Đi ăn giỗ về, một người đàn ông ở Hà Tĩnh bị nước cuốn trôi

Trên đường đi ăn giỗ về, một người đàn ông ở Hà Tĩnh điều khiển xe máy trượt ngã xuống cống thoát nước và bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Thông tin từ chính quyền xã Hương Vĩnh (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc một người đàn ông đi ăn giỗ về bị trượt xe ngã xuống cống thoát nước dẫn đến tử vong.

Nạn nhân là ông Lê Văn Bân, (SN 1962, trú tại thôn Vĩnh Giang, xã Hương Vĩnh, Hương Khê).

Trước đó, vào lúc 13h ngày 4/9, tại QL15A, đoạn qua thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, ông Bân điều khiển xe máy vào một cửa hàng bán thuốc tây để mua thuốc.

Do thời điểm này mưa lớn, đường bị ngập nên ông Bân không phát hiện được cống thoát nước phía dưới. Ông Bân đã bị sụp xuống cống thoát nước rồi bị cuốn trôi.

Thấy vậy, nhiều người dân đứng quanh đó đã nhanh chóng tiến hành cứu vớt. Tuy nhiên, do nước chảy mạnh nên nạn nhân nhanh chóng bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Một lúc sau người dân mới vớt được thi thể ông Bân lên bờ. Cũng trong chiều cùng ngày, thi thể ông Bân đã được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

Được biết, ông Bân đang là trưởng thôn Vĩnh Giang.

Sơn Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/di-an-gio-ve-mot-nguoi-dan-ong-o-ha-tinh-bi-nuoc-cuon-troi-20190904161126398.htm