Điểm báo in Bắc Kạn ngày 12/4/2025

Trên số báo in Bắc Kạn cuối tuần ra ngày 12/4/2025 có một số thông tin như sau:
>> Lung linh sắc màu văn hóa (Xem trang 1, 4)
Những ánh mắt háo hức, tự hào khi khoác lên mình sắc phục truyền thống của dân tộc, già trẻ gái trai hòa mình trong Lễ hội Carnaval đường phố “Bắc Kạn lung linh sắc màu”. Một đêm thật đẹp lung linh những sắc màu văn hóa, mang dấu ấn độc đáo, tiêu biểu của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, son sắt thủy chung.

Thành công của Lễ hội Carnaval đường phố là kết tinh từ sự nỗ lực của toàn thể Nhân dân các dân tộc Bắc Kạn. Họ miệt mài luyện tập, cổ vũ, và quan trọng nhất là niềm tự hào được lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các nền tảng xã hội. Những sắc màu lung linh ấy chính là biểu tượng sống động cho tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương và niềm tự hào sâu sắc của người Bắc Kạn hôm nay.
>> Đẩy nhanh tiến độ nhà máy sản xuất giày da xuất khẩu đầu tiên tại Bắc Kạn (Xem trang 2)
Sau gần 10 tháng thi công khẩn trương, trên mặt bằng Cụm Công nghiệp Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn), Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu do Công ty TNHH Sản xuất giày Chung Jye Bắc Kạn - Việt Nam đầu tư đã hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Lần đầu tiên tỉnh Bắc Kạn có một nhà máy giày da xuất khẩu, dự kiến tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ ba hàng trên từ trái sang) cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy giày da xuất khẩu của Công ty TNHH Sản xuất giày Chung Jye Bắc Kạn - Việt Nam tại CCN Huyền Tụng.
Việc đưa nhà máy vào hoạt động còn mở ra triển vọng hình thành chuỗi giá trị công nghiệp hỗ trợ, đồng thời tạo điều kiện cho các ngành dịch vụ phụ trợ như nhà trọ, ăn uống, vận tải, đào tạo nghề…, phát triển mạnh mẽ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp địa phương. Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: “Dự án này kỳ vọng sẽ là hạt nhân đầu tiên trong việc hình thành các cụm công nghiệp chuyên ngành, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
>> Không làm chậm tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát (Xem trang 3)
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang ý nghĩa lớn trong việc cải thiện đời sống Nhân dân, nhất là đối với các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Mặc dù, trong quá trình thực hiện gặp một số khó khăn, nhưng tinh thần xuyên suốt là không làm chậm tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn kiểm tra tiến độ xây dựng tại một hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại phường Nguyễn Thị Minh Khai.
>> Bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Xem trang 5)
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong 02 ngày 10 và 11/4. Sau đây là toàn văn bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
>> Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật (Xem trang 6)
Để đưa pháp luật đi vào đời sống, thời gian qua, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân.

Học sinh Trường PTDT Nội trú huyện Ba Bể tham gia tìm hiểu pháp luật về hôn nhân và gia đình.
>> Thơ, tản văn (Xem trang 7)
Bắc Kạn - Bản hùng ca đất Việt
(Nhân Kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Bắc Kạn 1900 -2025)
Bắc Kạn - đất giữa ngàn xanh,
Sông như dải lụa, núi thành che mây.
Ba Bể nước biếc vơi đầy,
Chở bao huyền thoại từ ngày xa xưa...

Ảnh: Tư liệu
Chợ Đồn in dấu chiến thư,
Tiếng Then vọng núi, lời thề thiêng liêng.
Đường xưa Bác bước bình yên,
Mà nay rộn rã công viên, phố phường.
Người Tày, người Dao chung đường,
Áo thêu hóa nắng, khăn vương sắc màu.
Tiếng Mông theo gió thổi cao,
Lời ru khe khẽ... đậm màu tổ tiên.
...
Ngõ hẹp
cái buổi chiều trở trời chuyển sang mùa hạ
ngõ hẹp nhưng sao gió rất rộng dài
anh gặp em vô tình muôn vàn người phố
giữa đông người vì sao ngoái lại nhìn nhau
ngõ hẹp sớm hôm đi về ngày nào cũng gặp
đưa mắt chào nhau lặng lẽ mỉm cười
có vợ có chồng chẳng còn gì nói nữa
có mong gặp đâu chẳng qua vì ngõ hẹp đấy thôi
...
Tự cảm
Khi nghĩ suy của chúng ta chìm vào nhau
em vẫn không thể hình dung về anh rõ rệt
đôi tay khờ dại của em chạm vào ký ức
mùa tình yêu trổ đóa hoa vàng

Minh họa: Q.D
Có điều gì không rõ, miên man
mang em tới cánh rừng trí nhớ
anh tự ngàn xưa
anh bây giờ
em cũng không biết nữa
ai buộc chúng mình bằng sợi chỉ
mong manh
...
Nhà cũ
Trở lại ngôi nhà xưa
không chờ ai sao con đứng tựa lưng vào cửa
nhìn
tứ phía
thấy thiêu thiếu điều gì
những viên bi lấp lánh màu
con hổ dán mặt bình phong muốn gầm thi với gió
thuyền giấy nguyên nếp gấp trong túi áo nằm im
sao mắt con thấm ướt hàng mi
...
Cây gạo bản bên

Ảnh: Internet
Mơn man gió xuân, tháng Ba gợi nhiều cảm xúc từ những mầm non tươi rói trên cành. Thắp trong lòng ta bao ký ức tươi đẹp về tuổi thơ. Và cũng chính tháng Ba như chiếc cầu nối liền những kỷ niệm về một loài hoa thương nhớ: mùa hoa gạo. Cứ mỗi độ hoa về tôi lại nhớ gốc gạo cổ thụ làng bên sông ấy...
>> Những người lính áo trắng giữa Trường Sa (Xem trang 8)
Giữa mênh mông sóng nước của biển Đông, quần đảo Trường Sa không chỉ là biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền Tổ quốc, mà còn là nơi ghi dấu những con người lặng thầm cống hiến. Trong đó, các bác sĩ quân y – những “người lính áo trắng” nơi đầu sóng – là hiện thân của y đức, lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm cao cả trong hành trình bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân nơi đảo xa.

Đại úy Hồ Sĩ Ngọc, Bác sĩ quân y đảo Trường Sa lớn kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo.
... Thông tin chi tiết, mời độc giả đọc trên số báo Bắc Kạn cuối tuần ngày 12/4/2025 tại đây.
Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/diem-bao-in-bac-kan-ngay-1242025-post70146.html