'Đi Cùng Mây': Khi du lịch kết hợp thiện nguyện

Giữa những bản làng cheo leo trên đỉnh núi, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, một nhóm bạn trẻ âm thầm mang yêu thương đến với những con người cần được sẻ chia. 'Đi Cùng Mây' không chỉ đơn thuần là một dự án thiện nguyện, mà còn là hành trình của những trái tim nhiệt huyết, những đôi chân không ngại gian khó để đến gần hơn với đồng bào vùng cao.

Mỗi cuối tuần, một nhóm bạn trẻ lại cùng nhau lên đường đến những miền đất mới, nơi có cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Tuy nhiên, chuyến đi của họ không chỉ để khám phá, mà còn là dịp để thực hiện những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bạn Nguyễn Như Quỳnh, người sáng lập dự án, để tìm hiểu sâu hơn về hành trình đầy ý nghĩa này.

Từ trái qua phải là bạn Nguyễn Như Quỳnh cùng các thành viên Đinh Duyên, Thu Trang và Ngô Tùng trong dự án “Đi Cùng Mây”

Từ trái qua phải là bạn Nguyễn Như Quỳnh cùng các thành viên Đinh Duyên, Thu Trang và Ngô Tùng trong dự án “Đi Cùng Mây”

Cơ duyên nào đã thôi thúc các bạn thực hiện chuỗi dự án “Đi cùng mây”?

Ban đầu, khi lên ý tưởng về “Đi Cùng Mây”, chúng mình xây dựng dự án theo mô hình tour du lịch cho các bạn trẻ khám phá. Tuy nhiên, sau chuyến đi đầu tiên, cả nhóm đều cảm thấy có điều gì đó chưa thực sự trọn vẹn. Chúng mình bắt đầu suy nghĩ về một hướng đi mới: kết hợp du lịch với thiện nguyện. Chúng mình mong muốn mỗi chuyến đi không chỉ đơn thuần là một hành trình khám phá mà còn là cơ hội để kết nối, sẻ chia và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ở những vùng đất mà chúng mình đặt chân đến.

Chúng mình lựa chọn tên gọi “Đi Cùng Mây” cho dự án này vì nó phản ánh tinh thần của thiện nguyện: không áp đặt, không cầu mong hồi đáp, mà chỉ đơn giản là đồng hành, san sẻ, mang đến sự ấm áp và hy vọng - nhẹ nhàng như những áng mây.

Đoàn thiện nguyện trao quà cho các em nhỏ tại nhà văn hóa thôn Trang Dua Hang, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Đoàn thiện nguyện trao quà cho các em nhỏ tại nhà văn hóa thôn Trang Dua Hang, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Bạn thấy đâu là giá trị lớn nhất mà “Đi Cùng Mây” mang lại cho cộng đồng?

Dự án không đơn thuần hỗ trợ về vật chất, mà còn là một hành trình gieo mầm yêu thương. Khi con người ngày càng bận rộn với cuộc sống, đôi khi chúng ta vô tình quên đi giá trị của sự sẻ chia. “Đi Cùng Mây” sẽ trở thành chiếc chuông báo, nhắc nhở về tình người, về niềm vui khi được trao đi mà không cần nhận lại. Dự án đã tạo ra một “cộng đồng tử tế” - nơi những người có chung tấm lòng kết nối, cùng nhau thực hiện những điều tốt đẹp. Chính sự lan tỏa ấy đã tạo nên một vòng tròn nhân ái không có điểm dừng, nơi mỗi hành động nhỏ bé cũng có thể tạo ra những thay đổi lớn lao. Mây không dừng lại ở một chỗ mà luôn tiếp tục trôi, giống như cách mà dự án không ngừng mở rộng, kết nối những trái tim nhân hậu và mang những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Trẻ em tham gia trò chơi cùng nhóm thiện nguyện tại trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Trẻ em tham gia trò chơi cùng nhóm thiện nguyện tại trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Hiện nay, một số dự án xảy ra tình trạng nguồn tài trợ không đến được đúng với những người cần giúp đỡ. Nhóm các bạn đã làm cách nào để khắc phục tình trạng trên?

Chúng mình luôn cố gắng đặt sự minh bạch và trách nhiệm lên hàng đầu để đảm bảo mọi nguồn tài trợ đều đến đúng với người thực sự cần giúp đỡ. Trước khi hỗ trợ, nhóm sẽ khảo sát, làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương để có thể chứng thực hoàn cảnh của người nhận. Mọi khoản tài trợ đều được ghi nhận, công khai trên các kênh chính thức của dự án. Chúng mình cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh, video về quá trình trao quà và các hoạt động hỗ trợ. Dự án “Đi Cùng Mây” luôn nhấn mạnh đến tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm. Chúng mình không chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa nhà hảo tâm và người cần giúp đỡ, mà còn là người giám sát và bảo vệ tính minh bạch của toàn bộ quy trình.

Những bữa ăn cải thiện cho các em học sinh ở điểm trường Tiểu học Phố Cáo, tỉnh Hà Giang.

Những bữa ăn cải thiện cho các em học sinh ở điểm trường Tiểu học Phố Cáo, tỉnh Hà Giang.

Trong thời gian tới, dự án sẽ mở rộng thêm những hoạt động nào để lan tỏa tinh thần thiện nguyện?

Đến nay nhóm mình đã thực hiện hơn 30 chuyến đi, đặt chân đến các địa điểm khó khăn tại khu vực vùng núi Tây Bắc, giúp đỡ được hơn 900 em nhỏ, 34 hộ gia đình và khoác áo mới cho 8 điểm trường. Mây vẫn sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện thường niên trong các tour. Bên cạnh đó, chúng mình cũng có kế hoạch mở rộng và tìm kiếm thêm các khu vực mới, nơi người dân và các em nhỏ còn thiếu thốn điều kiện sinh hoạt và học tập. Không chỉ dừng lại ở việc tặng quà hay hỗ trợ nhu yếu phẩm, Mây mong muốn thực hiện những hoạt động thiện nguyện có tác động sâu sắc và bền vững hơn như bữa cơm yêu thương, tủ sách học tập,...

Nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ khi lần đầu đọc những cuốn truyện.

Nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ khi lần đầu đọc những cuốn truyện.

Bạn có lời khuyên gì dành cho các bạn trẻ để nâng cao tinh thần “lá lành đùm lá rách”?

Mây tin rằng làm thiện nguyện không chỉ là giúp đỡ người khác mà còn là một hành trình để bản thân trưởng thành và hiểu hơn về cuộc sống. Khi giúp đỡ ai đó, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ, thấu hiểu nhu cầu thực sự thay vì chỉ hỗ trợ theo cảm tính. Đồng thời, hãy có trách nhiệm với những gì mình làm, đảm bảo rằng sự giúp đỡ của mình thực sự có ý nghĩa và mang lại giá trị lâu dài. Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá những vùng đất mới, mà còn là cơ hội để lan tỏa yêu thương, kết nối mọi người và mang lại những điều tốt đẹp hơn cho những nơi mà chúng mình đặt chân đến.

Thu Hà - Thanh Phương

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/di-cung-may-khi-du-lich-ket-hop-thien-nguyen-post1727060.tpo