Đi theo Google Maps, nữ sinh ở Huế lạc vào rừng sâu và cái kết ấm lòng

Chiều 22/5, một nữ sinh lớp 10, trú tại xã Phong Thu (thị xã Phong Điền, thành phố Huế) đã lạc sâu vào rừng khi đi xe máy lên thăm bạn học tại thôn Vinh Ngạn, xã Phong Xuân.

Nữ sinh được động viên, chăm sóc trước khi lực lượng bảo vệ rừng đưa về gia đình

Nữ sinh được động viên, chăm sóc trước khi lực lượng bảo vệ rừng đưa về gia đình

Do không thông thạo đường sá, em sử dụng ứng dụng Google Maps để định vị nhưng bị dẫn nhầm vào tuyến đường 71 – một cung đường rừng hiểm trở, dẫn đến khu vực thủy điện Rào Trăng.

Khi trời đã nhá nhem tối, em vẫn chưa đến được nhà bạn. Càng đi sâu, em càng rơi vào hoang mang, mệt mỏi và mất phương hướng giữa rừng núi.

May mắn, khoảng hơn 18 giờ, em gặp được tổ công tác thuộc Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phong Xuân ở trạm 67 (Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương) - trạm từng bị vùi lấp vào tháng 10/2020.

Thấy em nhỏ tuổi, gương mặt thất thần, lực lượng bảo vệ rừng đã nhanh chóng trấn an, hỏi thăm tình hình và xác định nơi em cần đến. Nhận thấy nữ sinh đã đi lạc gần 30km từ nhà và cách thôn Vinh Ngạn - nơi bạn em sinh sống - khoảng 16km đường rừng, hai cán bộ bảo vệ rừng đã liên hệ với gia đình rồi dùng xe máy đưa em vượt rừng trở về an toàn.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, em đã được đưa về đến nhà của mình .

“Anh em chỉ tập trung trấn an và đưa cháu về nhà, không kịp hỏi tên, cũng chẳng kịp chụp bức ảnh nào. Thông tin việc tốt là quý, nhưng niềm vui của một gia đình khi con em họ bình an trở về còn quý hơn nhiều”, ông Phạm Ngọc Dũng - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương chia sẻ.

Được biết, để phòng ngừa trường hợp đi lạc hoặc gặp sự cố, đơn vị đã lắp đặt nhiều biển cảnh báo dọc tuyến đường 71, trong đó có ghi số điện thoại của trưởng trạm.

Tuy nhiên, với địa hình hiểm trở và tín hiệu mạng không ổn định, người dân cần hết sức thận trọng khi sử dụng bản đồ điện tử để di chuyển trong vùng rừng núi.

Quang Tiến

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/di-theo-google-maps-nu-sinh-o-hue-lac-vao-rung-sau-va-cai-ket-am-long-post882068.html