Đi thi không làm được bài, học sinh lớp 1 bật khóc cầu cứu giáo viên

Trong giờ kiểm tra, khi thấy bạn bè ra về hết, cậu học sinh liền mếu máo cầu cứu giáo viên khiến cộng đồng mạng bật cười.

Mới đây, theo một đoạn clip được cộng đồng mạng chia sẻ. Một cậu học sinh đang học lớp 1 đã gặp phải cú sốc đầu đời và bật khóc nức nở.

Cậu bé khóc nức nở vì không biết giải 2 câu còn lại trong bài kiểm tra.

Cậu bé khóc nức nở vì không biết giải 2 câu còn lại trong bài kiểm tra.

Cụ thể, trong giờ kiểm tra các bạn cùng trang lứa đã nộp bài và đi về. Thế nhưng, một cậu bé ngồi bàn sau cùng vẫn đang nán lại để giải quyết hết 2 câu còn lại trong đề thi.

Có lẽ vì bị áp lực tâm lý do chỉ còn mỗi một mình. Thế nên, ngồi trong phòng, cậu bé đã mếu máo khóc rồi cầm bài làm lên nhờ sự trợ giúp của giáo viên coi thi khiến ai xem cũng thấy vừa đáng thương vừa buồn cười.

- Cô ơi?

- Rồi sao, nói cô nghe

- Câu này con không biết!

- Không biết 2 câu này hả, rồi đi học sao mà không biết hả con?

Thấy thương cậu học trò nhỏ, cô giáo đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và trấn an cậu bé để tìm ra câu trả lời cho bài kiểm tra.

Cầm bài thi lên nhờ sự trợ giúp của cô.

Cầm bài thi lên nhờ sự trợ giúp của cô.

Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng cho rằng không phải cậu học sinh không biết câu trả lời mà do các bạn ra về hết khiến em bị áp lực tâm lý, sợ hãi đến bật khóc.

- Đây chỉ là cú sốc nhỏ trong cuộc đời thôi em ơi. Rồi mai này lớn lên em sẽ còn khóc nhiều nữa khi nếm trải cảm giác thức đến 2 3 giờ sáng ôn bài nhưng ngày hôm sau vẫn bị điểm kém như thường.

- Áp lực lắm luôn đó, con mình lớp 2 mà mình nhìn sách đề của con mà còn hoang mang không biết là có giải đề đúng hay không nữa.

- Cậu bé rối quá không biết làm gì luôn, thấy thương và mắc cười.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/di-thi-khong-lam-duoc-bai-hoc-sinh-lop-1-bat-khoc-cau-cuu-giao-vien-202405162133466892.html