Dẹp chợ tự phát từ lúc còn 'trứng nước'
Đoạn đường Phú Mỹ - Thuận An thuộc Tỉnh lộ 28 được đầu tư, đưa vào sử dụng từ năm 2023, tạo kết nối trung tâm TP. Huế với vùng ven biển Thuận An. Đây là tuyến đường được đánh giá là rộng, đẹp... khi chạy giữa cánh đồng lúa.

Khung cảnh bát nháo ở ngôi chợ “cóc” tự phát tại Km 11 Tỉnh lộ 28
Đường được đầu tư hiện đại với 6 làn xe cho 2 chiều di chuyển, trong đó có 2 làn xe trong cùng dành cho phương tiện xe thô sơ và xe máy di chuyển. Ngoài ra, vỉa hè được thiết kế rộng, sạch sẽ. Từ khi đoạn đường này được đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện giao thông ở đây khá lớn, xe được chạy với tốc độ cao.
Tuy nhiên, tại Km 11 thuộc Tỉnh lộ 28 qua thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, đã “mọc” lên ngôi chợ “cóc” với kẻ bán, người mua tấp nập. Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm có hàng chục người bán hàng đến tụ tập buôn bán ở khu vực vỉa hè, hướng bên phải theo chiều di chuyển Thuận An – Phú Mỹ. Lúc đầu, khi “chợ” mới hình thành thì chỉ có những người ở địa phương mang cá đầm phá mới đánh bắt được lên bán. Nhưng có lẽ do thuận lợi bán buôn, nhiều mặt hàng đồ ăn như thịt gà, vịt, heo, rau, củ, quả… hiện đã được bán tại đây.
Một đoạn đường dài cả 100m với cảnh buôn bán tập nập, xe cộ đậu đỗ lấn chiếm cả lòng lề đường; người mua kẻ bán trưng dụng luôn cả vỉa hè với đầy rẫy dụng cụ như xô chậu đựng nước, đựng cá, dụng cụ sục khí... Người bán bày biện cả dao thớt để làm cá, chặt thịt cho người mua khiến khu vực này nhếch nhác, tanh hôi cùng nước chảy lênh láng, bao ni lông vứt bỏ ngổn ngang.
Tình trạng chợ “cóc” trên các tuyến đường giao thông tại TP. Huế nói riêng và nhiều địa phương khác nói chung xuất hiện khá nhiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Mặc dù chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đều thường xuyên ra quân xử lý, xóa bỏ nhưng do sự tiện lợi của người mua kẻ bán nên dẹp chỗ này “chợ” nhảy chỗ kia, dẹp hôm nay hôm sau lại “mọc”. Lý do một phần là các “chợ” này không bị dẹp bỏ ngay lúc mới còn “thai nghén”, khi chỉ vài ba người ngồi bán.
Đối với chợ “cóc” trên Tỉnh lộ 28 ở thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, nếu chính quyền địa phương, lực lượng chức năng kiên quyết dẹp bỏ ngay từ khi còn “trứng nước” thì nay không “bành trướng” đến như vậy. Vì vậy, ngay từ lúc này, chính quyền địa phương phải kiên trì, kiên quyết xử lý không để khu chợ “cóc” này tồn tại.