Đi giữa trời rực rỡ tập 16: Báo thủ miền núi vừa lên Hà Nội lạc ngay vào đồn công an

Preview tập 16 của Đi giữa trời rực rỡ hé lộ những khoảnh khắc dở khóc dở cười của bộ ba báo thủ Chải, Khảo, Tả khi vừa đặt chân lên Hà Nội đã lạc ngay vào đồn công an.

Trong preview Đi giữa trời rực rỡ tập 16, bộ ba Chải, Khảo, Tả đã có mặt tại thủ đô Hà Nội để đi tìm Pu. Thế nhưng mặc cho Chải gọi điện, Pu chỉ trả lời lạnh lùng duy nhất một câu "Tao đã đến Hà Nội" rồi cúp máy.

Đây cũng là lần đầu tiên cô chạm mặt Thái - anh chàng bẻ trộm ngô tại ngay phòng trọ nơi Pu đang ở.

Preview Đi giữa trời rực rỡ tập 16.

Ở cảnh cuối, họa hoằn sao mà ba anh báo thủ miền núi lại phải đi ra từ đồn công an. Chải, Khảo, Tả đã gặp chuyện gì? Liệu Chải có tìm được Pu? Câu trả lời sẽ có trong Đi giữa trời rực rỡ được phát sóng tối nay.

Trong tập 15 vừa phát sóng tối qua, trong lúc ông Chiểu uống rượu ngủ say, bạn thân của Chải đã lén lấy trộm chìa khóa để mở cửa giúp Chải trốn thoát. Ngay khi mở cửa, việc đầu tiên Chải muốn làm là đến nhà Pu ngay, nhưng bạn thông báo Pu đã ra bến xe.

Bộ ba báo thủ ngay sau đó đã nhảy xe khách lên Hà Nội tìm Pu.

Bộ ba báo thủ ngay sau đó đã nhảy xe khách lên Hà Nội tìm Pu.

Nghe tin này khiến Chải vô cùng hụt hẫng nhưng vẫn ôm hy vọng chạy theo Pu. Hai người bạn thân vừa đưa Chải tới nơi thì xe khách vừa đi khỏi.

Cả ba chàng trai đành ngồi quán nước chờ chuyến xe tiếp theo. Trong lúc này, Chải gọi điện nhưng Pu vẫn không bắt máy, khiến hai cậu bạn đồng tình cho rằng: "Pu đã xuống Hà Nội thì Chải chỉ còn là cái tên thôi".

Chải vẫn tin Pu vì hai đứa đã có bản thỏa thuận nhưng các bạn không nghĩ thế. Họ cho rằng Pu đến môi trường mới sẽ có bạn đồng hành mới, tình yêu mới.

Những lời nói của bạn làm trái tim của Chải không khỏi lo lắng. Cậu quyết định sẽ nhảy xe xuống Hà Nội tìm bằng được người mình yêu.

Ông Chiếu vô cùng lo lắng cho cậu con trai quý tử lần đầu xuống Thủ đô (Ảnh: VTV).

Ông Chiếu vô cùng lo lắng cho cậu con trai quý tử lần đầu xuống Thủ đô (Ảnh: VTV).

Ông Chiểu tỉnh dậy, gọi không thấy con trai trả lời, cũng không thấy chìa khóa ở túi áo mình, ông đoán ngay Chải đã bỏ đi. Khi ông Chiểu vừa gọi điện, Chải liền thông báo: "Con đi Hà Nội rồi. Bố biết thế thôi nhá", rồi lập tức cúp máy.

Ông Chiểu tức giận phi xe máy đến nhà ông Xuồn xả giận. Ông thấy con trai mình mê muội Pu quá nên nghĩ Pu cho Chải uống "bùa mê thuốc lú" gì.

Nhưng ngay sau đó, ông Chiểu lại xuống giọng nài nỉ ông Xuồn điện cho Pu bảo Chải sớm trở về. Trong lòng ông vô cùng sốt ruột vì lo con trai mình xuống Hà Nội sẽ phất phơ, không khéo còn gây họa.

Trong khi đó, hành trình xuống Hà Nội tìm con chữ của Pu cũng vừa chỉ mới bắt đầu. Ngồi sau xe ôm để tới nơi ở trọ, Pu tâm sự với bác lái xe.

Pu kể dù đã tìm hiểu kỹ trên mạng nhưng xuống Hà Nội, cô vẫn bị choáng ngợp, bỡ ngỡ vì nó khác xa tưởng tượng. Bác xe ôm kể về hoàn cảnh đáng thương của mình khiến Pu động lòng, lấy số tiền ít ỏi của mình để cho bác.

Nghe câu chuyện của bác xe ôm, Pu đã biếu bác hết cả số tiền sinh hoạt cho nửa tháng của mình.

Nghe câu chuyện của bác xe ôm, Pu đã biếu bác hết cả số tiền sinh hoạt cho nửa tháng của mình.

Pu đến nhà bác Vinh, cô kể cho hai bố con nghe chuyện cô vừa gặp bác xe ôm có hoàn cảnh khó khăn nên cô đã cho bác ấy tiền. Quang liền dạy cho Pu bài học đầu tiên khi xuống Hà Nội: Chớ vội tin người.

Ông Vinh dẫn Pu đến nhận phòng - căn phòng nằm ở tầng 1, nơi ông cho sinh viên ở. Ông giới thiệu Pu sẽ ở chung phòng với hai bạn nữ - một người tên Lê là sinh viên kinh tế năm thứ tư, một người tên Như là sinh viên trường nghệ thuật năm hai.

Trong khi chị Như niềm nở chào đón, làm quen Pu thì chị Lê lại tỏ ra lạnh lùng. Sau đó, chị Lê lập tức đưa cho Pu nội quy phòng và thông báo sơ qua về các chi phí sinh hoạt.

Bữa cơm đầu tiên Pu không có tiền góp vì cô đã biếu bác xe ôm, Như xung phong sẽ bao Pu bữa này.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-16-bao-thu-mien-nui-vua-len-ha-noi-lac-ngay-vao-don-cong-an-192240821142513122.htm