Điểm khác lạ của ông Trump trong lần đầu xuất hiện sau vụ ám sát hụt

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện nét xúc động hiếm thấy trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị ám sát hụt.

 Ông Trump đã có màn xuất hiện đáng nhớ tại ngày đầu tiên của Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa hôm 15/7. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị ám sát hụt 48 giờ trước đó, vụ việc khiến ông bị chảy máu tai do đạn bắn. Ông xuất hiện tại sự kiện với một chiếc băng tai màu trắng. New York Times nhận định bước đi chậm rãi và có chủ đích của ông đã được quay lại theo phong cách một võ sĩ quyền anh bước vào một đấu trường.

Ông Trump đã có màn xuất hiện đáng nhớ tại ngày đầu tiên của Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa hôm 15/7. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị ám sát hụt 48 giờ trước đó, vụ việc khiến ông bị chảy máu tai do đạn bắn. Ông xuất hiện tại sự kiện với một chiếc băng tai màu trắng. New York Times nhận định bước đi chậm rãi và có chủ đích của ông đã được quay lại theo phong cách một võ sĩ quyền anh bước vào một đấu trường.

 Ông Trump liên tục giơ cao nắm đấm và vẫy tay chào những người ủng hộ khi ông bước xuống cầu thang từ ghế VIP và đi vào đường hầm dẫn vào hậu trường. Các đại biểu đảng Cộng hòa đã cổ vũ nhiệt liệt khi ông Trump xuất hiện, giữa lúc ca sĩ Lee Greenwood biểu diễn ca khúc “Chúa phù hộ nước Mỹ”.

Ông Trump liên tục giơ cao nắm đấm và vẫy tay chào những người ủng hộ khi ông bước xuống cầu thang từ ghế VIP và đi vào đường hầm dẫn vào hậu trường. Các đại biểu đảng Cộng hòa đã cổ vũ nhiệt liệt khi ông Trump xuất hiện, giữa lúc ca sĩ Lee Greenwood biểu diễn ca khúc “Chúa phù hộ nước Mỹ”.

 Các đại biểu có mặt đã hô vang “đấu tranh”, “đấu tranh”, “đấu tranh”, tương tự hành động ông từng làm ngay sau khi bị ám sát hụt. Tuy nhiên, New York Times nhận định ông Trump có vẻ không có tâm trạng tranh đấu. Ông dường như đang nghẹn ngào.

Các đại biểu có mặt đã hô vang “đấu tranh”, “đấu tranh”, “đấu tranh”, tương tự hành động ông từng làm ngay sau khi bị ám sát hụt. Tuy nhiên, New York Times nhận định ông Trump có vẻ không có tâm trạng tranh đấu. Ông dường như đang nghẹn ngào.

 Ông Trump không xuất hiện tại sự kiện này với hình ảnh đã làm nên thương hiệu của mình, chẳng hạn nụ cười tự tin hay nét cau mày thường thấy. Tại sự kiện, ông Trump ngồi bên cạnh gia đình và Thượng nghị sĩ J.D. Vance - “phó tướng” của mình. Trong ảnh, ông Trump đang đứng cạnh ông Vance.

Ông Trump không xuất hiện tại sự kiện này với hình ảnh đã làm nên thương hiệu của mình, chẳng hạn nụ cười tự tin hay nét cau mày thường thấy. Tại sự kiện, ông Trump ngồi bên cạnh gia đình và Thượng nghị sĩ J.D. Vance - “phó tướng” của mình. Trong ảnh, ông Trump đang đứng cạnh ông Vance.

 Tờ New York Times nhận định ông Trump không phải được biết đến với hình ảnh dễ bị tổn thương hoặc sự mềm yếu trước công chúng. Ông cũng thường chế giễu những hình ảnh yếu đuối của một số nhân vật khác. Trước công chúng, ông thường thể hiện hình ảnh tức giận hoặc mặt hài hước. Và những người hiểu rõ về vị cựu tổng thống đã nhận thấy một điểm gì đó khác biệt của ông tại sự kiện này.

Tờ New York Times nhận định ông Trump không phải được biết đến với hình ảnh dễ bị tổn thương hoặc sự mềm yếu trước công chúng. Ông cũng thường chế giễu những hình ảnh yếu đuối của một số nhân vật khác. Trước công chúng, ông thường thể hiện hình ảnh tức giận hoặc mặt hài hước. Và những người hiểu rõ về vị cựu tổng thống đã nhận thấy một điểm gì đó khác biệt của ông tại sự kiện này.

 “Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông biết rằng ông ta có được cuộc sống thứ hai”, bà Kellyanne Conway, người từng làm cố vấn cấp cao dưới thời ông Trump, bình luận trên Fox News. Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, ông Trump đã ngồi lắng nghe trong hơn một giờ và không phát biểu tại sự kiện này. Vị cựu tổng thống cũng được chứng kiến cười rạng rỡ khi nghệ sĩ Amber Rose chia sẻ về việc cô đã tìm thấy một “ngôi nhà” ở đảng Cộng hòa.

“Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông biết rằng ông ta có được cuộc sống thứ hai”, bà Kellyanne Conway, người từng làm cố vấn cấp cao dưới thời ông Trump, bình luận trên Fox News. Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, ông Trump đã ngồi lắng nghe trong hơn một giờ và không phát biểu tại sự kiện này. Vị cựu tổng thống cũng được chứng kiến cười rạng rỡ khi nghệ sĩ Amber Rose chia sẻ về việc cô đã tìm thấy một “ngôi nhà” ở đảng Cộng hòa.

 Đại hội đảng Cộng hòa diễn ra hai ngày sau khi cựu tổng thống bị ám sát hụt. Trước đó, ông Trump đã được đảng Cộng hòa chính thức đề cử làm ứng viên đại diện trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ngày đầu tiên của đại hội tập trung vào nền kinh tế, thảo luận về các chính sách liên quan đến thuế quan và giảm thuế do ứng cử viên Trump đề xuất nhằm khởi động lại nền kinh tế.

Đại hội đảng Cộng hòa diễn ra hai ngày sau khi cựu tổng thống bị ám sát hụt. Trước đó, ông Trump đã được đảng Cộng hòa chính thức đề cử làm ứng viên đại diện trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ngày đầu tiên của đại hội tập trung vào nền kinh tế, thảo luận về các chính sách liên quan đến thuế quan và giảm thuế do ứng cử viên Trump đề xuất nhằm khởi động lại nền kinh tế.

 Ông Vance, đối tác tranh cử của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, tại Đại hội đảng Cộng hòa hôm 15/7.

Ông Vance, đối tác tranh cử của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, tại Đại hội đảng Cộng hòa hôm 15/7.

 Lực lượng an ninh bên ngoài khu vực tổ chức Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa trước khi sự kiện diễn ra.

Lực lượng an ninh bên ngoài khu vực tổ chức Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa trước khi sự kiện diễn ra.

Vân Đinh

Ảnh: New York Times

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/diem-khac-la-cua-ong-trump-trong-lan-dau-xuat-hien-sau-vu-am-sat-hut-post1486597.html