Điểm danh những hòn đảo hoang sơ phía Nam dành cho người thích khám phá

Khu vực phía Nam sở hữu nhiều điểm du lịch hoang sơ với khung cảnh thiên nhiên đẹp, khí hậu mát mẻ, các trải nghiệm thú vị... không phải ai cũng biết.

Đảo Hòn Khoai (Cà Mau)

Nằm ở cực nam Tổ quốc, đảo Hòn Khoai thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ, khí hậu trong lành. Tạm xa chốn thành thị ồn ào, tấp nập, tới đảo, du khách sẽ có những ngày tận hưởng không gian yên bình của núi rừng tươi xanh, biển cả rộng lớn.

Đến đây, du khách có thể check-in các bãi biển đẹp, tham quan suối Giáng Tiên, ngọn hải đăng trăm tuổi... Bãi nhỏ ở phía đông nam với loạt hòn đá sỏi độc đáo như những quả trứng khổng lồ cũng là điểm sống ảo du khách không nên bỏ qua.

Quần đảo Hải Tặc (quần đảo Hà Tiên, Kiên Giang)

Quần đảo bao gồm hơn 16 đảo, trong đó, Hòn Tre là đảo lớn nhất cách TP.HCM khoảng 350 km.

Theo kinh nghiệm, từ tháng 12 đến tháng 4 là khoảng thời gian đẹp nhất để thực hiện dự định du lịch đảo. Lúc này, thời tiết khô ráo, ít mưa, trời xanh, biển lặng, thuận lợi cho những hoạt động đáng nhớ bên bờ biển.

Khi tới quần đảo Hải Tặc, bạn có thể tắm biển, thăm cột mốc chủ quyền, check-in cầu gỗ, khám phá các hòn đảo lân cận...

Do chưa có nhiều tác động của du lịch, du khách phần lớn chọn đảo Hải Tặc làm điểm đến để tận hưởng sự tĩnh lặng, kỳ bí.

Đảo Hòn Nghệ (Kiên Giang)

Cũng nằm ở Kiên Giang, nhưng khác với vẻ nhộn nhịp khách du lịch của Phú Quốc, đảo Hòn Nghệ thuộc xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, là điểm đến để tận hưởng sự yên tĩnh.

Từ bến tàu ở thị trấn Ba Hòn (huyện Kiên Lương), bạn mua vé để di chuyển ra đảo. Mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu dẫn khách ra đảo Hòn Nghệ và trở về.

Đảo Hòn Nghệ được tạo thành từ đá sa thạch xen lẫn đá vôi karst.

Tới đây, bạn có thể ngắm bình minh, hoàng hôn, đến núi Lầu Chuông chiêm ngưỡng tượng Phật Bà khổng lồ, câu hải sản, khám phá hệ thống hang động Kim Cương, hang Phật Cô Đơn, hang Vua Gia Long…

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/diem-danh-nhung-hon-dao-hoang-so-phia-nam-danh-cho-nguoi-thich-kham-pha-post125659.html