Điểm hẹn mới cho du khách mê phim ảnh
Một số công trình lịch sử ở Hong Kong (Trung Quốc) từng xuất hiện trong các bộ phim bom tấn nay được mở cửa để cửa đón khách du lịch trong và ngoài nước.

Đại lộ Ngôi sao luôn thu hút lượng đông du khách. Ảnh tư liệu: Mạc Luyện/PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)
Hoạt động này nằm trong chiến dịch quảng bá du lịch tại các địa điểm quay phim mà lâu nay người dân cũng như du khách vẫn bị hạn chế tiếp cận.
Lễ hội Di sản (Heritage Fiesta) diễn ra trong bối cảnh làn sóng du lịch gắn với phim ảnh đang phát triển mạnh. Thống kê cho hay từ tháng 1-8/2025, Hong Kong đã đón hơn 470.000 lượt khách du lịch từ Nhật Bản, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024.
Nằm trên một ngọn đồi, Đại học Hong Kong đã mở cửa University Hall - khu ký túc xá dành cho nam sinh từng xuất hiện trong phim “Kawashima Yoshiko” năm 1990 - cho khách tham quan vào ngày 4/10 vừa qua và đã thu hút đông đảo người dân.
Một người địa phương chia sẻ: "Thông thường nơi này không được phép vào tham quan, vì vậy cảm giác khi được đến đây thật đặc biệt”. Theo ông, Hong Kong tuy nhỏ, nhưng lại đầy ắp những di tích lịch sử và luôn có nhiều điều để khám phá.
University Hall nhìn từ bên ngoài có kiến trúc giống lâu đài. Tòa nhà đã được chính quyền Hong Kong công nhận là di tích lịch sử và hiện vẫn được sử dụng làm ký túc xá nam sinh. Khi tham quan tòa nhà này, du khách sẽ hiểu hơn về cuộc sống tại ký túc xá, với các tiện ích như bếp, phòng giặt ủi và phòng tập thể dục.
Được xây dựng từ những năm 1860 khi Hong Kong còn là thuộc địa của Anh, University Hall ban đầu là nơi ở của một thương gia người Scotland. Sau đó, tòa nhà được một nhóm truyền giáo người Pháp mua lại và chuyển thành tu viện. Năm 1956, Đại học Hong Kong tiếp quản tòa nhà này.
Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, University Hall bị quân đội Nhật chiếm giữ và sử dụng làm nơi trú ngụ.
University Hall nằm trong khuôn khổ Lễ hội Di sản khai mạc trong tháng này. Theo chương trình, du khách có thể tham quan 10 di tích và công trình lịch sử vào những ngày nhất định, đồng thời tham gia các tour có hướng dẫn viên miễn phí bằng tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Một số tour yêu cầu đăng ký trước.
Bộ phim “Kawashima Yoshiko” kể về cuộc đời của một vị công chúa cuối triều Thanh, sau đó bà trở thành điệp viên cho Nhật Bản và được mệnh danh là Mata Hari của phương Đông. Phim có sự tham gia của hai diễn viên gạo cội của Hong Kong là cố diễn viên Mai Diễm Phương và nam diễn viên Lưu Đức Hoa.
Bộ phim tiểu sử này được quay khi Hong Kong còn là “kinh đô” điện ảnh châu Á thời kỳ hoàng kim những năm 1980 và 1990, nhưng ngành công nghiệp phim ảnh nơi đây đã suy giảm từ sau đó.
Ngày nay, phim ảnh phải chịu sự kiểm duyệt nghiêm ngặt theo luật an ninh quốc gia ban hành năm 2020 và các sửa đổi về quy định kiểm duyệt phim năm sau đó. Theo báo Ming Pao, kể từ khi thay đổi luật, đã có 50 bộ phim bị chỉnh sửa vì lý do an ninh quốc gia và 13 bộ phim bị cấm chiếu.
Bộ phim phát hành năm 2024 “The Last Dance” (Điệu nhảy cuối cùng) khai thác chủ đề sinh tử trong ngành dịch vụ tang lễ, đã phá vỡ kỷ lục phòng vé địa phương. "Nhà quan tài Tung Wah" - một trong các địa điểm quay phim - sẽ mở cửa tham quan trong Lễ hội Di sản dành cho khách đăng ký trước.
Thậm chí trước cả chiến dịch du lịch mới, Hong Kong đã thu hút nhiều người hâm mộ Nhật Bản yêu thích phim hành động bom tấn năm 2024 “Twilight of the Warriors: Walled In” (Cửu Long Thành Trại: Vây thành).
Bộ phim hành động này ra mắt năm 2024, lấy bối cảnh ở Cửu Long Thành Trại. Cửu Long Thành Trại - bị phá dỡ trước khi Hong Kong được trao trả về Trung Quốc - từng nổi tiếng là nơi vô pháp, chật chội và đã bị phá dỡ vào đầu thập niên 1990. Phim kể về tình đồng cam cộng khổ giữa người nhập cư và dân bản xứ trong cuộc chiến chống lại một băng nhóm tội phạm.
Bộ phim đã trở thành hiện tượng phòng vé tại Nhật Bản khi công chiếu vào tháng 1/2025, thu về hơn 500 triệu yen (tương đương 3,41 triệu USD) tính đến tháng 5/2025. Nam diễn viên chính Cổ Thiên Lạc chia sẻ ban đầu phim dự kiến được trình chiếu tại khoảng 100 rạp, nhưng con số thực tế đã vượt quá 1.000 rạp.
Trước thành công vang dội của bộ phim ở trong và ngoài nước cũng như làn sóng không ngờ du khách Nhật đổ xô đến các địa điểm quay phim, chính quyền Hong Kong đã phối hợp cùng hãng phim mở một triển lãm tái hiện các bối cảnh trong phim. Do lượng khách vượt xa dự đoán trong các buổi triển lãm đầu tiên tại sân bay và những địa điểm khác, nên triển lãm này đã được chuyển đến khu vực từng là Cửu Long Thành Trại (nay là công viên) và dự kiến duy trì mở cửa trong 3 năm kể từ tháng 5/2025.
“Chúng tôi đón khách địa phương, các du khách từ Trung Quốc Đại lục và Đài Loan (Trung Quốc), nhưng số khách đến từ Nhật Bản thật sự rất đông,” một nhân viên chia sẻ vào tháng 7.
Một du khách người Nhật khoảng 40 tuổi đến từ tỉnh Saitama nói: “Bộ phim khiến tôi có cảm giác như được sống lại thời kỳ hoàng kim của phim võ thuật mà tôi từng mê hồi nhỏ”. “Triển lãm mang đậm phong vị hoài cổ,” anh cho biết thêm.
Hong Kong đã đón lượng lớn du khách Nhật Bản háo hức đến thăm những địa điểm xuất hiện trong một bộ phim gây bất ngờ, lấy bối cảnh thời kỳ trước khi Hong Kong được Anh trao trả lại cho Trung Quốc năm 1997.
Làn sóng du lịch này không chỉ mang lại làn gió mới cho ngành du lịch, mà còn đem tới hy vọng mới cho ngành điện ảnh Hong Kong vốn đang chững lại.











