Điểm hẹn vui xuân ở Nha Trang
Từ nhiều năm nay, Công viên Yến Phi đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người dân vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Dòng người nô nức đến đây để du xuân, lưu lại những bức ảnh đẹp đầu năm và để hoài niệm những cảnh sắc mang đậm hồn quê Việt Nam qua từng tiểu cảnh độc đáo.
Công viên Yến Phi tọa lạc trên trục đường Trần Phú, mặt trước hướng ra biển. Trong ký ức của nhiều người dân Nha Trang, công viên không chỉ là cách gọi cho một khoảng không gian xanh mát, mà còn gợi nhắc về câu chuyện của một nữ phật tử vị pháp thiêu thân. Được xây dựng từ những năm cuối thập niên 60 thế kỷ trước, công viên là nơi chứng kiến hành động vị pháp thiêu thân của phật tử Đào Thị Yến Phi (sinh năm 1948), pháp danh Nguyên Thường, tự Diệu Mai. Tượng đài của bà được đặt trang trọng tại công viên, hướng thẳng ra phía đông, nơi đón nhận ánh nắng ban mai ấm áp đầu ngày mới càng tôn lên nét trang nghiêm, thành kính. Nhìn từ xa, bức tượng với màu áo lam, tọa trên đóa bạch liên như nổi bật hơn giữa sắc xanh của cây cối, mây trời và biển khơi.

Công viên Yến Phi
Hòa chung vào dòng chảy của quá khứ, nơi đây không chỉ là địa điểm ôn lại lịch sử cho thế hệ trẻ, mà còn là nơi thường xuyên tổ chức Hội hoa xuân, thu hút đông đảo người dân, du khách ghé đến để ngắm nhìn muôn hoa khoe sắc trong nắng xuân hiền hòa. Mỗi năm một linh vật, một chủ đề và không gian nghệ thuật sắp xếp độc đáo. Từ những chiếc tàu vươn khơi bám biển, đến những chiếc thúng chai được tạo hình thành dòng suối hoa. Từ góc mô phỏng dòng sông Cái Nha Trang đến góc trải nghiệm nặn tò he dành cho các em nhỏ... Mỗi tiểu cảnh mang đậm phong vị riêng của ngày Tết quê hương.
Qua 12 lần tổ chức Hội hoa xuân, góc công viên thân thuộc luôn là điểm hẹn yêu thích của mọi người và mọi nhà. Các bạn trẻ xúng xính trong bộ áo dài cách tân tạo dáng "check-in". Người già chậm rãi từng bước chân như lặng lẽ nhìn ngắm sự phát triển, vươn mình của tỉnh trong từng tiểu cảnh sắp xếp theo chủ đề hay biểu tượng linh vật được trang trí hoành tráng. Nhiều gia đình nhỏ chọn một tiểu cảnh để chụp tấm ảnh lưu lại thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Các du khách nước ngoài cũng thích thú chụp chung với nhiều bạn trẻ...
Đôi khi, giữa dòng người nô nức ấy, bất chợt có những ngón tay của du khách chạm khẽ vào cái chõng tre, ngôi nhà mái lá hay giàn bầu trĩu quả đung đưa. Cái chạm ấy như đưa mỗi người con xa xứ trở về khung cảnh bình yên của làng quê thuần Việt. Cái chất quê dân dã, mộc mạc mà đôi khi giữa nhịp sống hiện đại chẳng thể tìm thấy.
Khung cảnh rực rỡ sắc hoa làm cho không khí Tết ở Công viên Yến Phi thêm phần đông vui, náo nhiệt. Để rồi nơi đây sẽ lại là chốn hẹn hò mà bất cứ ai cũng đều mong muốn đặt chân đến vào mỗi dịp đầu năm mới.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202602/diem-hen-vui-xuan-o-nha-trang-dc83b72/












