Đến xứ hoa vàng cỏ xanh 'ăn sập' chợ với 50K cầm tay, 'gói' bình yên về lại phố

Dành cho bồ, và cả tui, một lời mời về Phú Yên để sống với những điều bình yên trong mùa Hè rực nắng này.

Phiên chợ “nhỏ nhưng có võ”

Dù là người con đất Phú, khi được bạn bè hỏi “Phú Yên có gì vui”, tui vẫn chỉ biết ngập ngừng rồi trả lời qua loa, đại khái. Không phải vì nơi mình sống chẳng có gì thú vị, mà là bởi tui đã quá quen thuộc với những điều đặc biệt ở đây. Trong lúc băn khoăn, mẹ tui đã gợi ý: Hay thử giới thiệu các bạn đi chợ? Tui chốt kèo ngay.

Đặt báo thức lúc 4 giờ 30 sáng, tui xuất phát đến bờ biển Mỹ Quang Nam để mua hải sản tươi và sau đó di chuyển đến chợ Giai Sơn. Các tàu thuyền đánh bắt cá cập bến tại dọc bờ biển, nơi đây sáng sớm thường rất nhộn nhịp, đông vui, khách đến mua có thể lựa hải sản quá trời tươi và siêu rẻ.

Chỉ cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 15 phút chạy xe, chợ Giai Sơn mang một dáng vẻ mộc mạc, bình dị vô cùng. Mấy tấm nhôm đủ sắc màu mặc dù hơi “dừ” nhưng hứa hẹn chiếm trọn trái tim của những người yêu thích sự bình yên và vấn vương nét xưa cũ. Đứng bên đường ngắm một lúc lâu, tui cũng không quên chụp choẹt vài góc nhỏ để lưu lại khung cảnh bình yên sớm mai ấy.

Ăn hàng không cần nhìn giá

Đến chợ khi trời chưa sáng mà các món ăn đã được các cô chú tiểu thương bày ra, đa dạng và phong phú. Nếu chưa biết ăn gì ở Phú Yên, hoặc muốn nếm thử đặc sản Phú Yên thì bồ hãy ghé ngay chợ Giai Sơn bởi nơi đây là tổ hợp những món địa phương ngon, bổ, rẻ.

Là một “quạt cứng” của món bánh căn, tui đã bắt đầu tour ẩm thực với món mình yêu thích nhất. Bánh căn ở đây rẻ rề, chỉ 5 cành cho 8 cái. Một bí quyết cho các tín đồ hải sản là bồ có thể mua tôm, mực trước rồi mang đến các quầy bánh để đổ nhân bánh theo ý thích. Chỉ khoảng 35K cho 400 - 500 gram mực trứng mini, tui mua ở ngay biển Mỹ Quang Nam nên mực rất tươi. Thành phẩm đĩa bánh căn thơm nức mũi full topping dân dã mà say đắm vô cùng.

Cô chủ quán bánh căn cũng nhiệt tình “mai mối” tui đến với quầy hàng đặc trưng của chợ - bánh xèo cô Trưng. Bánh xèo ở đây có giá 10 cành cho 4 cái có nhân thịt, đặc biệt bánh không nhân giá chỉ 2K/cái. Có thể dặn cô đổ bánh giòn hoặc mềm tùy theo sở thích. Cô luôn hỏi tui: “Thêm rau sống không con?” rồi liên tục cho thêm vào đĩa dù tui đã “hết lòng” chối từ.

Với số tiền “tiểu học” trong tay, tui quyết định thẳng tiến đến khu vực thiên đường chè ngọt sau khi đánh chén các thể loại bánh. Nghe lời giới thiệu: “Chỉ 5K/ly thôi con”, tui đã nhanh tay chốt đơn ly chè (nhiều) mít đầy đặn.

Tổng kết thử thách, tui vô cùng sốc vì tài sản còn thừa tận 7 “cành”. Tui ăn tới tận 7 món là bánh căn, bánh xèo, bánh ướt, bánh bèo, cháo lòng, chè mít, bánh hồng, mà chỉ hết 43 nghìn đồng.

Chuyến đi với nhiều bình yên

Nhiều bạn cũng hỏi tui: “Đến Phú Yên thì đi đâu?”. Ở Phú Yên, ngoài những danh lam thắng cảnh hay những quán cà phê check-in, còn có một Phú Yên rất khác. Mấy bồ có thể ngày lên đồi, ngày ra biển, ngày tắm suối, ngày đạp xe, ngày ra vườn để cảm nhận được chính xác nhất nhịp sống nơi đây.

Nếu có dịp đến chơi, hãy thử dậy sớm, tắm biển, ngắm Mặt Trời mọc, rong ruổi khắp chốn chợ quê. Phú Yên khi đó sẽ “gói” vào giản dị, thanh bình, hiền và đẹp. Nếu cần một nơi trú ẩn, hay chỉ là đắm mình trong thiên nhiên, Phú Yên luôn tự tin chiếm trọn trái tim của bồ khi lần đầu ghé thăm (tui đảm bảo). Lúc ra về tha hồ bỏ túi quá trời ảnh xinh yêu nữa đấy.

MAY (CTV Thử Thách Kim Cương 2024)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/den-xu-hoa-vang-co-xanh-an-sap-cho-voi-50k-cam-tay-goi-binh-yen-ve-lai-pho-post1658845.tpo