Đi giữa trời rực rỡ tập 34: Chải đuổi Tả vì mâu thuẫn

Trong tập 34, Chải và Tả gặp phải bất đồng lớn. Chải thậm chí còn to tiếng đuổi người bạn thân đã kề vai sát cánh với mình bấy lâu nay.

Tập 34 hé lộ thêm những tình tiết mới về mối quan hệ của Chải với Tả sau khi gia đình Chải gặp chuyện.

Chải to tiếng yêu cầu Tả "biến"?

Trong tập 34 vừa lên sóng tối qua, Chải hiện tại đang có rất nhiều khó khăn phải đối mặt. Ông Chiểu đang nằm viện, anh phải lo tiền viện phí cũng như chi phí sinh hoạt và nơi ở cho bố sau khi điều trị xong.

Mặc khác, Chải cũng dần phải tính xem trong tương lai sẽ làm gì để mưu sinh sau khi gia đình phá sản. Còn Tả, mặc dù nói theo Chải nhưng anh có vẻ vẫn chưa có bất kỳ dự định nào trước mắt. Để tiết kiệm, Tả thậm chí còn đi lấy cơm từ thiện miễn phí để cắt giảm chi phí sinh hoạt.

Chải vô cùng thất vọng về hành động của Tả sau cuộc điện thoại với ông Xuồn.

Chải vô cùng thất vọng về hành động của Tả sau cuộc điện thoại với ông Xuồn.

Chưa hết, Tả còn lén gọi điện cho ông Xuồn để đòi số tiền mà ông vẫn còn nợ gia đình ông Chiểu. Ông Xuồn đã gọi điện cho Chải, ông thậm chí còn nói rằng vì giờ cơ sự đã như vậy nên chuyện của anh với Pu nên thôi không tính đến nữa.

Nghe vậy Chải vô cùng giận dữ. Anh không chần chừ ngay lập tức đuổi Tả "biến".

Preview Đi giữa trời rực rỡ tập 34.

Ở một diễn biến khác, Bảo Anh thì đang âm mưu một chuyện gì đó. Cô nàng tiến hành một giao dịch thông tin với một người đàn ông lạ mặt trong dáng vẻ vô cùng mờ ám.

Còn về phần Pu, mặc kệ cho việc chưa liên lạc được với Chải thì cô vẫn còn đang "bận" cảm ơn Thái sau biến cố từ tập trước. Hành động của Pu khiến nhiều khán giả cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lý do chính là bởi khi được Thái cứu thì thái độ của Pu vô cùng biết ơn, trong khi hồi còn ở bản, khi được Chải cứu mạng thì cô lại chẳng hề mảy may quan tâm, thậm chí còn nạt nộ Chải.

Bảo Anh đang mua thông tin từ một người đàn ông lạ mặt.

Bảo Anh đang mua thông tin từ một người đàn ông lạ mặt.

Ông Chiểu gặp tai nạn phải nhập viện

Trong tập 33, sau khi báo tin dữ về việc làm ăn của gia đình với con trai, ông Chiểu lại một lần nữa "mất hút".

Chải đang ngồi ở ghế đá công viên chưa biết đi đâu về đâu thì bất ngờ thấy Tả. Anh đưa tiền và đề nghị Tả bắt xe về quê. Tuy nhiên, Tả muốn đi cùng Chải vì "tao sợ, tao sợ sẽ không tìm được mày giống như mày không tìm được bố". Tả nói sẽ tự lo ăn, tự lo cuộc sống của mình chỉ xin Chải cho đi cùng để chia sẻ cùng bạn. Chải rơi nước mắt vì tình cảm đáng quý của thằng bạn thân.

Tả vẫn nhất quyết đi theo Chải sau khi dọn khỏi phòng trọ.

Tả vẫn nhất quyết đi theo Chải sau khi dọn khỏi phòng trọ.

