Đi bắt cua, người đàn ông 45 tuổi bị hổ dữ vồ tử vong

Người đàn ông ngồi một mình trên thuyền, quay lưng về phía rừng thì bất ngờ bị một con hổ lao tới tấn công.

Ngư dân Tapas Haldar (45 tuổi) đã bị hổ dữ kéo khỏi thuyền khi đang đánh bắt cua gần rừng Sindurkathi ở Sundarbans, Ấn Độ, vào ngày 21/11. Thi thể của anh được tìm thấy cách khu rừng ngập mặn nửa km vào 22/11.

Haldar là cư dân của làng Nagenabad. Theo lời người họ hàng Arabindo, Haldar đã lên đường vào ngày 19/11 cùng hai người bạn là Gopal Paik và Nepal Paik. Họ câu cá gần rừng Sindurkathi.

Hôm 21/11, cả ba đi vào một con lạch nằm sâu trong rừng ngập mặn. Haldar đang ngồi một mình trên thuyền, quay lưng về phía rừng, trong khi hai người kia ở dưới nước bắt cua. Đột nhiên, một con hổ lao tới, kéo Haldar vào rừng trước khi cả hai kịp lên thuyền.

Người dân tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Người dân tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Gopal và Nepal đã cùng người dân tìm kiếm Haldar. Sáng 22/11, cuộc tìm kiếm được tiếp tục với sự hỗ trợ của nhân viên kiểm lâm. Gopal cho biết đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng này.

"Nếu tất cả chúng tôi đều ở trên thuyền, con hổ có lẽ đã không thể kéo anh ấy đi được", anh nói.

Nisha Goswami, Giám đốc Lâm nghiệp (DFO), của quận South 24 Parganas, cho biết: "Thi thể được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm do các viên chức lâm nghiệp và một số ngư dân địa phương tiến hành".

Đây là trường hợp hổ tấn công ngư dân thứ hai ở Sundarbans. Trước đó, hôm 17/11, Sambhu Sardar (32 tuổi) đến từ làng Kantamari, khu Kultali đã tử vong do bị hổ tấn công.

Phương Linh (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/di-bat-cua-nguoi-dan-ong-45-tuoi-bi-ho-du-vo-tu-vong-204251124160133567.htm