Đến Phú Yên, trekking nhẹ nhàng khám phá Mũi Điện – Bãi Môn

Phú Yên là vùng đất rất đặc biệt, nơi du khách có thể tìm thấy hầu hết mọi cảnh quan thường có ở Việt Nam như núi non, biển cả, sông suối, thác nước, rừng rậm, đồng ruộng, vườn cây, và các hòn đảo.

Cung đường dài ven biển tuyệt đẹp của Phú Yên từ vịnh Vũng Rô đến vinh Xuân Đài sẽ đưa du khách qua những điểm dừng nổi tiếng, trong đó phải kể đến Hải đăng Mũi Điện.

Đường đến hải đăng Mũi Điện. Ảnh: Thi Ân

Đường đến hải đăng Mũi Điện. Ảnh: Thi Ân

Nằm không xa về phía Bắc vịnh Vũng Rô, Hải đăng Mũi Điện (còn gọi là Hải đăng Đại Lãnh) là một trong những nơi đón bình minh sớm nhất trên dải đất hình chữ S. Từ Mũi Điện nhìn xuống sẽ là Bãi Môn êm đềm và biển Đông bao la.

Bãi Môn tuyệt đẹp nhìn từ lối lên hải đăng. Ảnh: Thi Ân

Bãi Môn tuyệt đẹp nhìn từ lối lên hải đăng. Ảnh: Thi Ân

Du khách chỉ đến được ngọn hải đăng bằng cách đi bộ. Bắt đầu từ Quốc lộ 29, du khách rẽ vào gửi xe tại quán ăn Chú Mười và bắt đầu hành trình khám phá Mũi Điện – Bãi Môn.

Đi dọc theo đường lên hải đăng một đoạn, Bãi Môn rì rào sẽ hiện ra với màu nước xanh biếc và những con sóng trắng mơn man vỗ vào bờ cát. Lối đi học vách núi rất rộng rãi và an toàn, xung quanh là những lùm bụi thấp giúp tầm nhìn được mở rộng.

Tầm nhìn từ ngọn hải đăng. Ảnh: Thi Ân

Tầm nhìn từ ngọn hải đăng. Ảnh: Thi Ân

Điểm dừng đầu tiên là Hải đăng Mũi Điện, một công trình mang phong cách châu Âu do Pháp xây dựng năm 1890. Leo qua hết những bậc thang, du khách sẽ đến điểm cao nhất của hải đăng và thu vào tầm mắt toàn bộ phong cảnh ở đây. Tuy nhiên, chỉ cần đứng ở chân hải đăng thôi cũng đủ để ngắm được quang cảnh thiên nhiên ấn tượng.

Hải đăng Mũi Điện. Ảnh: Thi Ân

Hải đăng Mũi Điện. Ảnh: Thi Ân

Từ ngọn hải đăng, men theo các bậc thang xuống phía mép biển, du khách sẽ gặp Mũi Điện. Xung quanh Mũi Điện là những vách đá nhiều hình thù, những vực thẳm kỳ dị, những mỏm đá lớn đầy đá và cây cối, xa xa là biển cả và những con tàu. Không khí mát lành từ biển làm dịu đi cái nắng gay gắt của miền Trung.

Mũi Điện. Ảnh: Thi Ân

Mũi Điện. Ảnh: Thi Ân

Từ Mũi Điện, du khách men theo một lối bậc thang khác để đến với Bãi Môn. Vừa hết các bậc thang là đôi chân sẽ cảm nhận ngay sự mịn màng của cát biển. Nếu triều cường xuống, du khách còn được bước trên những tảng đá đầy rêu xanh.

Bãi Môn còn khá hoang vu chưa có dịch vụ lưu trú và tắm biển, nhưng chính sự vắng vẻ này tạo nên nét quyến rũ riêng mà chỉ nơi này mới có.

Những mỏm đá gập ghềnh. Ảnh: Thi Ân

Những mỏm đá gập ghềnh. Ảnh: Thi Ân

Sau khi thỏa thích dạo quanh Bãi Môn, hãy men theo đường mòn dọc một con suối nước ngọt để về lại nơi xuất phát.

Những vách đá sừng sững. Ảnh: Thi Ân

Những vách đá sừng sững. Ảnh: Thi Ân

Có thể nói rằng, Mũi Điện – Bãi Môn là nơi du khách nhất định phải ghé thăm khi đến Phú Yên, để thấy rằng tổ quốc mình thật tươi đẹp.

Những tảng đá phủ đầy rêu xanh ở Bãi Môn. Ảnh: Thi Ân

Những tảng đá phủ đầy rêu xanh ở Bãi Môn. Ảnh: Thi Ân

Suối nước ngọt ở Bãi Môn. Ảnh: Thi Ân

Suối nước ngọt ở Bãi Môn. Ảnh: Thi Ân

Một buổi trekking là hoàn hảo cho nơi này, còn nếu du khách có nhiều thời gian. Ngoài ra, du khách có thể cắm trại hẳn một đêm tại đây để thấy được những tia sáng đầu tiên trên đất nước mình.

Thi Ân

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/den-phu-yen-trekking-nhe-nhang-kham-pha-mui-dien-bai-mon/