Phú Thọ rực rỡ pháo hoa đêm trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Tối 25/4 (tức mùng 9/3 âm lịch), hàng vạn người dân và du khách thập phương đã đổ về khu vực công viên Văn Lang, phường Việt Trì để chứng kiến màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật. Đây là sự kiện tâm điểm, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ ngay trước thềm chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.
Đúng 21h, màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút chính thức bắt đầu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa pháo tầm cao, tầm thấp và nghệ thuật hỏa thuật hiện đại.

Chương trình diễn ra tại khu vực cầu đi bộ hồ công viên Văn Lang, phường Việt Trì, Phú Thọ
Bầu trời Việt Trì rực sáng trong những tràng pháo tay và sự xúc động của người dân. Trên các trục đường chính quanh hồ Văn Lang như Tiên Dung, Trần Phú, không còn một chỗ trống.

Bầu trời rực sáng với màn bắn pháo hoa.
Thực tế, màn bắn pháo hoa tại Phú Thọ từ lâu đã vượt xa ý nghĩa của một hoạt động giải trí thông thường. Nó đã trở thành một "giao ước" tinh thần, một biểu tượng của sự bình an và sung túc mà người dân Đất Tổ luôn mong đợi mỗi dịp hành hương về cội nguồn.
Đứng trước sự đổi thay từng ngày của tỉnh Phú Thọ, sự hiện diện của hàng vạn người dân trong đêm hội không chỉ cho thấy sức sống mãnh liệt của truyền thống, mà còn phản ánh niềm tin vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hàng vạn người dân đổ về xem bắn pháo hoa.
Nhiều người dân bày tỏ sự tự hào khi thấy cơ sở hạ tầng của tỉnh ngày càng hoàn thiện, du lịch dịch vụ được đầu tư bài bản, xứng tầm với vị thế Trung tâm vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ.
Sự sôi động của Lễ hội Đền Hùng năm 2026 là minh chứng cho sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch và kinh tế địa phương. Việc tổ chức thành công các sự kiện quy mô lớn không chỉ giúp quảng bá hình ảnh Đất Tổ "thân thiện, hiếu khách" mà còn khẳng định năng lực điều hành, quản lý của chính quyền tỉnh Phú Thọ trong việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị hiện đại.
Những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm 9/3 âm lịch chính là lời khẳng định về sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Trong dòng người tấp nập về nguồn, ai cũng mang theo hy vọng về một Việt Nam thịnh vượng, hòa bình và vững bước trên con đường hội nhập quốc tế.











