Đi giữa trời rực rỡ tập 29: Xúc xích Chải bán làm cả xóm trọ bị 'Tào tháo đuổi'

Trong tập 29, qua vài hôm chạy thử gặp nhiều trắc trở, xe xúc xích của Chải cuối cùng cũng có những dấu hiệu buôn bán ổn định hơn. Chưa kịp vui mừng thì cả xóm trọ sau khi ăn xúc xích Chải bán đã thay phiên nhau bị 'Tào tháo đuổi'.

Trong Đi giữa trời rực rỡ tập 29 phát sóng tối 9/9, Chải tá hỏa hỏi Pu cách giải quyết khi phát hiện cả xóm trọ đồng loạt bị "Tào tháo đuổi" sau khi mua xúc xích anh bán.

Pu cho rằng cả xóm đã bị ngộ độc thực phẩm và cần phải được đưa vào bệnh viện ngay lập tức chứ không thể chỉ tự mua thuốc về uống.

Gặp ác mộng vì khách hàng ngộ độc thực phẩm

Preview Đi giữa trời rực rỡ tập 29.

Đặc biệt có một cậu bạn trong xóm trọ bị ngộ độc nặng khiến mọi người vô cùng lo lắng và phải đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Ngồi trong bệnh viện, Chải gặp ác mộng khi mơ thấy những khách hàng đã ăn xúc xích trong bộ dạng tái nhợt quay lại "hù dọa" anh.

Giấc mơ đó khiến Chải sợ chết khiếp. May mắn thay, được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm và bình an vô sự.

Lúc này Chải đã thanh toán toàn bộ viện phí để đèn bù cho khách hàng.

Thái lộ rõ sự quan tâm của mình với Pu

Ở một diễn biến khác, Pu sau khi giải quyết mọi việc cùng với Chải ở bệnh viện nên chuẩn bị ra về. Lúc này, Thái nhân ngay cơ hội, chạy ra đèo cô đi.

Điều đặc biệt là anh chàng còn cẩn thận chủ động đội mũ bảo hiểm cho Pu. Sau đó Thái chưa đưa Pu về xóm trọ ngay mà đã đưa cô đi ăn vì lo lắng cả tối Pu chưa ăn gì.

Có thể thấy thái độ của Thái với Pu lộ rõ vẻ ân cần.

Có thể thấy thái độ của Thái với Pu lộ rõ vẻ ân cần.

Về phần Chải và Tả sau biến cố tại bệnh viện, cả hai lộ rõ vẻ chán nản. Bà chủ nhà còn cho hai anh một bài "giảng đạo", bà nói rằng nếu lần sau tái diễn thì cả Chải và Tả sẽ phải "cuốn gói cút đi".

Chải vất vả khởi nghiệp, hết bị bảo vệ đuổi rồi lại bị đầu gấu "làm tiền"

Trong tập 28 phát sóng tuần trước, vì đậu xe không đúng quy định, bán hàng rong nên chiếc xe xúc xích nướng đá của Chải và Tả đã bị tịch thu.

Để lấy lại xe, cả hai đã phải nộp phạt 400 ngàn đồng. Tả tỏ ra rất xót ruột vì số tiền của cả hai còn bao nhiêu đã đổ hết vào việc chuộc xe.

Khi nghe Tả thông báo tin đấy, Chải dường như có động lực hơn trong việc tiếp tục công cuộc bán xúc xích của mình.

Tuy nhiên, cậu rút ra một điều rằng nếu bán hàng rong ở những phố lớn, việc bị tịch thu xe lần nữa là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Khởi nghiệp nhưng Chải vẫn khăng khăng việc Pu ở đâu Chải sẽ bán hàng ở đó chứ không phải bất kỳ nơi nào khác.

Khởi nghiệp nhưng Chải vẫn khăng khăng việc Pu ở đâu Chải sẽ bán hàng ở đó chứ không phải bất kỳ nơi nào khác.

Sau một hồi suy nghĩ, Chải tuyên bố cậu sẽ kéo xe bán hàng đến nơi nào có Pu. Ở đâu có Pu thì cậu sẽ bán xúc xích ở đó.

Và ngày hôm sau, Chải và Tả đã kéo xe hàng rong của họ đến trước cổng trường Đại học Dược, nơi Pu đang theo học.

Mặc dù thấy rõ thái độ phản đối của Pu nhưng Chải vẫn cương quyết sẽ đứng bán hàng ở trước cổng trường.

May mắn thay, xe xúc xích của anh lại nhận được vô số sự ủng hộ từ các bạn sinh viên khu vực xung quanh.

Xe bán xúc xích của Chải ngay lập tức đắt khách.

Xe bán xúc xích của Chải ngay lập tức đắt khách.

Các sinh viên xúm vào mua và Chả với Tả bán hàng liên tay liên chân. Có vẻ như công việc buôn bán của cả hai đang rất thuận lợi.

Tuy nhiên, ngay sau khi các bạn sinh viên rời đi 2 cậu trai bản chưa kịp vui mừng thì họ đã phải đối mặt với một đại ca giang hồ - kẻ sau đó đã thu của cả hai 100 ngàn đồng tiền chỗ đứng bán hàng.

Đại ca giang hồ yêu cầu Chải và Tả phải trả tiền chỗ đứng bán hàng.

Đại ca giang hồ yêu cầu Chải và Tả phải trả tiền chỗ đứng bán hàng.

Những tưởng mọi khó khăn đến đó là chấm dứt nhưng chưa, Chải và Tả lại tiếp tục bị bác bảo vệ của trường đại học xua đuổi vì chỗ cả hai đang đứng là nơi cấm họp chợ bán hàng.

Thái sẽ khởi nghiệp với một cửa hàng cà phê?

Ở một diễn biến khác, Thái tiếp tục thúc đẩy việc ý định và kinh doanh cửa hàng cà phê.

Anh chia sẻ với Quang về dự định của mình cũng như sở thích đi phượt và niềm đam mê với công tác thiện nguyện.

Tuy nhiên, trái với vẻ say mê đầy nhiệt huyết của Thái thì Quang "không nuốt" được những sở thích của Thái. Theo Quang, đó là sở thích của đám con nhà giàu và cậu ta không thẩm thấu được.

Quang cho rằng lần sau những công việc nặng nhọc như thế này ông Vinh nên tự tìm người khác mà làm vì anh không phải là giúp việc.

Quang cho rằng lần sau những công việc nặng nhọc như thế này ông Vinh nên tự tìm người khác mà làm vì anh không phải là giúp việc.

Thế nhưng, bản thân Quang lại không nhận ra chính bản thân anh cũng có những tư duy không thể "tiêu hóa" nổi.

Mặc dù đang làm việc cho cửa hàng của bố, nhưng hễ ông Vinh không ở nhà là lại giở chứng trốn việc.

Thậm chí khi phải bê vác nặng nhọc, Quang ngay lập tức quay ra thái độ với chính bố mình mặc dù việc anh làm đều được bố trả lương một cách sòng phẳng.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-29-xuc-xich-chai-ban-lam-ca-xom-tro-bi-tao-thao-duoi-192240909175636213.htm