Đi cứu hộ về, chàng trai Huế bủn rủn khi nhà cửa tan hoang trong nước lũ
Sau nhiều ngày lăn lộn giữa mưa lũ để cứu trợ đồng bào, khi trở về, anh Lê Văn Huỳnh (phường Phong Điền, TP Huế) chết lặng nhìn căn nhà thuê của mình ngập sâu, cả tủ máy ảnh, dàn máy tính trăm triệu ngổn ngang trong biển nước, hư hại nặng.
“Tôi chưa bao giờ thấy Huế ngập như thế này”
Sinh sống và làm việc ở Huế nhiều năm, anh Huỳnh cho biết đây là trận lũ khủng khiếp nhất mà anh từng chứng kiến. Căn nhà nằm ở khu vực vốn được xem là có địa hình cao, trước đây chưa bao giờ nước tràn quá bậc thềm hiên. Thế nhưng trận “đại hồng thủy” cuối tháng 10 năm nay đã khiến anh và nhiều người dân không kịp trở tay.
Những ngày Huế mưa trắng trời, hình ảnh người dân bị cô lập, kêu cứu khắp nơi khiến anh Huỳnh nóng ruột. Không ngần ngại, anh tình nguyện tham gia đội cứu hộ bằng ca nô của anh Nguyễn Quân Dũng, nhóm thiện nguyện từ Nghệ An vào hỗ trợ từ ngày 27/10.
Trước khi rời nhà, anh Huỳnh cẩn thận kê cao đồ đạc, giường tủ, thiết bị điện tử lên chừng 50 cm: “Tôi nghĩ nếu nước có ngập thì cũng chỉ đến cửa nhà, cùng lắm tràn vào một chút”, anh kể.
Là người làm nghề tổ chức sự kiện, có nhiều thiết bị quay phim, máy ảnh cũng như đèn flat, lens máy có giá trị, anh càng cẩn thận hơn để tránh thiệt hại. Nhưng nước lũ năm nay dâng quá nhanh, vượt xa mọi dự đoán.

Dù đã cẩn thận kê máy ảnh, máy tính và nhiều thiết bị điện tử lên cao, anh Huỳnh vẫn không ngờ nước lũ dâng nhanh đến mức nhấn chìm tất cả, không chừa lại thứ gì. (Ảnh: NVCC)
Ba ngày liên tiếp, anh Huỳnh cùng các thành viên trong đội cứu hộ di chuyển khắp các điểm ngập sâu, sơ tán người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm đến vùng bị cô lập.
“Mỗi ngày, tôi nhận hàng chục cuộc gọi cầu cứu. Cứ nghe thấy có người cần giúp là đi, chẳng còn thời gian nghĩ đến nhà cửa nữa”, anh nhớ lại.
Dù hàng xóm đã gọi điện báo nước đã tràn vào, anh vẫn tiếp tục cùng đội cứu trợ di chuyển sang Quảng Nam (cũ) để cứu người, bởi thuyền của cơ quan chức năng quá lớn, không thể vào sâu trong vùng ngập.
“Đến tối 30/10, khi tình hình tạm ổn, chúng tôi định ra Hà Tĩnh hỗ trợ tiếp. Tôi nói với anh em trong đoàn cho ghé qua nhà một chút rồi đi luôn. Nhưng khi bước vào, thấy đồ đạc ngổn ngang với lớp bùn đất, tôi chỉ đứng lặng, chân tay bủn rủn, không nói được lời nào”, anh Huỳnh kể lại, giọng vẫn run run.

Khi trở về, căn nhà ngổn ngang sau lũ, nhiều thiết bị máy móc đã hư hỏng nặng. (Ảnh: NVCC)
Căn nhà ngập sâu gần một mét, gần như tất cả đồ dùng từ máy quay, dàn PC, laptop, máy ảnh, ống kính đến xe máy và đồ gia dụng đều hư hỏng nặng: “Tôi ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng. Xe máy còn chưa mang đi sửa, đồ điện trong nhà cũng không dám bật vì nước vẫn chưa khô”, anh ngậm ngùi.
“Còn người là còn của”
Mệt lả sau những ngày cứu hộ, hơn hai hôm nay, anh lại tiếp tục dọn dẹp căn nhà bừa bộn bùn đất. “Gần như chẳng còn thứ gì cứu được ngoài mấy món đồ nhựa. Nước lũ ở Huế lên hai lần, ai cũng trở tay không kịp”, anh nói.
Dù thiệt hại lớn, anh Huỳnh vẫn khẳng định không hối tiếc vì đã chọn đi cứu người. “Tôi nghĩ, còn người là còn của. Tài sản mất đi có thể làm lại, nhưng mạng người thì không. Trong lúc đi cứu trợ, tôi thấy nhiều gia đình còn khổ hơn mình nhiều”, anh chia sẻ.

Anh Huỳnh là một trong hai thành viên của đội thiện nguyện Nghệ An tham gia cứu trợ tại Huế bị rách cano và trôi dạt trong đêm 27/11. Rất may, sáng 28/11 cả đội đã tìm thấy 2 anh mắc kẹt ở dưới chân cầu và vẫn an toàn.(Ảnh: NVCC)
Nhắc lại hành trình cứu hộ, anh Huỳnh nói đó là những ngày không thể quên trong đời. “Chúng tôi chạy đua với thời gian, nhiều lúc đối mặt với hiểm nguy. Có lần ca nô bị rách, nước tràn vào, hai anh em bị cuốn trôi giữa dòng, may mắn trôi dạt được vào bờ và được mọi người tìm thấy vào sáng sớm hôm sau. Đêm đó lạnh buốt, người ướt sũng, không ăn không uống đến tận nửa đêm”, anh kể, giọng chùng xuống.
Nghe anh nhắc lại, tôi - người chỉ lắng nghe qua lời kể cũng cảm thấy rùng mình. Giữa tâm lũ, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một làn nước, và kỳ diệu thay, họ đã bình an trở về để tiếp tục cứu người khác.
Hiện tại, nước đã rút, người dân Huế đang gấp rút dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Nhưng với anh Huỳnh, hành trình vẫn chưa dừng lại.
“Tôi sẽ theo dõi tình hình ở Hà Tĩnh trong hôm nay, nếu ngoài đó nước chưa rút, tôi sẽ ra tiếp. Bao giờ người dân yên ổn, tôi mới quay về cuộc sống thường ngày”, anh Huỳnh bộc bạch.












