Đi hái rau muống, người phụ nữ bị cá sấu cắn tử vong ở Indonesia
Đi hái rau muống, người phụ nữ 43 tuổi bất ngờ bị con cá sấu cắn tử vong trên sông.
Sáng 12/3, Tarti Kolengsusu, 43 tuổi, đang cùng bạn bè đi hái rau muống từ sông Air Biak ở Indonesia thì con cá sấu khổng lồ ngoạm vào chân. Khi con cá sấu kéo cô xuống nước, người dân hoảng sợ hét lên cầu cứu.
Hình ảnh ghi lại được tại hiện trường cho thấy, người phụ nữ tuyệt vọng chiến đấu để giữ mình nổi trên mặt nước khi bị con cá sấu tấn công. Có lúc, cô nắm lấy tay bạn mình và họ cố kéo cô trở lại bờ sông, nhưng con quái thú mạnh mẽ đã giật cô ra khỏi tay họ.
Đội cứu hộ đã đến hiện trường sau khi được thông báo về vụ tấn công. Tuy nhiên, họ phát hiện Tarti đã tử vong trong hàm cá sấu.

Hiện trường vụ việc.
Theo báo cáo, sau 2 giờ, thi thể của Tarti đã được người dân đưa lên bờ khi con cá sấu thả cô ra.
Cảnh sát trưởng địa phương cho biết trong một tuyên bố: "Nạn nhân và 3 người bạn của cô đã đi hái rau muống ở bờ sông. Một giờ sau, họ đang băng qua mặt nước để về nhà thì cô ấy đột nhiên hét lên "Cứu tôi với, tôi đang gặp nguy hiểm!'".
Viên chức này cho biết thi thể người phụ nữ đã được đưa về nhà để làm tang lễ.
Indonesia là nơi sinh sống của nhiều loài cá sấu và là quốc gia chứng kiến nhiều vụ cá sấu nước mặn tấn công nhất thế giới. Trong thập kỷ qua, đã có hơn 1.000 vụ cá sấu tấn công ở quốc gia này, với 486 trường hợp tử vong được ghi nhận.
Hải Vân (T/h)