Đền Thiên Đàn: Kiệt tác kiến trúc được Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ghé thăm

Đền Thiên Đàn là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và là nơi thờ cúng cổ xưa, nơi các hoàng đế từng cầu nguyện cho mùa màng bội thu.

Sáng nay, hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện tại Thiên Đàn (Temple of Heaven) nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Thiên Đàn sáng nay. Ảnh: AFP/Getty Images

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Thiên Đàn sáng nay. Ảnh: AFP/Getty Images

Giữa vô số địa điểm mang tính biểu tượng của Bắc Kinh như Tử Cấm Thành hay Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc đã chọn Thiên Đàn cho một phần nghi thức ngoại giao giữa hai quốc gia. Ngôi đền là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và là nơi thờ cúng cổ xưa, nơi các hoàng đế từng cầu nguyện cho mùa màng bội thu.

Được xây dựng từ thế kỷ 15, Thiên Đàn từng là nơi các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh thực hiện nghi lễ tế trời, cầu cho quốc thái dân an và mùa màng bội thu.

Được xây dựng từ thế kỷ 15, Thiên Đàn từng là nơi các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh thực hiện nghi lễ tế trời, cầu cho quốc thái dân an và mùa màng bội thu.

Công trình nơi hoàng đế “nói chuyện với trời”

Thiên Đàn được xây dựng vào đầu thế kỷ XV dưới thời Minh Thành Tổ (Chu Đệ, 1360 - 1424) là hoàng đế thứ ba của nhà Minh, nổi tiếng với việc dời đô về Bắc Kinh và ra lệnh xây dựng Tử Cấm Thành (1406 - 1420). Nếu Tử Cấm Thành đại diện cho quyền lực thế tục, thì Thiên Đàn lại là nơi kết nối giữa con người và thiên giới.

Trong quan niệm Trung Hoa cổ đại, hoàng đế là “Thiên tử” - người nhận thiên mệnh để cai trị thiên hạ. Mỗi năm, vào dịp đông chí, hoàng đế sẽ rời khỏi cung điện, đến Thiên Đàn để thực hiện nghi thức tế Trời kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Điều thú vị là khuôn viên Thiên Đàn rộng hơn cả Tử Cấm Thành với 2,7 km2.

Toàn bộ công trình được thiết kế dựa trên triết lý “trời tròn, đất vuông”. Ảnh: Sohu

Toàn bộ công trình được thiết kế dựa trên triết lý “trời tròn, đất vuông”. Ảnh: Sohu

Toàn bộ công trình được thiết kế dựa trên triết lý “trời tròn, đất vuông”. Các đàn tế và điện thờ mang hình tròn tượng trưng cho bầu trời, trong khi nền móng vuông đại diện cho mặt đất. Màu xanh lam xuất hiện dày đặc trên mái ngói cũng là màu tượng trưng cho thiên giới trong văn hóa Trung Hoa.

Điện Kỳ Niên - biểu tượng đẹp nhất của Bắc Kinh

Nếu từng nhìn thấy ảnh du lịch Bắc Kinh, rất có thể bạn đã bắt gặp Điện Kỳ Niên mà không nhận ra tên gọi của nó.

Tòa điện gỗ ba tầng mái xanh nằm giữa khuôn viên Thiên Đàn hiện được xem là một trong những biểu tượng kiến trúc nổi tiếng nhất Trung Quốc. Từ xa, công trình trông gần như siêu thực với những đường cong mềm mại, lớp mái xanh cobalt nổi bật giữa nền trời Bắc Kinh.

Điều khiến giới kiến trúc kinh ngạc là công trình gần như được dựng hoàn toàn bằng gỗ mà không sử dụng đinh sắt theo cách xây dựng hiện đại.

Theo Reuters, việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lựa chọn Thiên Đàn để tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là cách Bắc Kinh gửi đi thông điệp về sự trường tồn và chiều sâu văn hóa của Trung Quốc.

Theo Reuters, việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lựa chọn Thiên Đàn để tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là cách Bắc Kinh gửi đi thông điệp về sự trường tồn và chiều sâu văn hóa của Trung Quốc.

Bên trong điện là hệ thống cột gỗ khổng lồ tượng trưng cho các mùa, các tháng và chu kỳ vận hành của vũ trụ theo tư duy thiên văn cổ Trung Hoa. Mọi chi tiết ở đây đều được thiết kế để phản ánh mối liên hệ giữa con người với tự nhiên.

Khác với nhiều công trình cổ thường thấy, Thiên Đàn mang lại cảm giác rất “thoáng” và uy nghi giữa trời.

