'Độc đạo' tập 8: Ông trùm Quân 'già' lộ mặt?

Trong 'Độc đạo' tập 8, cảnh sát Long nhận được thông tin mật rằng ông trùm Quân 'già' đã xuất hiện tại bản Mây.

Preview tập 8 "Độc đạo" hé lộ những tình tiết mới nhất về hành tung của ông trùm Quân "già" tại bản Mây.

Hồng vẫn chưa rời khỏi bản Mây vì muốn gặp Quân "già"?

Cảnh sát Long có được thông tin mật về việc Quân "già" có thể đã xuất hiện trên địa bàn bản Mây.

Phùng cũng đề nghị: "Chuẩn bị xuất phát à? Những vụ thế này, lâu nay tôi toàn xông lên trước, từ hồi có cậu về khác hẳn. Hay cậu về đây luôn, anh em kề vai sát cánh, quét sạch tội phạm".

Preview "Độc đạo" tập 8.

Nghe thấy đồng nghiệp nói vậy, Long cũng đồng tình: "Tôi đang rất cần ông hậu thuẫn để phá bằng được vụ này".

Trong khi đó Khương (Duy Hưng) vẫn đang theo đuổi "nương tử". Tuy nhiên, Tuyết cấm anh không được đi đánh bạc nếu muốn yêu cô. Khương tỏ ra bức bối với những quy định của Tuyết. Tất nhiên, điều đó không làm Tuyết bận lòng: "Nếu anh không muốn làm bạn trai tôi nữa thì đánh thoải mái. Chúng ta mới gặp nhau mấy ngày, anh đừng nói với tôi là chưa từng yêu ai nhé?".

Khương tỏ ra bức bối vì không được "sinh hoạt" cờ bạc.

Khương tỏ ra bức bối vì không được "sinh hoạt" cờ bạc.

Ở một diễn biến khác, Hồng gặp Lý "toét" không chỉ mua thông tin mà còn chuẩn bị những dụng cụ "thiết yếu" cho một cuộc viếng tham đặc biệt nào đó. Dường như mục tiêu của anh hiện tại đã không giống như ngày đầu lên bản Mây.

Hồng gặp Lý "toét" để mua dụng cụ cho một chuyến đi.

Hồng gặp Lý "toét" để mua dụng cụ cho một chuyến đi.

Hồng sẽ đi đâu? Khương liệu có tiếp tục ở lại với Tuyết? Câu trả lời sẽ có trong "Độc đạo" tập 8 lên sóng tối nay.

Bí danh K3 quay trở lại bản Mây để tiếp tục nằm vùng

Trong tập 7 lên sóng tối 16/9, K3 và Long đang trao đổi thông tin, theo đó anh sẽ phải ra viện ngay để trở về khu mỏ thu thập thông tin, làm rõ một số vấn đề mà Long vẫn đang thắc mắc.

Trở lại nhà Lê Toàn, Long thẳng thắn hỏi liệu có thế lực nào đang gây sức ép với Toàn Lâm hay không? Nhưng Lê Toàn vẫn khôn khéo né tránh và dồn trách nhiệm sang Hồng: "Hai đứa nó lên trên đấy làm gì thì tôi không biết thật, vì hai đứa chúng nó cũng đã lớn rồi. Tôi bây giờ cũng đã già rồi. Tôi cũng đang muốn dần rút khỏi công việc, tin tưởng lớp trẻ".

Ông Toàn khôn khéo trả lời những câu hỏi của Long.

Ông Toàn khôn khéo trả lời những câu hỏi của Long.

Tuy nhiên, Long cho rằng tin tưởng vẫn phải giám sát. Vì bản Mây là địa bàn rất phức tạp, có liên quan đến ma tuy, việc nhắc nhở con cẩn thận thì không thừa. Việc Khương và Hồng được "giữ chân" tại bản Mộc cũng là để Lê Toàn chấp nhận gặp mặt anh em xưa cũ thôi.

Trong một diễn biến khác, Dương "chăm sóc" Hồng rất kĩ, hắn đích thân đi ăn sáng và mời anh đi thăm quan khu mỏ, nơi mà hắn gợi ý có thể kết hợp với Hồng làm được khu nghỉ dưỡng để kinh doanh.

