'Đến dân mến, ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ'

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đại lễ 30-4, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ diễu binh rời TP.HCM trong sự lưu luyến. Những chiếc khăn rằn, nón tay bèo và cả cái nắm tay của nhân dân TP.HCM khiến người tiễn lẫn người đi cùng vỡ òa cảm xúc.

Sáng 2-5, tại sân bay Tân Sơn Nhất, lãnh đạo TP.HCM, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP cùng người dân đã có buổi gặp mặt, động viên và chia tay các chiến sĩ diễu binh sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Sau những ngày tháng miệt mài tập luyện và trình diễn ấn tượng, đầy khí thế trong đại lễ 30-4, các chiến sĩ diễu binh thuộc các đơn vị Quân khu 2, Binh chủng Đặc công; đoàn Nghi lễ Quân đội, khối Sĩ quan Hải Quân, khối nữ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khối chiến sĩ Đặc công... rời TP.HCM.

 Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, gửi lời động viên, thăm hỏi sức khỏe đến chiến sĩ khối nữ gìn giữ hòa bình trước giờ lên máy bay. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, gửi lời động viên, thăm hỏi sức khỏe đến chiến sĩ khối nữ gìn giữ hòa bình trước giờ lên máy bay. Ảnh: THUẬN VĂN

Buổi tiễn các chiến sĩ diễn ra trong không khí ấm áp, trang trọng, thể hiện sự ghi nhận sâu sắc của lãnh đạo TP.HCM đối với những nỗ lực, tinh thần kỷ luật và hình ảnh đẹp mà các chiến sĩ diễu binh đã để lại trong lòng nhân dân trong những ngày tháng 4 lịch sử.

Cán bộ, chiến sĩ các khối diễu binh bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia một sự kiện trọng đại mang tính lịch sử và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy (thứ 2 từ phải sang) cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM trao hoa và quà đến đại diện khối chiến sĩ đặc công. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy (thứ 2 từ phải sang) cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM trao hoa và quà đến đại diện khối chiến sĩ đặc công. Ảnh: THUẬN VĂN

 "Đến dân mến, ở dân thương, đi dân nhớ", chiến sĩ các khối diễu binh rời TP.HCM trong vòng tay nhân dân. Ảnh: THUẬN VĂN

"Đến dân mến, ở dân thương, đi dân nhớ", chiến sĩ các khối diễu binh rời TP.HCM trong vòng tay nhân dân. Ảnh: THUẬN VĂN

 Hành khách tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hiếm có với chiến sĩ khối Nghi lễ Quân đội sáng 2-5. Ảnh: THUẬN VĂN

Hành khách tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hiếm có với chiến sĩ khối Nghi lễ Quân đội sáng 2-5. Ảnh: THUẬN VĂN

 Mỗi chiến sĩ rời TP đều nhận được chiếc khăn rằn, nón tai bèo cùng những tình cảm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và dân dân TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Mỗi chiến sĩ rời TP đều nhận được chiếc khăn rằn, nón tai bèo cùng những tình cảm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và dân dân TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy chụp ảnh lưu niệm cùng chiến sĩ khối Hải quân. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy chụp ảnh lưu niệm cùng chiến sĩ khối Hải quân. Ảnh: THUẬN VĂN

 "Được thực hiện nhiệm vụ trong khối nữ Gìn giữ hòa bình là một niềm vinh dự đối với tôi. Tôi cảm thấy rất tự hào, được nhân dân miền Nam nói chung và người dân TP.HCM đón tiếp rất nhiệt tình" - Đại úy Vũ Thị Hà Trang chia sẻ. Ảnh: THUẬN VĂN

"Được thực hiện nhiệm vụ trong khối nữ Gìn giữ hòa bình là một niềm vinh dự đối với tôi. Tôi cảm thấy rất tự hào, được nhân dân miền Nam nói chung và người dân TP.HCM đón tiếp rất nhiệt tình" - Đại úy Vũ Thị Hà Trang chia sẻ. Ảnh: THUẬN VĂN

