Tình quân dân trong dòng lũ dữ
Trước diễn biến mưa lũ đe dọa tính mạng nhân dân tại phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Đô Vinh đã lập tức cơ động lực lượng xuống hiện trường, khẩn trương triển khai đội hình cứu hộ, cứu nạn, với phương châm 'tính mạng nhân dân là trên hết'.
Tại khu vực tổ dân phố số 42, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, trong ngày 20-11, nước lũ đã tràn qua các trục đường chính rồi nhanh chóng cuộn xiết vào những con hẻm nhỏ. Nước dâng lên đột ngột, dòng chảy mạnh, nguy cơ mất an toàn hiện hữu từng phút, từng giây. Dù đã được chính quyền địa phương thông báo, cảnh báo từ trước, song do diễn biến bất thường của mưa lớn, nhiều hộ dân không kịp trở tay.
Trước diễn biến mưa lũ đe dọa tính mạng nhân dân, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Đô Vinh đã lập tức cơ động lực lượng xuống hiện trường, khẩn trương triển khai đội hình cứu hộ, cứu nạn, với phương châm “tính mạng nhân dân là trên hết”.
Theo thông tin từ các hộ dân tổ dân phố số 42, ở phía sâu trong con hẻm nhỏ có một gia đình người phụ nữ có hai con nhỏ. Ba mẹ con đang trong tình trạng nguy hiểm khi nước lũ dâng nhanh. Không chần chừ, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Đô Vinh nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Lúc đó, nước chảy xiết như thác, có đoạn mực nước đã ngang đầu người. Đội hình 10 người trang bị áo phao, phao tròn và các phương tiện cứu hộ hành tiến được khoảng 20 mét thì buộc phải dừng lại, bởi dòng nước chảy xiết, có thể cuốn trôi người lớn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Đô Vinh vượt dòng nước dữ đưa gia đình người phụ nữ thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: ANH ĐỨC
Thượng tá Phú Minh Tiến, Phó chính ủy Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Đô Vinh không chút nao núng, bình tĩnh lệnh cho đội hình dừng hành tiến, triển khai phương án sử dụng dây thừng lớn buộc cố định vào những trụ bê tông chắc chắn, từng người vừa dò dẫm từng bước dưới lòng nước, vừa bám chặt dây, áp sát tường tiến dần vào con hẻm.
Trong thời khắc căng thẳng ấy, một thanh niên địa phương đã chủ động tham gia cùng đội hình, tình nguyện làm người dẫn đường. Bằng sự am hiểu từng ngóc ngách trong khu dân cư, anh chỉ dẫn cho cán bộ, chiến sĩ những đoạn bị ngập sâu, vị trí có nhiều mảnh chai sắc nhọn, cùng bộ đội lao mình vào vùng ngập sâu để tiếp cận hộ dân gặp nạn.
Sau gần 15 phút giằng co với dòng nước chảy xiết, đội hình đã tiếp cận được căn nhà cần ứng cứu. Từ phía trong, giọng người phụ nữ vang lên run run trong mưa: “Các chú ơi… chúng tôi ở đây!”. Đôi mắt ngấn lệ trên khuôn mặt nhợt nhạt, tay người phụ nữ vẫn nắm chặt lấy các con chỉ buông khi những đôi tay rắn rỏi cũng bợt vì ngâm nước lũ của các chiến sĩ tiếp cận. “Tôi được cứu rồi… gia đình tôi mang ơn các chú nhiều lắm…!”

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Đô Vinh vượt dòng lũ dữ đưa gia đình người phụ nữ thoát khỏi khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: ANH ĐỨC
Trước thời điểm lực lượng ứng cứu tiếp cận, ba mẹ con người phụ nữ phải đứng chênh vênh trên chiếc bàn giữa căn nhà ngập nước, mực nước đã dâng đến đầu gối.
Sau khoảng 30 phút, đội hình cứu hộ đã đưa người phụ nữ cùng các con ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Thượng tá Phú Minh Tiến đã thay mặt đội ứng cứu cảm ơn người thanh niên dẫn đường, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời của anh. “Tổ công tác ghi nhận vai trò đặc biệt quan trọng của người dân địa phương trong việc giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp cận nhanh khu vực nguy hiểm, góp phần quyết định vào việc bảo đảm an toàn cho nhân dân” - Thượng tá Phú Minh Tiến xúc động chia sẻ.
Trong dòng nước lũ vẫn còn cuộn xiết, những lời động viên, cảm ơn vội vàng được trao đi. Không kịp hỏi tên tuổi, chỉ còn lại những cái bắt tay thật chặt, những ánh mắt ấm áp, lặng lẽ mà sâu nặng nghĩa tình quân dân...

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Đô Vinh đưa người dân đến nơi an toàn.
Ngay sau đó, đội hình cứu hộ của Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Đô Vinh tiếp tục cơ động đến các khu vực khác, nơi vẫn còn nhiều hộ bị cô lập, chờ được hỗ trợ.
Theo Đại tá Phạm Văn Thấn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Đô Vinh cho hay: “Những ngày này, dự kiến lượng nước lũ tiếp tục đổ về lớn. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều có quyết tâm cao nhất cùng tinh thần trách nhiệm sẵn sàng hỗ trợ nhân dân vượt qua thời điểm khó khăn này"./.












