Đi về phía Nhân dân
Trong trận lũ lịch sử đổ về khu vực phía nam Khánh Hòa, dọc hai bên bờ sông Dinh, khi nước dâng cuồn cuộn, nhà cửa ngập sâu và tiếng kêu cứu vang vọng trong mưa trắng trời, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng người dân địa phương đã không một phút do dự. Họ lao vào dòng nước xiết, băng mình qua hiểm nguy, vượt sóng dữ, cõng từng cụ già, bế từng đứa trẻ để đưa đến nơi an toàn. Những hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng dũng cảm, tình người và tinh thần “đi về phía Nhân dân”.
Vượt lũ cứu dân
Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Dinh như thác. Rạng sáng 20-11, các khu dân cư hai bên sông thuộc các phường Bảo An, Phan Rang và các xã Ninh Phước, Phước Dinh chìm trong biển nước.

Lực lượng chức năng vào cứu hộ dân tại khu vực đường đôi phía nam phường Phan Rang.

Lực lượng chức năng vào cứu hộ dân tại thôn Phú Khánh.
Suốt từ đêm trước, lực lượng cứu hộ túc trực trong giá lạnh, chèo xuồng vượt những đoạn nước xoáy để đưa từng hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong làn nước lạnh buốt, chảy xiết, những bước chân của bộ đội, công an và dân quân, lực lượng trật tự cơ sở không hề chùn lại. Họ lội sâu trong dòng nước ngập đến ngực, kéo thuyền, đỡ người già yếu, bế những đứa trẻ đang khóc vì sợ hãi. Những chiếc xuồng cứu hộ cũng chạy liên tục. Mỗi chuyến đi là một lần giành giật sự sống giữa dòng nước đỏ ngầu phù sa.

Lực lượng chức năng vào cứu hộ dân tại thôn Phú Khánh.
Tại tổ dân phố 2, phường Bảo An, nước lũ đổ về bất ngờ khiến cả khu vực bị cô lập chỉ trong vài chục phút. Đại úy Nguyễn Đăng Quốc - Công an phường Bảo An, nhớ lại: “Tối qua chúng tôi đã vận động bà con sơ tán, nhưng nhiều người dân chủ quan nghĩ nước sẽ không lớn. Đến khi lũ ập về, chúng tôi phải huy động toàn lực để đưa người dân lên chỗ cao”.

Niềm vui của cháu nhỏ và lực lượng chức năng phường Bảo An khi ra khỏi vùng ngập sâu.
Tại thôn Phước Khánh, thôn Phước Lợi (xã Ninh Phước), đến gần 13 giờ ngày 20-11, các lực lượng quân đội, công an, dân quân vẫn dầm mình trong lũ dữ để sơ tán dân. Trung tá Phan Văn Ngát - Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Đô Vinh chia sẻ: “Từ sáng đến giờ, chúng tôi đã đưa hàng trăm người ra khỏi vùng nước xiết. Đây là nhiệm vụ nhưng cũng là trách nhiệm và tình cảm của chúng tôi với Nhân dân”.
Giữa dòng nước dữ, có một người đàn ông bình thường lại trở thành điểm tựa cho nhiều gia đình. Đó là ông Nguyễn Hoàng Việt, 55 tuổi, tổ viên an ninh cơ sở thôn Phước Lợi. Từ tờ mờ sáng 20-11, ông đã cứu hơn 20 người dân lên bờ an toàn. Ông kể: “Tối qua tôi đi vận động sơ tán nhưng nhiều người còn chủ quan. Đến khi nước tràn vào nhà, tôi chỉ kịp chạy vào đưa người già, trẻ nhỏ ra trước. Hết chuyến này lại quay về chuyến khác”. Không quân hàm, không nhiệm vụ bắt buộc, nhưng ông Việt vẫn lao vào dòng lũ dữ, bởi ông hiểu rằng, ở đó là sự sống của đồng bào mình.

Ông Nguyễn Hoàng Việt thầm lặng cứu nhiều người dân ra khỏi dòng lũ dữ.
Những bước chân vì dân
Nằm gần cuối Sông Dinh, khu vực ngã ba An Long được xem là “rốn lũ” của vùng phía nam tỉnh. Tuyến đường đôi phía nam vừa được đầu tư khang trang, nối Quốc lộ 1 với phường Phan Rang, nay biến thành dòng sông chảy xiết. Lũ đổ về, tiếng kêu cứu từ các khu dân cư hai bên đường liên tục vọng ra. Những chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 cùng lực lượng công an địa phương lập tức có mặt.

Một em bé thôn Phước Khánh được lực lượng Công an sơ tán đến nơi an toàn.
Ca nô và thuyền thúng được huy động, dây thừng buộc quanh người, từng tổ chiến sĩ dàn hàng bước xuống dòng nước đục ngầu. Họ đi thẳng về phía dòng lũ cuồn cuộn, nơi người dân đang cần. Trung úy Trần Văn Tấn (Lữ đoàn Đặc công 5) cho biết: “Nhận lệnh là chúng em lên đường ngay. Nước đổ về cuồn cuộn. Nhiều người dân mắc kẹt trong các hẻm sâu, nước dâng nhanh nên bọn em phải tranh thủ thời gian để cứu người. Có những chỗ, bọn em phải quấn dây thừng lại với nhau, hợp sức kéo từng người dân ngược dòng nước cố hết sức thoát ra”.

Các chiến sĩ đặc công nước quấn dây thừng đi vào các con hẻm nhỏ để cứu dân.
Bước sang ngày 21-11, cảnh báo lũ đã xuống dưới báo động 3 nhưng sông Dinh vẫn cuồn cuộn dòng nước đỏ ngầu. Người dân tiếp tục sơ tán, các lực lượng vũ trang và công an vẫn túc trực. Ở những khu vực cao hơn, khi nước bắt đầu rút, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh và của các quân chủng đứng chân trên địa bàn phía nam tỉnh lại tỏa quân xuống hỗ trợ người dân dọn bùn đất, dựng lại nhà cửa, mang nhu yếu phẩm đến từng hộ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Trong cơn lũ lịch sử, những người lính và cả những người dân bình thường đã không chọn sự an toàn. Họ chọn đi về phía Nhân dân - về phía hiểm nguy, về nơi tiếng kêu cứu vang lên giữa mưa lũ. Họ là những người hùng thầm lặng, những con người đặt sinh mạng của đồng bào lên trên sự an toàn của chính mình.

Sông Dinh cuồn cuộn dòng lũ dữ.
BÌNH AN
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202511/di-ve-phia-nhan-dan-c9d512a/












