đều là những người có ảnh hưởng lớn đến ông Biden từ khi ông quyết định tranh cử Tổng thống năm 2016 và 2020.

Cả hai đồng thời trao đổi với ông Biden những thông tin mới xoay quanh cuộc bầu cử năm 2024. Đây được cho là yếu tố dẫn đến quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp chính trị của Tổng thống Biden.

Sau thời gian dài cân nhắc,Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định dừng cuộc đua vào Nhà Trắng (Ảnh: AFP).

Sau thời gian dài cân nhắc,Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định dừng cuộc đua vào Nhà Trắng (Ảnh: AFP).

Theo đó, ông Ricchetti và Donilon đã báo cáo với Tổng thống Biden về việc có thêm nhiều nhà lập pháp của đảng Dân chủ thể hiện quan ngại liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông. Bên cạnh đó, tình hình gây quỹ cũng không mấy khả quan và kết quả các cuộc thăm dò trong tuần qua cho thấy cơ hội chiến thắng của ông Biden mong manh.

Đến tối, chỉ còn đệ nhất phu nhân Jill Biden và 2 trợ lý mà ông rất mực tin cẩn là Phó Chánh văn phòng Nhà trắng Annie Tomasini và trợ lý của đệ nhất phu nhân Jill Biden, ông Anthony Bernal, ở lại.

Đến 13h45 cùng ngày, ông Biden thông báo với các trợ lý, cho biết đã quyết định dừng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và gửi lời cảm ơn vì đã hỗ trợ tận tình cho ông trong suốt chiến dịch tranh cử.

Một phút sau, trước cả khi các nhân viên tham gia chiến dịch tranh cử và các nhân viên Nhà Trắng được thông báo về quyết định nói trên, ông đã đăng tải thông tin lên tài khoản mạng xã hội X.

Ông Biden khẳng định, quyết định dừng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng không xuất phát từ sự mệt mỏi khi nhiều quan chức trong đảng Dân chủ kêu gọi dừng cuộc đua mà bởi bản thân ông nhận thấy không còn khả năng chiến thắng nữa.

Cuộc thăm dò trong tuần qua tại một vài bang then chốt của đảng Dân chủ cũng cho thấy những kết quả khá ảm đạm khi ông Biden không chỉ bị tụt lại ở cả 6 bang đang dao động mà còn bị bỏ xa ở hai bang khác là Virginia và New Mexico nơi đảng Dân chủ không có ý định triển khai quá nhiều nguồn lực để dành chiến thắng.

Một vài trợ lý cấp cao của ông Biden tiết lộ cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi là người âm thầm kêu gọi các thành viên khác của đảng Dân chủ thuyết phục ông Biden chấm dứt vận động tranh cử.

Trước tình thế ông Biden tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục tranh cử, một vài quan chức đảng Dân chủ đã thể hiện sự phản đối trực tiếp và công khai.

Nhiều quan chức cao cấp ở lưỡng viện đảng Dân chủ thậm chí đã dự định kêu gọi Tổng thống Biden rút lui trong ngày 22 hoặc 23/7.

Sự kín tiếng, ít nói lạ thường

Những ngày gần đây, tại Đồi Capitol, nhiều quan chức đảng Dân chủ cảm nhận ông Biden sắp đưa ra quyết định cuối cùng. Một nhà lập pháp chia sẻ, Tổng thống Biden đã kín tiếng hơn và dành nhiều thời gian cho gia đình.

Đây được cho là dấu hiệu chỉ ra ông Biden đã chấp nhận thông điệp mạnh mẽ từ đảng Dân chủ (đặc biệt là từ lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer, Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi) rằng ông nên dừng cuộc đua.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt với rất nhiều thách thức trước khi đưa ra quyết định dừng chạy đua vào Nhà Trắng (Ảnh: Getty Images).

Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt với rất nhiều thách thức trước khi đưa ra quyết định dừng chạy đua vào Nhà Trắng (Ảnh: Getty Images).

Ba ngày cuối tuần qua, ông Biden đã có cuộc trao đổi riêng với cả ông Schumer, ông Jeffries và bà Pelosi. Ông Schumer thậm chí còn có mặt tại nhà riêng của ông Biden trong ngày 20/7 để thuyết phục ông Biden dừng tranh cử.

Phát súng định mệnh khiến ông Trump suýt mất mạng một ngày sau đó tại sự kiện tranh cử ở Butler, Pennsylvania đã thay đổi tất cả.

Tinh thần mạnh mẽ của ông Trump khi ông vung tay lên hô vang "Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!", đã tạo ra sự tương phản rõ rệt với hình ảnh mệt mỏi, rệu rã của ông Biden trong nhiều ngày qua.

Tình hình càng tệ hơn trong bối cảnh đảng Cộng hòa rầm rộ tổ chức Đại hội Toàn quốc và hoàn tất kiện toàn kế hoạch nhân sự thì ông Biden bất ngờ nhiễm Covid-19 và dừng hoạt động tranh cử kéo dài 2 ngày tại Las Vegas, quay trở về nhà trong ngày 17/7. Kể từ đó, ông hoàn toàn không xuất hiện trước truyền thông đại chúng.

Tuy nhiên, cho đến trước khi ông Biden tuyên bố quyết định dừng tranh cử, không một ai, kể cả những người thân trong gia đình và những quan chức thân cận nhất tin rằng ông có thể bỏ cuộc.

Thậm chí đến đêm 20/7, một vài quan chức thân cận với ông Biden còn khẳng định Tổng thống sẽ tiếp tục tranh cử "không có nếu hay nhưng gì hết". Đến ngày 21/7, các quan chức đảng Dân chủ còn chia sẻ với tạp chí Politico, quả quyết không có chuyện ông Biden dừng tranh cử.

Chính vì thế, khi ông Biden đăng tải thông tin lên tài khoản X, cố vấn cao cấp của ông Biden, bà Anita Dunn thậm chí còn không tin vào điều đó và liên tục trấn an các nhân viên khác rằng Tổng thống chưa từng nghĩ đến việc thay đổi quyết định.

Khánh An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dem-thu-7-buoc-ngoat-khien-tong-thong-my-biden-quyet-dinh-dung-tranh-cu-192240722115343342.htm