Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối: Tráng ca nức lòng khán giả
Hơn 1,5 triệu lượt khán giả xem Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối chỉ sau tuần đầu chiếu rạp. Tác phẩm đề tài lịch sử, chiến tranh do Bùi Thạc Chuyên viết kịch bản và đạo diễn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối trở thành phim Việt đề tài chiến tranh ăn khách nhất tại rạp chiếu.
Là tác phẩm được nhà làm phim Bùi Thạc Chuyên ấp ủ, nung nấu trong hơn một thập niên, Địa đạo tái hiện cuộc chiến với góc nhìn gần gũi, nhân văn về những con người bình dị. Những cá nhân vì yêu nước mà trở thành người lính du kích ẩn nấp, tập luyện và chiến đấu trong những địa đạo chật chội, tối tăm để góp phần mang lại hòa bình cho quê hương.
Người bất khuất, đất anh hùng
Là phim đề tài lịch sử, chiến tranh song Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối không phải là các thước phim minh họa khô khan, “mặc định” đề cao chủ nghĩa anh hùng hay hào quang chiến thắng. Phim cũng không cố phủ lên màu sắc bi tráng để lấy nước mắt khán giả mà để nhân vật và câu chuyện diễn ra chân thực trong bối cảnh chiến tranh.
Phim tái hiện hình ảnh một phân khu địa đạo nhỏ gồm 3 tầng với nhiều đường ngầm lắc léo, thể hiện cho địa đạo Củ Chi trong thời chiến thực tế có tổng chiều dài 250km. Những rễ cây len lỏi qua lối đường hầm biểu hiện cho bản năng sinh tồn không chỉ của tự nhiên mà còn là ý chí mãnh liệt của người dân địa phương. Ở đây có 21 du kích quân hầu hết là các chàng trai, cô gái trẻ măng, do Bảy Theo làm chỉ huy trưởng.
Nhiệm vụ của nhóm Bảy Theo là bảo vệ khí tài, dụng cụ y tế và giữ được đường giao liên cho cách mạng. Họ dung nạp Tư Đạp - anh chàng gầy gò nhưng thông minh, biết cách tháo bom lấy thuốc nổ chế vũ khí chống tăng. Họ có Ba Hương - nữ du kích mạnh mẽ, dũng cảm và nảy sinh tình yêu tuyệt đẹp trong gian lao với Tư Đạp. Họ chào đón chú Sáu - vị cán bộ sẵn sàng anh dũng hy sinh trong hiên ngang bất khuất.
Cảnh “nóng” thời chiến tranh
Địa đạo xuất hiện hai “cảnh nóng nhạy cảm” trong phim gây tranh luận, nhất là cảnh nóng vào cuối phim giữa hai nhân vật Ba Hương và Tư Đạp (được quay vừa táo bạo vừa tinh tế và mang tính nghệ thuật cao). Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên lý giải: “Bản năng con người luôn hiện diện dù trong hoàn cảnh nào. Tôi muốn đề cao khát vọng sống, khát vọng yêu và cũng là khát vọng làm người của nhân vật”.
Hai diễn viên Hồ Thu Anh và Quang Tuấn với vai diễn Ba Hương và Tư Đạp chiến đấu bên nhau và yêu nhau chiếm cảm tình từ khán giả. Hồ Thu Anh chia sẻ cảm nhận: “Màn đêm bao phủ không thể che mờ ý chí chiến đấu kiên cường của các chiến sĩ”. Còn Quang Tuấn cho rằng được đóng vai Tư Đạp “là một đặc ân trong sự nghiệp diễn xuất”.
Tình yêu, tình người trong lửa đạn
Giữa làn bom lửa đạn khốc liệt, nhóm du kích sống trong địa đạo vẫn có những giây phút sinh hoạt đời thường như: xem phim, hát ca hay cùng chia nhau miếng cơm, con cá trong các bữa ăn vội dưới ngọn đèn dầu. Khi cầm súng, họ chiến đấu và hy sinh anh dũng trước đối phương “tàu to súng lớn”, hùng mạnh và đông hơn gấp nhiều lần.

Thái Hòa (vai Bảy Theo) chiến đấu trong địa đạo.
Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối không tập trung tôn vinh một nhân vật cụ thể mà truyền tải thông điệp về tinh thần tập thể, tình yêu và tình người thời chiến. Những thân phận nhỏ bé, vô danh, bình dân đã hy sinh để bảo vệ đồng đội, bảo vệ từng tấc đất ngọn cỏ quê nhà và những điều thiêng liêng nhất.
Bộ phim nhắc nhớ cha ông ta đã gan dạ và can trường như thế nào để giành lại độc lập dân tộc và thống nhất cho nước nhà. Sau tất cả, những con người khát khao yêu thương xứng đáng được sống trong hạnh phúc, hoặc họ đã trao gửi lại món quà vô giá ấy cho thế hệ sau.
Chiến tranh đã trôi xa, giờ đây, rất nhiều người trẻ lớn lên trong hòa bình, thống nhất đi xem phim có thể thấu hiểu sâu sắc rằng để có được bầu trời bình yên như hôm nay đó là vì chúng ta đang được sống và tiếp nối phần đẹp nhất mà những du kích bé nhỏ trong địa đạo đã xả thân năm xưa.
Nói khác hơn, trong bóng tối quá khứ, mặt trời đã tỏa sáng rực chân dung những con người bình dị có khát vọng hòa bình, cho quá trình vươn lên của một dân tộc có truyền thống kiên cường .
Khánh Kiên
Bài hát Mặt trời trong bóng tối dâng trào niềm tự hào
Ca khúc Mặt trời trong bóng tối (nhạc: Hứa Kim Tuyền, N.T.B; lời do Hứa Kim Tuyền và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) được trình làng nhận được nhiều tình cảm từ công chúng với giai điệu vừa hào hùng, bi tráng, vừa lắng đọng, da diết.

Các diễn viên Địa đạo giao lưu khán giả trong rạp chiếu.
Nội dung bài hát tái hiện bối cảnh ác liệt thời chiến và quá trình đấu tranh dũng cảm của những người dân/du kích quân dưới địa đạo Củ Chi. Phần mang âm hưởng dân gian Nam Bộ làm điểm nhấn giúp bài hát mang dấu ấn thông điệp mạnh mẽ, vang vọng niềm tự hào: “Dẫu cho bom đạn rơi bẽ bàng, mặt trời trong bóng tối hiên ngang”.
Sự kết hợp giữa giọng ca kỳ cựu Nghệ sĩ Ưu tú Cao Minh và chất giọng trong trẻo từ ca sĩ trẻ Diễm Hằng Lamoon (cũng chính là người đóng vai Út Khờ trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối) thể hiện sự tiếp nối thế hệ đầy ý nghĩa qua ca khúc. Diễm Hằng cho biết: “Có lẽ điều tuyệt vời nhất với thế hệ trẻ chúng em nói chung và nghệ sĩ trẻ nói riêng là sự may mắn khi có cơ hội trải nghiệm, tái hiện giai đoạn hào hùng của thế hệ cha anh đi trước trong tác phẩm nghệ thuật”.