Điểm báo in Bắc Kạn ngày 29/3/2025

Trên số báo in Bắc Kạn cuối tuần ra ngày 29/3/2025 có một số thông tin như sau:
>> Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ (Xem trang 1, 4)
Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, việc học tiếng Anh ngay từ bậc tiểu học là một chủ trương hợp lý nhằm đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Học tiếng Anh từ sớm không chỉ giúp hình thành kỹ năng ngôn ngữ mà còn nâng cao năng lực làm việc và khả năng tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng cho việc tiếp tục học ngoại ngữ ở các cấp học cao hơn và học thêm các ngôn ngữ khác trong tương lai.

Một giờ dạy môn Tiếng Anh trong Hội thi Giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh, năm học 2024-2025.
>> Bộ máy Sở Xây dựng sau sáp nhập vận hành ổn định (Xem trang 2)
Sau gần một tháng kể từ khi sáp nhập, bộ máy Sở Xây dựng đã vận hành ổn định, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban chuyên môn và đội ngũ cán bộ, công chức. Việc nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ quan trọng đã giúp Sở duy trì hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Sau sáp nhập các phòng ban của sở Xây dựng đã nhanh chóng được kiện toàn, bộ máy vận hành thông suốt.
>> HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2025)
Ký ức về tờ báo Bắc Thái (Xem trang 3)

Ngày 11/4/1900, Toàn quyền Đông Dương ban hành Nghị định tách một phần đất thuộc tỉnh Thái Nguyên để thành lập tỉnh Bắc Kạn. Trước yêu cầu chính trị trong giai đoạn mới, ngày 21/4/1965, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc hợp nhất hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên thành tỉnh Bắc Thái. Đáp ứng nhu cầu thông tin của địa phương, ngày 5/6/1965, Báo Bắc Thái ra đời từ sự hợp nhất hai tờ báo Đảng bộ cấp tỉnh, hoạt động liên tục suốt 31 năm và trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam.
Dấu ấn của Báo Bắc Thái
Ngày 05/6/1985, Báo Bắc Thái kỷ niệm 20 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đồng chí Vũ Ngọc Linh Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái thời bấy giờ đánh giá cao vai trò của tờ báo trong việc phản ánh thực tiễn và tác động tích cực đến phong trào địa phương. Đồng chí Doanh Hằng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Thái thời bấy giờ - một người con của Thượng Ân, Ngân Sơn khẳng định: “Nhờ Báo Bắc Thái, Nhân dân mới biết kỹ, hiểu sâu về đồng bào miền núi.” Bữa liên hoan sau lễ kỷ niệm đậm đà hương vị quê hương với rượu men lá Bằng Phúc, khâu nhục Bằng Lũng, miến dong Na Rì – những đặc sản do đồng bào gửi tặng...
>> Tết Thanh minh của người Dao đỏ (Xem trang 5)
Từ xa xưa, Tết Thanh minh (hay lễ tảo mộ) đã trở thành một phong tục quan trọng trong đời sống của người Dao đỏ. Đây không chỉ là dịp để con cháu thể hiện lòng biết ơn và tưởng nhớ tổ tiên, mà còn là nhịp cầu tâm linh nối liền hai thế giới, giúp những người còn sống gửi gắm niềm tri ân đến những người đã khuất.

Tết Thanh Minh là dịp để con cháu trở về bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên.
>> Triển lãm “Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng-70 năm hành trình giữ biển” (Xem trang 6)
Vùng 3 Hải quân vừa phối hợp Bảo tàng Hải quân khai mạc Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng” và “Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng 70 năm hành trình giữ biển”.

Chiến sĩ trẻ và các em học sinh nghe giới thiệu về Vùng 3 Hải quân.
>> Trang thơ, tản văn (Xem trang 7)
Uống cạn sắc hoa ban

Minh họa Q.D
Sắc ban trắng như hồn rừng trắng muốt
Múc từ suối lên tôi áp thịt da mình
Từng giọt nước núi rừng vang tiếng hát
Tôi nhấp vào ngút ngát cả rừng xanh.
Chưa đến thác mà lòng tôi thác đổ
Núi điệp trùng như nghiêng xuống bàn chân
Gió xuân mỏng mang hương cài vào tóc
Trái tim tôi từng bậc đá rung ngân.
...
Thức cùng thương nhớ

Minh họa Q.D
Dẫu còn một hơi thở vẫn ấm
Dễ lạnh đâu thời gian của chúng ta
Đã từng hát cho nhau nghe khi ngoài
đường sấm sét
Lẽ nào lại buông khi nắng đã lên hồng?
...
Một Mình
khi ta hát nước mắt nằm nơi họng
một khúc tình ca châm nhói
ngực gầy
khi ta viết câu từ bay mất
bởi hồn này chỉ là bóng mây
khi ta nhớ, buồn cũng câm lặng
khắc vào đâu cho bớt tột cùng
...

Mạch rừng
Ngậm chặt bóng người trong
từng gốc rễ
chảy như dâu bể
lộc non bật mở
mạch rừng thấu những giấc mơ
gió từ thuở chưa ai gọi gió
xanh từ thuở chưa ai biết nhớ
đường tìm nhau vân gỗ
huyết mạch nuôi hơi thở ngàn sau

...
Rét nàng Bân
...Tích xưa kể rằng cái rét ẩn mình đó là món quà của Ngọc Hoàng dành cho cô con gái út, người đã dành cả tình thương yêu vào việc đan áo cho chồng nhưng bởi nàng còn vụng về nên đan chậm đến khi xong trời đã hết lạnh. Nàng Bân tỉ mẩn, cần mẫn đan áo qua tháng ngày giá rét cũng chỉ mong được tròn bổn phận làm vợ. Tình yêu thương đó đã khiến vua cha nghiêm khắc của nàng phải thay đổi quy luật của đất trời để hạnh phúc ấy được trọn vẹn...
>> Sử dụng điện phục vụ sinh hoạt ở Trường Sa (Xem trang 8)
Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nằm giữa Biển Đông với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và cách xa đất liền. Việc cung cấp và sử dụng điện tại đây đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm đời sống của quân và dân trên đảo cũng như duy trì các hoạt động kinh tế, quân sự và nghiên cứu khoa học.

Hệ thống điện gió trên đảo Trường Sa lớn.
... Thông tin chi tiết, mời độc giả đọc trên số báo Bắc Kạn cuối tuần ngày 29/3/2025 tại đây.
Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/diem-bao-in-bac-kan-ngay-2932025-post69903.html