Nhiều người chết và bị thương trong vụ tấn công bằng dao ở Đức

Một cuộc truy bắt thủ phạm đang diễn ra sau khi ba người thiệt mạng và bốn người bị thương nặng trong một vụ tấn công bằng dao ở thành phố Solingen, tây bắc nước Đức.

 Các sĩ quan vũ trang tại hiện trường ở Solingen. Ảnh: DPA.

Các sĩ quan vũ trang tại hiện trường ở Solingen. Ảnh: DPA.

Đài CNN dẫn lời cảnh sát cho biết kẻ tấn công đang bỏ trốn và họ không loại trừ khả năng khủng bố.

Theo hãng thông tấn Đức dpa, vụ tấn công được cho là xảy ra tại một sự kiện kỷ niệm 650 năm thành lập thành phố hôm 23/8.

Theo dpa, vụ tấn công được cho là xảy ra tại một sự kiện kỷ niệm 650 năm thành lập thành phố.

Tờ báo địa phương, Solinger Tageblatt, đưa tin rằng có ít nhất 7 người bị thương, trong đó có ba người đang trong tình trạng nguy kịch.

Bild đưa tin người tham dự lễ hội đã bị đâm ngẫu nhiên. Sự việc xảy ra vào lúc 21h45 ngày 23/8, theo giờ địa phương.

Lễ hội âm nhạc kéo dài ba ngày, bắt đầu vào 23/8, có sự góp mặt của một số ban nhạc pop Đức và được tổ chức để kỷ niệm 650 năm thành lập Solingen.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cảnh sát và một số xe cứu thương được huy động.

Theo tờ báo Đức Bild, các đơn vị SEK được trang bị vũ khí hạng nặng cùng khoảng 40 xe đặc biệt từ khắp Bắc Rhine-Westphalia đã được triển khai đến Solingen.

“Tối nay, tất cả chúng tôi ở Solingen đều đang trải qua cú sốc, nỗi kinh hoàng và nỗi buồn lớn”, Thị trưởng Tim Kurzbach viết trên trang Facebook của Solingen.

“Tất cả chúng tôi đều muốn cùng nhau kỷ niệm ngày thành lập thành phố và giờ đây chúng tôi phải thương tiếc những người đã thiệt mạng và bị thương”.

Vị thị trưởng gửi lời cầu nguyện của mình đến các nạn nhân đang chiến đấu giành giật sự sống và cảm ơn lực lượng cứu hộ và an ninh đã giúp đỡ.

Trong khi chi tiết về vụ tấn công vẫn chưa rõ ràng, tờ The Solinger Tageblatt đưa tin nhiều người tham dự lễ hội không biết vụ tấn công xảy ra cho đến khi ban tổ chức lên sân khấu lúc 22h để thông báo rằng sự kiện đã bị hủy.

Những người tham dự được yêu cầu rời khỏi hiện trường một cách trật tự và không hoảng loạn.

Một nhân chứng, Lars Breitzke, nói với The Solinger Tageblatt rằng anh biết có điều gì đó không ổn khi nhìn thấy một ca sĩ trên sân khấu với biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt.

"Và sau đó một người ngã xuống cách tôi chỉ một mét", Breitzke nói với The Solinger Tageblatt.

Lúc đầu, anh nghĩ người đó say rượu. Nhưng khi quay lại, Breitzke thấy những người khác nằm trên mặt đất trong vũng máu.

 Ảnh: BBC.

Ảnh: BBC.

Phương Hải

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhieu-nguoi-chet-va-bi-thuong-trong-vu-tan-cong-bang-dao-o-duc-post1491754.html