Ngay khi ra viện, K3 đã trở về khu mỏ và bám sát từng hoạt động của Dương và Hồng theo nhiệm đã được giao. Long nhận định rất có thể do thương lượng với Lê Toàn thất bại, nên bọn chúng hướng về Hồng để làm ăn. Đặc biệt dấu hiệu cho thấy Quân già sẽ xuất hiện, nên K3 phải theo sát cuộc gặp này.

K3 đi thám thính trong khi Dương dẫn Hồng đi gặp những gương mặt cộm cán ở bản Mây.

Dương giới thiệu Hồng với trưởng bản Cừ. Ông Cừ nói: "A, chú với bố cháu là chỗ thân tình mấy chục năm rồi, nên chú cũng coi cháu như người nhà. Đây là địa bàn của chú, mà đã là người nhà thì cháu đến lúc nào cũng được". Điều này khiến Hồng ngay lập tức tưởng nhầm ông là Quân "già".

Tuy nhiên, Dương nhanh chóng đính chính: "Đây là chú Cừ, trưởng bản Cừ, một người rất quan trọng và có tầm ảnh hưởng trong vùng". Dương "cơ bắp" cũng nói cho Hồng biết về tâm quan trọng của trưởng bản Cừ.

Hồng và Dương ngồi dùng bữa với các "bô lão" của bản Mây.

Hồng và Dương ngồi dùng bữa với các "bô lão" của bản Mây.

Sau khi tàn buổi rượu chỉ còn lại ba người là Dương cơ bắp, Hồng và trưởng bản Cừ, Dương cất lời: "Nếu ba chúng ta kết hợp với nhau thì sẽ làm được những việc lớn lao hơn". tuy nhiên, trưởng bản Cừ chưa tin vào những lời Dương "cơ bắp" nói, ông đợi Quân già về để nói chuyện.

Hồng tìm ra manh mối về cái chết của bố đẻ

Trong một diễn biến khác, Lê Toàn đến thăm nhà "giáo sư" Trình để nhận tập sổ đỏ mà Trình có công lớn trong việc giải quyết đền bù. Sau màn "khen thưởng" Lê Toàn giao nhiệu vụ mới cho Trình đó là sang tên khu đất Hùng Cường gấp, những dự án khác cũng cần nhanh chóng chuyển đổi.

Hồng vẫn được Dương "cơ bắp" chăm sóc rất kĩ. Lê Toàn gọi điện thoại cho Hồng và yêu cầu bật loa ngoài lên để Dương cùng nghe: "Ông Cừ mới gọi cho tôi, nói về cái kế hoạch chân vạc của các anh, ông ấy rất không bằng lòng. Cái đấy là do mày nghĩ ra hay thằng Quân nghĩ ra?". Dương cho biết, Quân "già" dặn phải chuẩn bị thật kỹ cho cuộc hội ngộ sau nhiều năm ạ".

Nhìn thấy hình xăm sau lưng của Dương khiến những ký ức cũ của Hồng ùa về.

Nhìn thấy hình xăm sau lưng của Dương khiến những ký ức cũ của Hồng ùa về.

Lê Toàn yêu cầu Quân già xuống gặp, nhưng Dương từ chối vì lí do "chỉ có bản Mây mới an toàn". Tuy nhiên việc giở trò với Hồng và Khương khiến Lê Toàn khó chịu, yêu cầu thả hai anh em về nhà ngay. Khi Dương "cơ bắp" quay lưng lại thì hình xăm ở phía sau khiến Hồng đột nhiên nhớ lại ký ức thủa bé. Lúc này, Hồng quay sang hỏi thẳng: "Chú từng giết người chưa?". Dương trả lời: "Tao làm tất cả những gì bố mày muốn, còn muốn biết là những chuyện gì thì phải hỏi bố mày".

Vì tò mò về những ký ức không nguyên vẹn và rõ ràng, Hồng quyết định tìm đến bác sĩ tâm lý để điều trị. Nhờ vậy anh dần chắp nối được những mảnh ký ức và bắt đầu cuộc lần tìm trở về với quá khứ. Hồng tìm đến ngôi nhà mà anh đã từng chứng kiến cái chết của bố và anh tìm được nơi mà bố mình đã nằm lạnh lẽo 20 năm qua.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/doc-dao-tap-8-ong-trum-quan-gia-lo-mat-192240917111313602.htm