Đi hái lá chanh, người đàn ông bị sét đánh tử vong
Một sự cố thương tâm đã xảy ra khi một người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang đi hái lá chanh để nấu ăn.
Vụ việc xảy ra vào lúc 18h30 ngày 22/4, khi Đại úy Cảnh sát Boonlert Raktong, một điều tra viên của Đồn Cảnh sát Mueang Amnat Charoen, nhận được báo cáo về vụ sét đánh gây tử vong tại một cánh đồng lúa ở huyện Mueang, tỉnh Amnat Charoen, Thái Lan.
Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn ông nằm sấp gần một cây chanh.

Người đàn ông bị sét đánh tử vong trong lúc đi hái lá chanh. Ảnh: KhaoSod.
Nạn nhân được xác định là Sommai Jarujit, 44 tuổi, có vết bỏng trên cơ thể, cho thấy anh ta đã tử vong do bị sét đánh.
Saiwai Jarujit, cha của người đã khuất, kể lại rằng sau khi hoàn thành công việc đồng áng, con trai ông đã đi hái lá chanh để dùng cho bữa tối. Vào thời điểm đó, những đám mây đen kéo đến, kèm theo sấm sét, KhaoSod đưa tin.
Ngay sau đó, một tia sét đánh xuống. Khi quay lại, ông thấy con trai mình ngã gục ngay lập tức. Mặc dù đã cố gắng giúp đỡ nhưng con trai ông đã qua đời.
Hải Vân (T/h)