Đi đảo cát hồng, ngắm rồng Komodo

Khi tìm hiểu về đất nước Indonesia, tôi được biết không xa hòn đảo Bali có đảo Komodo nơi duy nhất trên trái đất còn giống rồng Komodo sinh sống và bảo tồn.

Trước đây, khi tìm hiểu về đất nước Indonesia, tôi được biết không xa hòn đảo Bali thiên đường có đảo Komodo - nơi duy nhất trên trái đất còn giống rồng Komodo sinh sống và đang được bảo tồn. Cùng trong khu bảo tồn đó còn có những bãi biển cát màu hồng, một trong những bãi biển độc, lạ trên thế giới.

Tôi đã lên kế hoạch để đến nơi đây kết hợp với chuyến nghỉ dưỡng tại Bali. Komodo là một vườn quốc gia của Indonesia nằm ở quần đảo Sunda nhỏ cạnh biên giới giữa Đông Nusa Tenggara và Tây Nusa Tenggara. Vườn quốc gia có ba đảo lớn: Komodo, Padar, Rinca và 26 đảo nhỏ với tổng diện tích 1.733km², trong đó có 603km² là đất liền). Vườn được thành lập năm 1980 để bảo tồn rồng Komodo, loài thằn lằn lớn nhất. Sau đó, nhiều sinh vật khác (gồm cả động vật biển) cũng được đưa vào tầm bảo vệ. Năm 1991, UNESCO công nhận vườn quốc gia Komodo là di sản thế giới. Vườn quốc gia Komodo là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Quần đảo Komodo là một phần của Tam giác san hô và là một trong những nơi giàu về đa dạng sinh học biển nhất thế giới. Các hòn đảo đều có nguồn gốc núi lửa địa hình khá gồ ghề, nhiều đồi, với độ cao có thể đạt 735 m. Khí hậu ở đây thuộc loại khô nhất Indonesia với lượng mưa hàng năm từ 800 đến 1.000mm với nhiệt độ trung bình mùa khô (tháng 5 -10 hàng năm) chừng 40°C…

Từ Hà Nội không có chuyến bay thẳng tới Labuan Bajo, mà phải nối chuyến khá mất thời gian. Do đó, cách tốt nhất là sau khi tham quan Bali, kháchdu lịch thường dành thêm 3 ngày cho chuyến đi này. Còn như nếu ai không chơi ở Bali thì có thể bay tiếp Labuan Bajo.

Sau chuyến bay khoảng hơn 1 giờ đồng hồ từ Bali, chúng tôi hạ cánh xuống Labuan Bajo, một thị trấn cảng nằm trên mũi Tây Bắc của đảo Flores - Nơi đây chính là điểm xuất phát của những tour tham quan Vườn quốc gia Komodo.

Thị trấn Labuan Bajo khá nhỏ nên hầu hết các khách sạn đều ở gần với sân bay và bến tàu. Vì đã đặt trước nên khi tới tôi được nhân viên của khách sạn ra sân bay đón. La Cecile là khách sạn tôi đặt, thiết kế khá đẹp nằm ở trên đồi cao, có bể bơi, view nhìn ra biển và có thể ngắm hoàng hôn mỗi chiều…

Tôi đặt tour tham quan Khu bảo tồn Komodo vào ngày hôm sau, bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 16 giờ chiều. Sáng sớm, bên tour sẽ đi gom khách ở các nhà nghỉ, khách sạn quanh khu vực rồi đưa đến điểm tập trung ở trong khuôn viên một khách sạn. Từ đây, chúng tôi đi thẳng ra cầu tàu để lên tàu đi tham quan. Vì phải đi tour sớm nên khách sạn La Cecile đã chuẩn bị trước cho khách những suất ăn sáng đầy đủ dưỡng chất gồm: Bánh mì lát, mứt, bánh sừng bò, trứng luộc, chuối, quýt và nước uống…

7 giờ sáng chúng tôi bắt đầu bước lên chiếc tàu nhỏ (cano) chở khoảng 15 - 20 người, thêm nhân viên hướng dẫn, phục vụ, lái tàu khoảng 5 người nữa. Nhà tàu trang bị đầy đủ áo phao, chân vịt, ống thở để khách có thể lặn ngắm san hô. Mỗi một tour như thế này sẽ được tham quan 6 điểm: Padar island, Pink Beach, Komodo Island, Taka Makasar, Manta Point, Kanawa island.