Bấy lâu nay, khi nhìn từ ngoài vào thì nhiều người nghĩ Tả theo Chải phần là vì nhà anh giàu, cứ đi theo Chải thì Tả sẽ được lo. Nhưng Chải không ngờ người bạn của mình lại thật tâm muốn đồng hành với anh trên con đường đầy khó khăn trước mắt.

Ông Chiểu cuối cùng cũng chịu liên lạc với con trai. Hóa ra ông đã lần theo kẻ đã lừa tiền ông. Không may, ông không những không đòi được số tiền đã bị lừa, lại còn bị bọn lừa đảo xô ngã đến mức gãy cả chân phải nhập viện.

Dù không muốn cho con trai biết nhưng bác sĩ yêu cầu phải gọi người nhà tới đưa đi chụp phim, chăm sóc sau mổ...

Tuy không đòi được tiền nhưng nhìn thấy con trai tận tình chăm sóc mình, ông Chiểu vẫn rất vui mừng.

Tuy không đòi được tiền nhưng nhìn thấy con trai tận tình chăm sóc mình, ông Chiểu vẫn rất vui mừng.

Hôm sau đi học, Pu vẫn không thể nào gọi được cho Chải và Tả. Cô liền gọi về nhà để hỏi tình hình nhưng em Ghến cho biết không thấy anh Chải và Tả về bản. Ghến kể hôm trước thấy anh Chải gọi cho bố nhưng không biết nói gì.

Chải muốn chăm sóc cho bố, bao năm qua bố đã luôn chăm sóc Chải. Sự thay đổi và trưởng thành hơn của con trai khiến ông Chiểu rất xúc động. Khi Tả gọi điện định báo tin cho Pu chuyện ông Chiểu nằm viện nhưng Chải đã phát hiện và ngăn lại.

Theo Tả, nhà Chải đã giúp nhà Pu nhiều rồi, bây giờ khó khăn thì nên báo cho nhà Pu biết. Tả còn nghĩ nên đòi lại tiền nhà Pu, nhưng Chải nhanh chóng gạt đi. Dường như lòng tự tôn của một người đàn ông trong Chải khiến anh không muốn Pu nhìn thấy mình trong lúc khó khăn.

Pu bị một người đàn ông cho ăn nguyên một "bạt tai"

Ở diễn biến khác, Quang hỏi Thái về việc mẹ sang nước Anh mà Thái vẫn bình chân như vại. Thái tiết lộ: "Tao sẽ đi trước xử lý mọi thứ, mẹ tao đến sau sẽ không còn thấy một dấu vết gì nữa".

Có vẻ như Thái đã lên kế hoạch "lừa" mẹ mình một cách chu đáo và tỉ mỉ. Không giống như lần trước, Thái lâm vào cảnh mặt tái nhợt và vô cùng hoảng loạn khi biết mẹ đang nghi ngờ về việc bản thân không còn đi học ở Anh. Lần này, anh chàng đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận.

Quang ngồi trêu chọc Thái vì kế hoạch "lừa" mẹ của anh.

Quang ngồi trêu chọc Thái vì kế hoạch "lừa" mẹ của anh.

Pu lại tiếp tục tìm đến chỗ làm cũ vì vẫn chưa được thanh toán tiền lương tháng trước. Tuy nhiên, người chủ quán cà phê có vẻ như còn nợ nần nhiều nơi khác chứ không chỉ là nhân viên cũ. Hai tên côn đồ cũng tới và đòi gặp chị ta.

Không gặp được chủ quán, chúng tức giận chửi bới đập phá. Hai tên này thậm chí còn động tay động chân với cả Pu lẫn bạn nhân viên mới. May đúng lúc này, Thái lại xuất hiện để cứu nguy.

Đứng ra bảo vệ bạn nhân viên mới, Pu đã bị tên côn đồ cho ăn ngay một cái "bạt tai".

Đứng ra bảo vệ bạn nhân viên mới, Pu đã bị tên côn đồ cho ăn ngay một cái "bạt tai".

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-34-chai-duoi-ta-vi-mau-thuan-192240916155315027.htm