Điểm hẹn Cây Đa-Chùa Ông

Đã thành thông lệ, đến dịp tháng ba âm lịch, Nhà Truyền thống và di tích Cây Đa-Chùa Ông (phường Đồng Hới) trở thành điểm hẹn của các thế hệ người dân Đồng Hới, bằng những hoạt động phong phú, sâu lắng trong không gian linh thiêng, đặc biệt để lại ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Từ đó, mỗi một người dân phường Đồng Hới với niềm tin chân thành luôn vọng nhớ về đất Tổ Hùng Vương-nơi khai sinh ra nước Việt.

Không gian linh thiêng

Giữa những ngày tháng ba linh thiêng, cùng với Nhân dân cả nước, các thế hệ người dân Quảng Trị nói chung, người dân phường Đồng Hới nói riêng đều hướng về đất Tổ, tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng. Một địa điểm mà người dân và du khách thập phương luôn tìm đến để tìm hiểu, tham quan, bái vọng là Nhà Truyền thống và di tích Cây Đa-Chùa Ông-nơi có vật Tổ đang được thờ cúng sau khi được TP. Đồng Hới (nay là phường Đồng Hới) rước về từ đất Tổ Đền Hùng vào tháng 3/2000.

Tọa lạc giữa lòng trung tâm tỉnh lỵ, Nhà Truyền thống và di tích Cây Đa-Chùa Ông hiển diện từ lâu đời, trở thành nơi chốn thân thuộc của bao thế hệ người dân Đồng Hới. Và cứ đến dịp những ngày lễ trọng, đại diện cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương lại tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, thể hiện lòng thành kính và biết ơn công lao các bậc tiền nhân; đồng thời ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương. Mỗi thời điểm đều là dịp tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Đồng Hới, tiếp thêm động lực để lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày thêm khởi sắc.

Lãnh đạo phường Đồng Hới dâng hương, dâng hoa tỏ lòng biết ơn các vua Hùng và thế hệ cha ông - Ảnh: H.TR

Lãnh đạo phường Đồng Hới dâng hương, dâng hoa tỏ lòng biết ơn các vua Hùng và thế hệ cha ông - Ảnh: H.TR

Chủ tịch UBND phường Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan cho biết: Các hoạt động tại Nhà Truyền thống và di tích Cây Đa-Chùa Ông trở thành thông lệ mà mỗi người dân Đồng Hới luôn mong chờ có dịp để trở lại. Trước anh linh của các bậc tiền nhân, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân phường Đồng Hới luôn xác định tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng địa phương phát triển, xứng đáng với vị thế của phường trung tâm tỉnh lỵ.

Tâm nguyện đó, phường Đồng Hới hằng năm đều thực hiện được thông qua các con số cụ thể. Điển hình, năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, phường Đồng Hới hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm quốc phòng-an ninh, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng; triển khai quyết liệt công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm các yêu cầu và tiến độ đã đề ra. Đời sống của người dân được cải thiện đáng kể; trở thành một trong những địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất tỉnh.

Cùng với dịp giỗ Tổ 10/3 âm lịch, bất kỳ ngày nào trong năm, Nhà truyền thống và di tích Cây Đa-Chùa Ông, phường Đồng Hới luôn tạo điều kiện, mở cửa chào đón những tấm lòng hướng về đất Tổ đến bái vọng.

Điểm hẹn “tháng ba”

Phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống, lễ trọng 10/3 âm lịch năm nay, các thế hệ người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Đồng Hới đã tiếp nối với những hoạt động ý nghĩa.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Đồng Hới Hà Quốc Vương Anh cho biết, trước đây, tại Nhà truyền thống và di tích Cây Đa-Chùa Ông, nhiều hoạt động văn hóa, thể dục diễn ra sôi nổi với các tiết mục biểu diễn văn nghệ, võ thuật truyền thống, trò chơi dân gian, triển lãm ảnh “Đồng Hới xưa và nay”...

Năm nay, trong điều kiện có thể, tuổi trẻ Đồng Hới tổ chức làm sạch đẹp khuôn viên; các trường học trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động hướng về nguồn cội, giáo dục truyền thống… tạo thêm điểm nhấn ấn tượng, thu hút Nhân dân và du khách đến bái vọng trong không gian linh thiêng...

Cô và trò Trường tiểu học Hải Đình dâng hoa, dâng hương tại di tích Cây Đa-Chùa Ông - Ảnh: H.TR

Cô và trò Trường tiểu học Hải Đình dâng hoa, dâng hương tại di tích Cây Đa-Chùa Ông - Ảnh: H.TR

“Để tỏ lòng thành kính, ngưỡng vọng đến Quốc Tổ và bậc tiền nhân, từ đầu năm, Đoàn phường Đồng Hới đã có kế hoạch cụ thể, chú trọng các hoạt động hướng về ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Thông qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ; quảng bá tiềm năng, lợi thế, các giá trị văn hóa, du lịch của phường Đồng Hới nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung; thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”, Bí thư Đoàn phường Đồng Hới Nguyễn Thị Kiều Trang chia sẻ.

Tại Nhà truyền thống và di tích Cây Đa-Chùa Ông, trong buổi sáng đầu tuần, chúng tôi bắt gặp hình ảnh quen thuộc của các em học sinh Trường tiểu học Hải Đình với trang phục chỉnh tề, từng hàng ngay ngắn trong buổi ngoại khóa ý nghĩa tại khuôn viên di tích.

Buổi ngoại khóa của cô và trò Trường tiều học Hải Đình tại Nhà truyền thống và di tích Cây Đa-Chùa Ông - Ánh: H.TR

Buổi ngoại khóa của cô và trò Trường tiều học Hải Đình tại Nhà truyền thống và di tích Cây Đa-Chùa Ông - Ánh: H.TR

“Hằng năm, vào mỗi dịp lễ trọng, qua buổi ngoại khóa, các em học sinh của trường lại có thêm một cơ hội để thấm nhuần truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Từ đó, các em ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm cá nhân với cội nguồn lịch sử, với quê hương, đất nước; khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, cô giáo Lê Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Hải Đình cho hay.

“Để phát huy giá trị của di tích Cây Đa-Chùa Ông, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của các cấp, ngành, địa phương để từng bước tôn tạo, nâng cấp công trình di tích. Qua đó, phát huy tốt hơn giá trị văn hóa, lịch sử; tạo điều kiện, thu hút người dân và du khách thập phương, góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương”, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Đồng Hới Đặng Ngọc Hùng chia sẻ.

Theo thời gian, Nhà truyền thống và di tích Cây Đa-Chùa Ông trở thành “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại, giúp cho người dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử quê hương. Địa chỉ linh thiêng được tôn kính này chính là nơi tưởng nhớ quá khứ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; nơi góp phần giáo dục lòng yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, đặc biệt đối với các thế hệ trẻ hôm nay.

Hương Trà

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202604/diem-hen-cay-da-chua-ong-73b1b4f/