 Giây phút chia tay, ai cũng nghẹn ngào và đầy hạnh phúc với sự tiếp đón nồng nhiệt của nhân dân miền Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

Giây phút chia tay, ai cũng nghẹn ngào và đầy hạnh phúc với sự tiếp đón nồng nhiệt của nhân dân miền Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

 Một số gia đình đến tận sân bay tiễn chiến sĩ về lại đơn vị. Ảnh: THUẬN VĂN

Một số gia đình đến tận sân bay tiễn chiến sĩ về lại đơn vị. Ảnh: THUẬN VĂN

 "Tôi cảm thấy biết ơn và trân trọng tất cả tình cảm của người dân miền Nam dành cho chúng tôi khi vào đây làm nhiệm vụ đặc biệt trong ngày đại lễ 30-4. Xin hẹn gặp lại mọi người trong một dịp gần nhất. Xin cảm ơn nhân dân TP.HCM, nhân dân miền Nam" - Chiến sĩ Trần Thị Mỹ Duyên, khối nữ Gìn giữ hòa bình, xúc động nói. Ảnh: THUẬN VĂN

"Tôi cảm thấy biết ơn và trân trọng tất cả tình cảm của người dân miền Nam dành cho chúng tôi khi vào đây làm nhiệm vụ đặc biệt trong ngày đại lễ 30-4. Xin hẹn gặp lại mọi người trong một dịp gần nhất. Xin cảm ơn nhân dân TP.HCM, nhân dân miền Nam" - Chiến sĩ Trần Thị Mỹ Duyên, khối nữ Gìn giữ hòa bình, xúc động nói. Ảnh: THUẬN VĂN

 Chiến sĩ khối Nghi lễ quân đội rời TP.HCM trong sự lưu luyến. Ảnh: THUẬN VĂN

Chiến sĩ khối Nghi lễ quân đội rời TP.HCM trong sự lưu luyến. Ảnh: THUẬN VĂN

 Sự đóng góp của các lực lượng diễu binh không chỉ làm nên thành công của Lễ kỷ niệm mà còn tô đậm thêm hình ảnh đẹp về một TP.HCM “Văn minh, hiện đại, nghĩa tình và hiếu khách". Ảnh: THUẬN VĂN

Sự đóng góp của các lực lượng diễu binh không chỉ làm nên thành công của Lễ kỷ niệm mà còn tô đậm thêm hình ảnh đẹp về một TP.HCM “Văn minh, hiện đại, nghĩa tình và hiếu khách". Ảnh: THUẬN VĂN

 Người dân và nhân viên tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất chụp ảnh lưu niệm cùng chiến sĩ khối Hồng kỳ. Ảnh: THUẬN VĂN

Người dân và nhân viên tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất chụp ảnh lưu niệm cùng chiến sĩ khối Hồng kỳ. Ảnh: THUẬN VĂN

 Khối chiến sĩ đặc công trước giờ lên máy bay. Ảnh: THUẬN VĂN

Khối chiến sĩ đặc công trước giờ lên máy bay. Ảnh: THUẬN VĂN

 Các đoàn viên, thanh niên TP gửi gắm tình cảm, lời động viên chiến sĩ trong ngày trở về đơn vị. Ảnh: THUẬN VĂN

Các đoàn viên, thanh niên TP gửi gắm tình cảm, lời động viên chiến sĩ trong ngày trở về đơn vị. Ảnh: THUẬN VĂN

 Chiến sĩ diễu binh khối Nghi lễ Quân đội tạm biệt TP.HCM sau nhiều ngày làm nhiệm vụ tại đây. Ảnh: THUẬN VĂN

Chiến sĩ diễu binh khối Nghi lễ Quân đội tạm biệt TP.HCM sau nhiều ngày làm nhiệm vụ tại đây. Ảnh: THUẬN VĂN

THUẬN VĂN

PHẠM HẢI - NGUYỄN TIẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/den-dan-men-o-dan-thuong-lam-dan-tin-di-dan-nho-post847634.html