Điểm đến mới cho mùa anh đào rực rỡ
Nhắc đến mùa hoa anh đào, nhiều du khách thường nghĩ ngay đến Nhật Bản. Tuy nhiên, Hàn Quốc đang nổi lên như một điểm đến thay thế lý tưởng, hấp dẫn bởi vẻ đẹp không kém phần thơ mộng, cùng chi phí hợp lý hơn.
Sau mùa đông giá lạnh kéo dài, Hàn Quốc đón chào xuân với những cánh hoa anh đào mỏng manh, nhuộm hồng cả đất trời. Từ giữa tháng 3, hòn đảo Jeju là nơi đầu tiên chứng kiến những chùm hoa bung nở, trong khi tại các vùng núi phía bắc, hoa có thể kéo dài đến cuối tháng 4.
Vẻ đẹp của hoa anh đào Hàn Quốc không chỉ ở sự rực rỡ mà còn ở sự mong manh, khi chỉ trong vòng một tuần sau khi nở rộ, những cánh hoa đã rơi rụng tạo thành những thảm hồng dịu dàng trên mặt đất.
So với Nhật Bản – nơi có truyền thống thưởng hoa hanami lâu đời – Hàn Quốc mang đến trải nghiệm gần gũi và dễ tiếp cận hơn. Chi phí đi lại, lưu trú tại Hàn Quốc cũng hợp lý hơn, giúp du khách có thể tận hưởng mùa hoa dài hơn mà không lo lắng quá nhiều về ngân sách.
Hãy làm như người dân bản địa: cầm trên tay ly nước dưa hấu mát lạnh, trải một tấm dotjari (thảm picnic) dưới những tán hoa và thư giãn trong làn gió xuân mang theo những cánh hoa rơi mềm mại.
Thưởng tại dòng sông biểu tượng
Sông Hàn (Hangang) – dòng sông huyết mạch chảy xuyên qua thủ đô Seoul – là một trong những điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng nhất. Hai bên bờ sông được bao phủ bởi hàng cây anh đào rực rỡ, mang đến không gian lý tưởng cho cả những ai muốn tận hưởng khoảnh khắc yên bình lẫn những người thích không khí sôi động.
Nếu muốn hòa mình vào lễ hội, hãy đến Yeouido Park – công viên nhộn nhịp bậc nhất nằm trên hòn đảo trung tâm của Seoul. Vào mùa hoa, nơi đây tổ chức lễ hội hoa anh đào hoành tráng với các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc, thu hút đông đảo du khách. Thời gian tổ chức lễ hội thay đổi theo từng năm nhưng thường rơi vào đầu hoặc giữa tháng 4.
Không gian phật giáo tràn ngập sắc hoa
Không ít ngôi chùa Phật giáo tại Hàn Quốc có cây anh đào trong khuôn viên, nhưng Gakwonsa là điểm đến đặc biệt nổi bật vào mùa xuân. Nằm dưới chân núi Taejo, cách Seoul chỉ 40 phút di chuyển bằng tàu cao tốc, ngôi chùa mang đậm kiến trúc Phật giáo Hàn Quốc với mái vòm đặc trưng và những hàng hiên rộng lớn.
Vào mùa hoa, cả khu vực chìm trong sắc hồng huyền ảo, tạo nên một bức tranh thanh tịnh và thơ mộng. Tại đây, một tượng Phật khổng lồ cao 15m, nặng 60 tấn tọa lạc uy nghiêm, trong khi những con đường mòn quanh chùa dẫn du khách lên đỉnh núi, nơi có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tráng lệ.
Ngắm loài anh đào nhất Jeju
Không chỉ là nơi đón hoa anh đào sớm nhất, đảo Jeju còn sở hữu loài hoa anh đào riêng biệt không nơi nào khác có – anh đào “vua”. Trong khi phần lớn cây anh đào ở Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nhật Bản, được trồng từ thế kỷ 20 trong thời kỳ chiếm đóng, Jeju vẫn gìn giữ giống hoa bản địa quý hiếm này.
Lễ hội hoa anh đào trên đảo Jeju diễn ra vào cuối tháng 3, và một trong những địa điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng là Jeonnong-ro – con phố trung tâm của thủ phủ Jeju City. Vào ban đêm, con đường càng trở nên lung linh hơn khi những tán hoa được chiếu sáng bởi những chiếc đèn lồng rực rỡ, tạo nên khung cảnh huyền ảo khó quên.