Đi du lịch quên tắt máy lạnh, cặp vợ chồng để lại hậu quả không tưởng
Hàng xóm sống cùng tòa nhà khốn đốn trước sự cố mà cặp vợ chồng này gây ra.
Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại Tòa nhà 102A Punggol Field, khi một cặp vợ chồng sống ở tầng 12 vô tình quên tắt điều hòa trước khi đi du lịch, dẫn đến việc nước thấm vào các căn hộ bên cạnh, làm hỏng sàn nhà, tường và trần nhà của những gia đình xung quanh.

Vụ việc bắt đầu vào thứ sáu tuần trước, ngày 18 tháng 4, khi một trong những người hàng xóm, ông Zhang, phát hiện có nước đọng trên sàn nhà của mình. Sau khi kiểm tra camera giám sát, ông phát hiện cặp vợ chồng này đã rời khỏi nhà vào sáng sớm ngày 15 tháng 4, mang theo bốn chiếc vali, và ông tin rằng họ đã đi nghỉ dưỡng nước ngoài. Lo lắng rằng căn hộ của mình cũng bị ảnh hưởng, ông Zhang quyết định kiểm tra căn phòng dành cho khách, nơi có chung bức tường với căn hộ của cặp vợ chồng.
Khi di chuyển một chiếc tủ, ông Zhang vô cùng ngạc nhiên khi thấy toàn bộ bức tường ẩm ướt và phủ đầy những giọt nước. Một số mảng tường đã bị mốc, lớp sơn bắt đầu bong tróc, gây thiệt hại lớn. Ông chia sẻ: "Vợ tôi và tôi đã phải dành cả ngày để di chuyển đồ đạc ra khỏi phòng, một số đồ đạc thậm chí phải chuyển vào phòng khách để tránh hư hỏng thêm". Mỗi ngày, ông phải lau tường hai lần, nhưng vẫn lo ngại tình trạng hư hỏng sẽ càng trở nên nghiêm trọng.
Ông Zhang cũng lo sợ rằng độ ẩm có thể ảnh hưởng đến các ổ cắm điện, gây ra hiện tượng đoản mạch, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Không chỉ riêng ông, người hàng xóm sống ngay bên dưới căn hộ của cặp vợ chồng này cũng phản ánh rằng họ phát hiện nước nhỏ giọt từ trần nhà.

Bà Qiu, một người hàng xóm sống ở tầng trên, cho biết vào ngày 17 tháng 4, người giúp việc trong nhà bà đã phát hiện sàn nhà ẩm ướt và lạnh bất thường. Lúc đầu, bà không nghĩ nhiều về vấn đề này cho đến khi người giúp việc phải liên tục lau sàn vì nước cứ đọng lại. Chồng của bà, làm nghề bảo dưỡng máy lạnh, đã nghi ngờ rằng sự cố do máy lạnh không được tắt và chạy liên tục, khiến nước từ dàn lạnh dưới căn hộ của cặp vợ chồng rò rỉ ra ngoài.
Mặc dù đã cố gắng gõ cửa nhà cặp vợ chồng này nhưng không ai trả lời, bà Qiu cho biết: "Tủ quần áo của chúng tôi đã bị hỏng vì độ ẩm, và giờ người giúp việc phải lau sàn mỗi nửa giờ một lần". Bà cũng nhấn mạnh rằng mặc dù cắt nguồn điện có thể ngăn ngừa tình trạng tồi tệ hơn, nhưng điều này lại vi phạm pháp luật.
Ngoài ra, bà Qiu còn lo ngại rằng cửa sổ phòng khách của cặp vợ chồng này đã để mở trước khi họ đi du lịch, điều này khiến nước mưa có thể tràn vào và gây ra hiện tượng đoản mạch, có thể dẫn đến hỏa hoạn. "Hầu hết mọi người sẽ kiểm tra lại mọi thứ trước khi đi du lịch - nước, điện, cửa ra vào, cửa sổ, rút phích cắm các thiết bị. Nhưng vì sự bất cẩn của một người, những người còn lại trong chúng ta đang phải chịu đựng", bà nói.
Hiện tại, những người hàng xóm bị ảnh hưởng đang có kế hoạch yêu cầu cặp vợ chồng này chịu trách nhiệm và thảo luận về việc bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, họ đang gặp khó khăn vì không biết khi nào cặp vợ chồng này sẽ quay lại. Ông Zhang cho biết: "Chúng tôi không quen biết họ và cũng không có cách nào để liên lạc với họ". Cặp vợ chồng này mới chuyển đến đây vào dịp Tết Nguyên đán, và không ai trong khu vực có thông tin liên lạc với họ.

Câu chuyện này một lần nữa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc kiểm tra kỹ càng các thiết bị điện tử và hệ thống trong nhà trước khi đi xa, để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến không chỉ bản thân mà còn cả những người xung quanh.