Điểm son của nghệ thuật hàn lâm thành phố
Liên hoan nghệ thuật 'Giai điệu mùa thu' đã trở thành 'thương hiệu' của dòng nhạc hàn lâm nói riêng và đời sống âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Nhiều năm qua, những phần trình diễn xuất sắc của các nghệ sĩ thành phố và quốc tế đã tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm tham gia Liên hoan nghệ thuật "Giai điệu mùa thu" năm 2025. (Ảnh MẠNH HẢO)
Liên hoan "Giai điệu mùa thu" lần thứ 14 do Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã khép lại vào cuối tháng 8 vừa qua, ghi dấu tròn 20 năm tuổi, trở thành dấu son của nghệ thuật hàn lâm thành phố. Theo Nhạc trưởng Lê Ha My, Giám đốc nhà hát, từ năm 2005, Liên hoan nghệ thuật "Giai điệu mùa thu" đã chính thức trở thành một sự kiện văn hóa, một điểm nhấn đặc biệt trong đời sống văn hóa-nghệ thuật và giải trí của Thành phố Hồ Chí Minh. "Qua từng năm, chúng tôi cố gắng giới thiệu đến khán giả yêu thích dòng nhạc này những tiết mục ấn tượng nhất. Đây không chỉ nhằm nâng cao chất lượng liên hoan mà qua đó cho thấy sự vươn mình phát triển, không ngừng khẳng định uy tín và vị thế của âm nhạc hàn lâm Việt Nam trên trường quốc tế", Nhạc trưởng Lê Ha My chia sẻ.
Sau 20 năm, "Giai điệu mùa thu" lần thứ 14 tiếp tục là bữa tiệc âm nhạc để khán giả đắm chìm trong không gian âm nhạc sang trọng và tràn ngập cảm xúc. Trong chương trình Khai mạc "Bay lên Việt Nam", khán giả được thưởng thức những tác phẩm giao hưởng tiêu biểu với giai điệu hào hùng. Những tác phẩm "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người", "Khát vọng", "Lên ngàn", "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ", … hay những bản hòa nhạc "Overture Mùa Xuân Thế kỷ" của nhạc sĩ Hoàng Cương, Duet "Mị Châu-Trọng Thủy" được trích từ Vũ kịch "Ngọc Trai Đỏ" của nhạc sĩ Ca Lê Thuần,… qua phần chỉ huy của Nhạc trưởng Lê Ha My và Trần Nhật Minh đã mang đến những giai điệu đẹp đẽ, ấn tượng. Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc chia sẻ: "Từ khi về công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh, tôi nhiều lần may mắn được tham gia "Giai điệu mùa thu". Mỗi chương trình đều là một kỷ niệm đẹp không chỉ với riêng tôi mà với tất cả anh em nghệ sĩ tham gia".
Điểm sáng nổi bật của "Giai điệu mùa thu" lần thứ 14 là trích đoạn vũ kịch "Hồ Thiên Nga", được dàn dựng bởi biên đạo người Na Uy-Johanne Jakhelln Constant. Với kỹ thuật dàn dựng ánh sáng, sân khấu và hình ảnh, khán giả được chìm đắm trong không gian đầy ma mị với nghệ thuật đỉnh cao. Từ khi hợp tác cùng Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch thành phố, bà Johanne Jakhelln Constant đã dàn dựng ba vở ballet kinh điển, gồm: "Kẹp Hạt Dẻ", "Cô bé Lọ Lem", "Coppélia" và tất cả đều "cháy" vé cho các đêm diễn. Dù chỉ diễn trích đoạn, nhưng lần giới thiệu tác phẩm "Hồ Thiên Nga" trong "Giai điệu mùa thu" lần này, khán giả vẫn đến kín khán phòng Nhà hát thành phố. Nghệ sĩ trẻ Đỗ Hoàng Khang Ninh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tự hào khi được mời thể hiện vai Odette trong vở Hồ Thiên Nga. Theo Khang Ninh, chị và tất cả các nghệ sĩ tham gia vở diễn đều tập luyện rất nhiều với cường độ cao để có thể biểu diễn tốt nhất, theo đúng yêu cầu của biên đạo múa. "Mỗi ngày, chúng tôi phải tập liên tục từ sáng đến chiều, phải làm sao khắc họa được đôi chân thiên nga đang lướt trên mặt hồ yên ả, phải bay nhẹ như một con thiên nga vỗ cánh thực thụ", Khang Ninh "bật mí". Nghệ sĩ Nguyễn Phúc Hải, Trưởng Đoàn Vũ kịch, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vở "Hồ Thiên Nga" sẽ ra mắt trọn vẹn vào tháng 10/2025, góp thêm vào "kho tàng vũ kịch" của nhà hát nhiều tác phẩm lớn, qua đó cho thấy sức sống của dòng nghệ thuật hàn lâm đang tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực trong lòng công chúng.
Theo Nhạc trưởng Lê Ha My, Liên hoan nghệ thuật "Giai điệu mùa thu" đến nay đã trở thành điểm sáng trong hoạt động của nhà hát, khi ngày càng hội tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế, góp phần tạo nên những chương trình, màn trình diễn đỉnh cao phục vụ cho công chúng yêu thích loại hình nghệ thuật hàn lâm. Để nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch thành phố đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức như đưa chương trình ra biểu diễn ở sân khấu ngoài trời, kết hợp với nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại khác nhằm tạo ra những buổi diễn ấn tượng, thu hút đông đảo người xem.
Sau 50 năm đất nước thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển mình và trở thành trung tâm lớn của cả nước về kinh tế, chính trị và văn hóa nghệ thuật. Việc ra đời loại hình nghệ thuật hàn lâm để phục vụ công chúng như "Giai điệu mùa thu" là một nhiệm vụ vô cùng cấp thiết, góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đa dạng, ngày càng nâng cao của công chúng trong giai đoạn phát triển mới ■
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/diem-son-cua-nghe-thuat-han-lam-thanh-pho-post909798.html