Đi một thân thể - về một hũ tro

Nửa đêm, tôi nhận tin nhắn của thằng bạn thân: 'Má tao không qua khỏi rồi Sơn ơi! Hũ tro cốt được UBND phường đưa về nhà chiều nay. Khi nào hết dịch, mày qua thắp cho má tao nén nhang nhé Sơn!'

Thật đau lòng! Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ 3 ngày... Cả khu phố bị phong tỏa nên khi má nó bắt đầu khó thở, nó điện thoại cho tôi nhờ kiếm xe cấp cứu đưa má vô bệnh viện điều trị Covid-19.

Thật đau xót: đi một thân thể - về một hũ tro cô ơi! Con cầu chúc cô vãng sanh cực lạc. Thế mới biết, dịch Covid-19 đang diễn biến nghiêm trọng và thật nghiệt ngã! Giờ đây còn ai xem thường Covid-19 không? Còn ai cho rằng, Covid-19 không có thật?

Vũ Hải Sơn

Cùng BPTV lan tỏa thông điệp
“Tiền tuyến vững vàng, hậu phương vững chắc”

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tất cả đều hướng về lực lượng tuyến đầu và những bà con đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với niềm tin, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Hãy cùng với BPTV lan tỏa hình ảnh người tốt, việc tốt ở tuyến đầu và hậu phương chống dịch, truyền cảm hứng về ý thức sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng.

Chuyên mục “Tiền tuyến vững vàng, hậu phương vững chắc” thể hiện thông tin ngắn gọn, súc tích, lấy hình ảnh làm chủ đạo.

BPTV sẽ gửi tặng bạn món quà ý nghĩa và nhuận bút theo quy định.

Hãy gửi cho chúng tôi về địa chỉ email:truyenthongcovidbptv@gmail.com

Ghi rõ bài viết tham gia chuyên mục “Tiền tuyến vững vàng, hậu phương vững chắc".

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/126163/di-mot-than-the-ve-mot-hu-tro