Đi tìm gia súc sau mưa lớn, người đàn ông ở Đà Nẵng bị đất đá vùi lấp
Trong lúc đi tìm đàn gia súc thất lạc sau đợt mưa lớn, một người đàn ông ở xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) không may bị sạt lở núi vùi lấp. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân không vào khu vực núi dốc nguy hiểm trong thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp.
Sáng 3/11, lãnh đạo UBND xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Khu vực khe Ông Đà bị sạt lở nghiêm trọng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày (3/11), lực lượng Công an xã Thượng Đức nhận được tin báo tại khu vực khe Ông Đà (thôn Thái Chấn Sơn) xảy ra vụ sạt lở kéo dài khoảng 2km, cách khu dân cư khoảng 5km.
Thời điểm trên, anh Nguyễn Quốc B. (SN 1985, trú thôn Trúc Hà) đang đi tìm gia súc chăn nuôi gần khu vực trên thì bị đất đá từ sườn núi đổ xuống vùi lấp, tử vong tại chỗ.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân về bàn giao cho gia đình.
Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không nên đi vào khu vực núi đồi nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở trong những ngày mưa kéo dài.

Đất đá tràn xuống chân núi khiến anh Bình tử vong thương tâm.
Trước đó, lực lượng Công an xã Thượng Đức đã kịp thời huy động ca nô vượt nước xiết đưa một người dân bị đột quỵ đến cơ sở y tế, cứu sống nạn nhân.
Cụ thể, vào khoảng 6h30 phút sáng 3/11, Trạm Y tế Đại Hưng thông báo ông Nguyễn Thành Tuấn (SN 1961, trú thôn Trung Đạo) bị tăng huyết áp, có dấu hiệu đột quỵ nhưng cơ sở không có bình ôxy hỗ trợ cấp cứu.

Công an xã Thượng Đức điều ca nô vượt lũ đưa bệnh nhân đến Trạm Y tế vùng A để cấp cứu kịp thời.
Nhận được tin, Công an xã Thượng Đức lập tức huy động lực lượng, điều ca nô vượt lũ đưa bệnh nhân đến Trạm Y tế vùng A để cấp cứu kịp thời. Nhờ hành động nhanh chóng và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an xã, ông Tuấn đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hiện ổn định.













