'Dị nhân' làng thể hình qua đời

Hôm 13/9, New York Post đưa tin vận động viên thể hình người Belarus, llia 'Golem' Yefimchyk qua đời ở tuổi 36.

Nguồn tin cho biết thêm Yefimchyk lên cơn đau tim hôm 6/9 và rơi vào tình trạng hôn mê. Đến ngày 11/9, VĐV này qua đời, để lại những sự tiếc nuối trong làng thể hình thế giới.

Sport lại cho biết nguyên nhân khiến Yefimchyk tử vong có thể liên quan dến Synthol, một loại dầu tiêm mà các VĐV thể hình thường bơm vào các vùng khác nhau trên cơ thể để tăng khối lượng cơ bắp.

 Yefimchyk được mệnh danh "Dị nhân" làng thể hình.

Yefimchyk được mệnh danh "Dị nhân" làng thể hình.

Yefimchyk không phải VĐV chuyên nghiệp, nhưng thu hút rất nhiều sự quan tâm nhờ vóc dáng đồ sộ và sức mạnh phi thường. Anh được đặt nhiều biệt danh như "VĐV thể hình quái dị nhất thế giới" hay "Dị nhân thể hình"... VĐV này thường có video chia sẻ kinh nghiệm tập luyện trên mạng xã hội - nền tảng anh có hơn 100.000 người theo dõi.

Trong quá trình tập luyện, Yefimchyk thực hiện chế độ ăn uống rất kỳ lạ. Cơ thể của anh hấp thụ 16.000 calo mỗi ngày, 2.2 kg thịt bò, 100 miếng sushi và tự tiêm đến 50 liều thuốc insulin với mục đích giúp cơ thể tiêu hóa nhanh thức ăn. "Dị nhân" làng thể hình từng cảnh báo rằng bất kỳ ai sao chép thói quen dung nạp dinh dưỡng vào cơ thể như mình sẽ gặp nguy hại.

Yefimchyk có chiều cao 1,85 mét, nặng hơn 185 kg, theo Muscle and Fitness. Vòng ngực của VĐV thể hình người Belarus đạt 154 cm, bắp tay đạt 63.5 cm. Trong những đoạn video chia sẻ kinh nghiệm tập luyện, Yefimchyk có thể đẩy mức tạ 272 kg, "deadlift" (nâng tạ lên khỏi mặt đất đến ngang hông) 317 kg.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/di-nhan-lang-the-hinh-qua-doi-post1497617.html