Đi giữa trời rực rỡ tập 19: Như 'trộm' tiền đóng học của Pu?

Trong preview tập 19 của Đi giữa trời rực rỡ, Pu đã mở lời 'xin' lại số tiền đóng học đã mất từ Như. Vì Pu cho rằng, số tiền mình nhặt được và đưa lại cho Như chính là tiền học phí 'không cánh mà bay'.

Kiếp nạn bạn cùng phòng của Pu

Trong preview tập 19, Chải và Tả đuổi theo Pu từ trường về khu trọ. Thấy Pu bị Như bắt nạt, Chải không thể đứng yên nên lập tức ra tay để bảo vệ vợ sắp cưới. Thậm chí anh còn tự giới thiệu mình chính là chồng của Pu. Tuy nhiên, Như không tin những lời Chải nói.

Preview tập 19 của Đi giữa trời rực rỡ.

Sau đó, Pu ngỏ lời muốn xin lại số tiền học đã mất của mình từ Như. Vì Pu cho rằng, số tiền mình nhặt được và đưa lại cho Như chính là tiền học phí "không cánh mà bay". Tuy nhiên, Như tỏ thái độ không hợp tác và thậm chí còn hỏi vặn lại Pu: "Số tiền đó có ghi tên mày hay gì?".

Ở diễn biến khác, có vẻ Chải và Tả đang gặp rắc rối với căn phòng mới cả hai vừa thuê khi xuống Hà Nội. Nghe chủ quán nước gần chỗ thuê trọ kể lại, Chải tá hỏa khi biết cô gái ở đó trước mình đã thắt cổ tự tử.

Liệu Như chính là người lấy số tiền học đã mất của Pu? Chải và Tả sẽ sống ra sao nơi phòng trọ bị đồn là có ma? Câu trả lời sẽ có trong tập 19 Đi giữa trời rực rỡ phát sóng tối nay.

Trong tập 18 phát sóng tối 23/08, có thể thấy Pu cùng 2 người chị cùng phòng không mấy được hòa hợp. Cụ thể, Pu ngỏ ý muốn nấu ăn riêng vì sắp tới cô sẽ đi làm thêm và muốn tự do thời gian hơn. Nhưng Lê bản tính tiết kiệm lại hay tính toán thì thấy điều ấy không cần thiết, khi phòng chỉ có 3 người, nên nấu ăn chung để đỡ chi phí.

Lê thể hiện tính cách vô cùng chi ly khi ngay lập tức tính tiền Pu bát canh giá 20 nghìn đồng.

Lê thể hiện tính cách vô cùng chi ly khi ngay lập tức tính tiền Pu bát canh giá 20 nghìn đồng.

Lát sau, Pu thấy Như bị nằm ra giường vì mệt do cảm lạnh nên lấy rượu thuốc mang từ nhà cạo gió cho chị. Xong, Pu vào nhà vệ sinh phát hiện một cọc tiền bị rơi trong nhà tắm, mang ra trả Như nhưng lại bị Như nói bóng gió như thể Pu lấy trộm. Như nhờ chị Lê cất tiền giúp mình. Pu muốn giải thích mình chỉ thấy tiền rơi, nhặt trả lại nhưng Như nhất định không muốn nghe. Chị Lê ở giữa liền giục Pu nhanh về phòng chuẩn bị đi nhập học kẻo muộn.

Chỉ vì việc đánh gió cho Như mà Pu lâm vào rắc rối.

Chỉ vì việc đánh gió cho Như mà Pu lâm vào rắc rối.

Nào ngờ, cơ thể của Như không phù hợp với thuốc khiến cô bị dị ứng, nổi mẩn đỏ khắp mặt. Như tính tình tiểu thư hay "chuyện bé xé ra to" nên đổ cho Pu dùng bùa ám hại mình.

Pu vừa ra khỏi cổng nhà trọ đã bị bạn trai của Như chặn lại. Hắn ta giới thiệu mình tên là Linh thiếu gia, rồi còn nắm tay giữ Pu lại. Đúng lúc này, Như đi đến nên hiểu lầm Pu dụ dỗ bạn trai cô. May mắn chị Lê nói có camera nên bạn trai của Như mới không thể vu oan cho Pu.

Vào những phút cuối của tập 18, Như và Pu đã có màn cự cãi căng thẳng.

Vào những phút cuối của tập 18, Như và Pu đã có màn cự cãi căng thẳng.

Mối quan hệ của Pu và Như ngày càng trở nên xấu đi khi Như liên tục nghĩ oan cho cô. Như cho rằng tất cả sự việc xảy ra đều do Pu âm mưu. Từ chuyện dị ứng rượu thuốc cho tới sử dụng "bùa ngải" để giật bồ, khiến bạn trai đột ngột chia tay Như.

Chải quỳ trước cổng trường tặng hoa, bị Pu từ chối phũ phàng

Ở một diễn biến khác, Pu một mình đi nhập học, nhân tiện gọi điện về nhà hỏi thăm thì lại bị ông Xuồn nhắc nhở phải gọi cho Chải và chuyện cưới xin của hai nhà. Pu lập tức tỏ ra khó chịu và kiếm cớ tắt máy. Cô vẫn không hề hay biết về biến cố của gia đình Chải.

Về phía Chải. Sau khi tạm biệt bố để xuống Hà Nội lập nghiệp, anh đã tới trường Pu và cầm theo bó hoa to chúc mừng cô trong ngày đầu nhập học.

Chải thậm chí còn quỳ xuống tặng hoa mừng ngày Pu nhập học.

Chải thậm chí còn quỳ xuống tặng hoa mừng ngày Pu nhập học.

Còn Pu sau khi hoàn thành thủ tục nhập học thì mới phát hiện ra học phí để nộp cho nhà trường đã biến mất một cách vô lý. Khi Pu vừa ra cổng trường, Chải và Tả gọi Pu trong sự háo hức. Chải quỳ xuống trước mặt Pu như động tác cầu hôn người ta thường làm. Chải bắn bong bóng hình trái tim và tặng hoa cho Pu. Hành động của Chải khiến nhiều người xung quanh đó đứng lại xem. Tuy nhiên, Chải bị Pu từ chối không nhận quà và vội bỏ đi. Tất nhiên, Chải đưa hết hoa cho Tả để chạy theo Pu.

Pu vô cùng lo lắng và hoảng sợ khi phát hiện số tiền học phí đã "không cánh mà bay".

Pu vô cùng lo lắng và hoảng sợ khi phát hiện số tiền học phí đã "không cánh mà bay".

Pu lúc này có lẽ không còn tâm trí nào để nhận hoa của Chải mà đang vô cùng hoảng loạn vì mất số tiền lớn để đóng học phí.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-19-nhu-trom-tien-dong-hoc-cua-pu-192240826124920327.htm