'Đi giữa trời rực rỡ' tập 17: Chải gặp biến cố lớn

Trong 'Đi giữa trời rực rỡ' tập 17 lên sóng tối nay, Chải về quê nhưng không thấy bố đâu. Anh bị 3 thanh niên lạ mặt khống chế giữa sân chỉ vì muốn tìm ông Chiểu.

Trong Đi giữa trời rực rỡ tập 17 lên sóng tối 22/8, nghe bố báo tin dữ, dù ông Chiểu (Hoàng Hải) dặn không được về nhưng Chải (Long Vũ) vẫn quyết định về nhà để xem tình hình ra sao. Vừa bước vào cửa chưa kịp định hình thì Chải đã bị 3 thanh niên lạ mặt giữ lại.

Khi biết Chải là con trai của con nợ, đám thanh niên yêu cầu Chải gọi điện cho bố. Đúng lúc đó, có người hô hoán rằng ông Chiểu đã chạy lên rừng nên đám thanh niên vội đuổi theo. Chải cũng toan chạy theo nhưng vừa ra khỏi cổng thì bị một người giấu mặt giữ lại.

Ở diễn biến khác, khi giúp chủ nhà sắp xếp dược liệu, Pu (Thu Hà Ceri) thắc mắc vì sao ông Vinh (Đức Khuê) không nhờ người giao hàng mà lặn lội đến những nơi xa xôi để lấy nông sản trực tiếp. Ông Vinh nói: "Buôn mấy hàng nông sản này là do bác tiện đường thôi. Việc chính khi bác vào các bản xa là việc khác". Pu vẫn không hiểu lý do thực sự là gì vì chỉ thấy ông thu mua nông sản ở bản.

Người đàn ông giấu mặt giữ Chải lại chính là ông Chiểu? Mục đích chính của ông Vinh khi về bản là gì? Diễn biến chi tiết tập 17 phim Đi giữa trời rực rỡ lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

Quỳnh An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-17-chai-gap-bien-co-lon-2314420.html