Những buổi sáng mùa thu hoặc đầu đông là thời điểm đẹp nhất để du khách ghé thăm nơi này. Khi sương còn phủ nhẹ trên những hàng bách cổ thụ, ánh sáng phản chiếu lên mái ngói xanh tạo nên một khung cảnh gần như điện ảnh.

Những hoa văn sắc sảo trên các cây cột trong đền.

Những hoa văn sắc sảo trên các cây cột trong đền.

Một công viên xanh và sống giữa lòng Bắc Kinh

Điều khiến Thiên Đàn khác biệt với nhiều di sản nổi tiếng khác là nơi đây không chỉ dành cho khách du lịch. Với người dân Bắc Kinh, khuôn viên rộng gần 3 km² này là một phần của đời sống thường nhật. Mỗi sáng sớm, công viên quanh Thiên Đàn đầy những cụ già tập thái cực quyền, chơi nhạc cụ truyền thống, đánh cờ hay đi bộ dưới những tán cây cổ thụ.

Trong nhiều năm gần đây, Thiên Đàn trở thành một phần quan trọng trong hình ảnh mềm của Trung Quốc với thế giới. Những chuyến thăm cấp cao, các nghi thức ngoại giao hay những bộ ảnh quảng bá văn hóa thường xuyên diễn ra tại đây.

Những trải nghiệm không nên bỏ lỡ ở Thiên Đàn

Một trong những điều thú vị nhất ở Thiên Đàn là nơi này không chỉ để “tham quan”, mà còn để cảm nhận nhịp sống Bắc Kinh theo cách rất chậm.

Dậy sớm để xem người Bắc Kinh tập thể dục

Khoảng từ 6-8 giờ sáng là thời điểm Thiên Đàn đẹp và sống động nhất. Đây là lúc người dân địa phương đổ về công viên để tập thái cực quyền, múa quạt, chơi cầu lông hay hát kinh kịch dưới những hàng cây cổ thụ.

Khác với không khí đông đúc vào buổi trưa, sáng sớm ở Thiên Đàn mang cảm giác rất yên tĩnh và đời thường. Nhiều du khách xem đây là trải nghiệm “Bắc Kinh thật” hơn cả việc chụp ảnh với các công trình nổi tiếng.

Chụp ảnh ở Điện Kỳ Niên vào đầu ngày hoặc lúc chiều muộn

Điện Kỳ Niên là điểm check-in nổi tiếng nhất tại Thiên Đàn, nhưng giữa trưa nơi này thường rất đông khách du lịch. Thời điểm đẹp nhất để chụp ảnh là sáng sớm hoặc khoảng cuối chiều, khi ánh nắng nhẹ hơn và màu mái ngói xanh hiện lên rõ nhất.

Vào mùa thu hoặc mùa đông, lớp sương mỏng và ánh sáng lạnh khiến toàn bộ công trình trông gần như bước ra từ phim cổ trang.

Thử “Bức tường vọng âm”

Một trong những chi tiết thú vị nhất của Thiên Đàn là Echo Wall - bức tường vọng âm nổi tiếng nằm quanh Hoàng Khung Vũ.

Theo thiết kế âm học cổ đại, nếu đứng ở hai đầu bức tường và nói nhỏ, âm thanh có thể truyền đi khá rõ dù khoảng cách rất xa. Đây từng là một phần trong không gian nghi lễ của hoàng gia và hiện vẫn là điểm nhiều du khách thích trải nghiệm.

Đi bộ dưới rừng bách cổ thụ

Thiên Đàn có hàng nghìn cây bách cổ, nhiều cây đã vài trăm năm tuổi. Những lối đi dài phủ bóng cây khiến khuôn viên nơi này giống một công viên hơn là khu di tích lịch sử.

Vào mùa xuân và mùa thu, chỉ cần đi bộ chậm qua các hàng cây cũng đủ để cảm nhận sự khác biệt giữa Thiên Đàn với phần còn lại của Bắc Kinh.

Dành thời gian ngồi lại thay vì chỉ check-in

Nhiều người đến Thiên Đàn chỉ để chụp vài tấm ảnh rồi rời đi khá nhanh. Nhưng sức hút thật sự của nơi này lại nằm ở nhịp sống chậm và bầu không khí rất riêng.

Ngồi trên một băng ghế đá, nghe tiếng nhạc cụ truyền thống vang lên đâu đó giữa công viên hay nhìn người già chơi cờ dưới tán cây đôi khi lại là trải nghiệm đáng nhớ nhất.

Nhật Hạ. Ảnh: Internet

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/den-thien-dan-kiet-tac-kien-truc-duoc-tong-thong-trump-va-chu-tich-tap-can-binh-ghe-tham-251625.html