Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội

Lần đầu, một không gian giao hòa giữa đời sống, nghệ thuật và thể thao được tổ chức tại Hà Nội, nơi công chúng có dịp ngắm nhìn trái bóng mang tên Trionda của FIFA World Cup 2026, cao 2,6 mét và nặng 280 kg, hòa mình vào những trải nghiệm với thể thao và tham dự nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn.

Không gian Đêm hội World Cup tại Cư xá Adidas, Hà Nội.

Không gian Đêm hội World Cup tại Cư xá Adidas, Hà Nội.

Diễn ra từ ngày 26 đến hết ngày 28/6, tại Hanoi Center, số 175 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, Không gian Cư xá Adidas được thiết kế gợi nhắc những khoảng sân khu tập thể, nơi nuôi dưỡng, truyền cảm hứng tình yêu thể thao tới biết bao thế hệ cư dân đô thị, nơi lưu giữ và kết nối ký ức đời thường với nhịp chuyển của văn hóa đường phố tràn đầy màu sắc và năng lượng tích cực.

Trái bóng mang tên Trionda của FIFA World Cup 2026, cao 2,6 mét và nặng 280 kg.

Trái bóng mang tên Trionda của FIFA World Cup 2026, cao 2,6 mét và nặng 280 kg.

Tối 27/6, chương trình Đêm hội World Cup trở thành tâm điểm bùng nổ của sự kiện. Tại đây, khán giả như được truyền lửa qua phần xuất hiện và giao lưu đầy hào hứng với một số tuyển thủ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Xuân Son và tiền vệ Đỗ Hoàng Hên. Cùng với đó là sự xuất hiện tươi mới của các giọng ca được đông đảo công chúng yêu thích, như (S)TRONG Trọng Hiếu với bản hit Kho báu, ca sĩ Mono những màn trình diễn vũ điệu đầy ngẫu hứng và đẹp mắt của một số nghệ sĩ đang lên, như Phát Freestyle, Nam Freestyle. Các ca sĩ cũng dành nhiều thời gian giao lưu với khán giả, kể câu chuyện gắn bó của họ với bóng đá, với thần tượng sân cỏ của mình, thu hẹp khoảng cách với công chúng. Đối với (S)TRONG Trọng Hiếu, World Cup không chỉ là một cuộc thi, mà là ngày hội để hàng triệu người trên khắp hành tinh cùng đến với nhau, chia sẻ với nhau cảm xúc và ước mơ. Mono hào hứng nói về đội bóng yêu thích Argentina và cầu thủ Messi lừng danh…

Một góc bức tường nghệ thuật đường phố vẫn đang đợi công chúng tới góp thêm các nét màu.

Một góc bức tường nghệ thuật đường phố vẫn đang đợi công chúng tới góp thêm các nét màu.

Tại điểm hẹn này, bức tường nghệ thuật đường phố (street art) quy mô lớn đã được dựng lên với sự đồng hành sáng tạo của nghệ sĩ đường phố Việt Max; “tác giả” chính là công chúng, trực tiếp tương tác và tự do đóng góp nét vẽ cá nhân. Bằng sự chung tay này, cộng đồng sẽ cùng hoàn thiện một tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa đương đại cùng tình yêu bóng đá luôn rực cháy trong kỳ World Cup năm nay.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/diem-hen-world-cup-va-nghe-thuat-tai-ha-noi-post972014.html