Tới đảo Padar island, du khách phải chuẩn bị giày, dép thoải mái để trekking. Khách được hướng dẫn leo lên đỉnh núi, nơi có thể ngắm 3 bãi biển với 3 màu cát đen, trắng, hồng.

Pink Beach là bãi biển màu hồng. Ở đây tàu dừng khoảng 1 giờ đồng hồ cho các hoạt động tắm biển, bơi lặn và chụp ảnh kỷ niệm.

Tại Komodo Island du khách được tản bộ trong rừng, ngắm phong cảnh và chụp hình. Trước đó hướng dẫn viên (HDV) đã hướng dẫn mọi người cách xử lý nếu gặp rồng Komodo. Tuy đi bộ quãng đường rừng chừng 2 km, lại gần buổi trưa nắng nóng nhưng hầu như du khách không mấy ai cảm thấy mệt mỏi bởi sự háo hức được gặp và chụp ảnh với bạn rồng Komodo như trong truyện Doraemon…

Taka Makasar - nơi có bãi cát nổi giữa biển. Tại đây có doi cát trắng, nhô lên giữa đại dương. Du khách lại có thể chụp ảnh, bơi lội, ngắm san hô. Cát ở đây cũng lẫn cát hồng, nước trong xanh rất đẹp!

Manta Point là điểm lặn để ngắm cá đuối (Manta). Ở đây nước sâu và trong veo nên từ trên tàu đã có thể nhìn thấy từng bầy đàn cá đuối lượn lờ ở dưới kia. Tàu sẽ dừng ở đây chừng 15 - 20 phút để mọi người nhảy xuống biển bơi lặn và ngắm cá đuối.

Còn Kanawa island chính là điểm tham quan, khám phá cuối cùng. Ở đây có thể nói là một quần thể với rất nhiều loại cá nhỏ, đủ sắc màu và thật nhiều san hô. Du khách có khoảng 1 giờ đồng hồ để vui chơi, lặn biển…

Đây là một tour khá thú vị. Khách đi tour chủ yếu là người nước ngoài. Sau một ngày chơi với biển đảo, khi tối về da ai cũng ửng đỏ, bắt nắng khá nặng. Do vậy, khi đi tour này, bạn nên bôi kem chống nắng, mặc quần áo bơi kín để bảo vệ làn da. Hầu hết khách đến với Labuan Bajo đều chỉ đi tour đảo nên chỉ ở lại thị trấn 2 đêm. Đôi khi cũng có người đi tour qua đêm trên tàu, nhưng cũng không nhiều.

Ở Labuan Bajo, bạn có thể đi dạo quanh quanh thị trấn, vào một số quán cà phê quanh khu bến tàu để thư giãn. Buổi tối, bạn có thể ra khu phố có 1 dãy hàng hải sản để ăn tối. Dãy phố chỉ khoảng chục nhà hàng liền nhau, nhà nào cũng có hải sản giống nhau và bạn có thể vào nhà nào cũng được. Giá hải sản ở đây rẻ bằng nửa ở Việt Nam, order nướng hấp theo phong cách của nước bạn. Ở đây, bạn có thể gặp những gương mặt khá quen tại tour đảo trong ngày và ai ai cũng có làn da đỏ như tôm luộc sau một ngày đi chơi. Đây là một địa điểm khá mới đối với chúng ta, những trải nghiệm đều rất mới, đặc biệt và duy nhất, do đó, nếu sắp xếp được thời gian và tài chính, bạn hãy thử đến đây nhé. Tôi tin rằng bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị ở nơi đây.

Vitamin Vinhha

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/di-dao-cat-hong-ngam-rong-komodo-239498.html