Điểm tựa của lòng dân nơi tuyến đầu biên giới

Đồn Biên phòng Sông Trăng, BĐBP tỉnh Tây Ninh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 15,814km, đi qua địa bàn xã Hưng Điền, tiếp giáp 3 xã ngoại biên, gồm: xã Chàm, Chiềng Đek, huyện Kompung T'robet và xã Svay Thum, huyện Svay Chrum, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Không chỉ chắc tay súng giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng còn là những người bạn đồng hành của nhân dân biên giới trong hành trình đổi thay cuộc sống, dựng xây vùng biên ngày càng vững mạnh.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sông Trăng tặng quà cho nhân dân trên địa bàn biên giới. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sông Trăng tặng quà cho nhân dân trên địa bàn biên giới. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Hướng về nhân dân biên giới

Trung tá Bùi Ngọc Thiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng cho biết: “Xã Hưng Điền được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Hưng Điền, Hưng Điền B và Hưng Hà. Trong những năm qua, tuy đã được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đầu tư nhiều hạng mục, nhưng đời sống người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Chúng tôi luôn xác định, giữ vững chủ quyền biên giới là nhiệm vụ trọng tâm, nhưng phát triển đời sống bà con chính là gốc rễ của thế trận lòng dân”.

Từ tinh thần ấy, mỗi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều hướng về dân, bắt đầu từ những việc cụ thể, thiết thực nhất. Từ đầu năm 2025 đến nay, nhân dịp lễ, Tết, đơn vị đã phối hợp với nhiều cơ quan, tổ chức trao tặng hơn 1.000 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; trao 30 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động các nhà tài trợ xây tặng 1 căn nhà Tình thương và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 lượt người, tổng trị giá hơn 660 triệu đồng. Các chương trình như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Biên cương đêm hội trăng rằm” đã trở thành điểm hẹn ấm áp, lan tỏa tinh thần gắn kết quân dân trên tuyến đầu biên giới.

Không chỉ trao quà hay làm công tác dân vận thường xuyên, Đồn Biên phòng Sông Trăng còn chủ động tham gia hỗ trợ địa phương hoàn thiện những hạ tầng thiết yếu, từ đường sá, khu vui chơi đến các điểm sinh hoạt cộng đồng... Chính những việc làm ấy đã giúp xã Hưng Điền từng bước đổi thay, chợ nông thôn khang trang hơn, đường vào trung tâm xã thuận lợi hơn, hoạt động dịch vụ, vui chơi, giải trí bắt đầu hình thành và phát triển, tạo nền tảng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” bằng những việc làm nhân văn

Trong những mô hình an sinh mà Đồn Biên phòng Sông Trăng triển khai, “Nhận đỡ đầu, hỗ trợ người cao tuổi” được xem là mô hình hiệu quả, là điểm sáng của nghĩa tình quân dân. Từ năm 2023, sau khi khảo sát kỹ thực tế, đơn vị đã nhận đỡ đầu 3 cụ già neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là bà Nguyễn Thị Hòa (ấp Sông Trăng), ông Nguyễn Văn Nu (ấp Ngã Tư) và bà Huỳnh Thị Ba (ấp Cây Me).

Các cụ đều không có nơi nương tựa, nhiều năm sống trong thiếu thốn. Việc đỡ đầu không chỉ dừng ở hỗ trợ vật chất, mà quan trọng hơn là sự sẻ chia tinh thần: cán bộ, chiến sĩ thường xuyên đến thăm, trò chuyện, động viên, dọn dẹp nhà cửa, đồng thời, phối hợp với chính quyền và đoàn thể địa phương chăm sóc sức khỏe kịp thời cho các cụ. Mỗi lần thấy bóng áo xanh xuất hiện trước cửa, các cụ như được truyền thêm nghị lực, cảm nhận rõ rệt sự yêu thương từ những người chiến sĩ mang quân hàm xanh đang ngày đêm bảo vệ biên cương. Mô hình đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn cho người cao tuổi, giúp họ “sống vui - sống khỏe”, đồng thời tạo nên hình ảnh đẹp về người lính Biên phòng, những người con của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng giúp nhân dân đắp đê bảo vệ nông sản trên địa bàn. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng giúp nhân dân đắp đê bảo vệ nông sản trên địa bàn. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Không chỉ gắn bó trong những hoạt động thường ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng còn sẵn sàng có mặt khi thiên tai xảy đến. Đơn cử, mới đây, những ngày cuối tháng 10, do mưa lớn kéo dài khiến nước từ kênh, rạch dâng cao, đe dọa hơn 300ha lúa của bà con ở hai ấp Sông Trăng và Bưng Ràm. Khi nhận thông tin, đơn vị lập tức điều động hai tổ công tác với hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng đầy đủ dụng cụ, vật tư đến hiện trường. Ngay trong đêm tối, các chiến sĩ đã nhanh chóng chia thành nhiều nhóm, băng mình trên các đoạn đê xung yếu, đắp đất, gia cố, đầm chặt những vị trí có nguy cơ sạt lở. Ánh đèn pin, tiếng xẻng đất và những bước chân vội vã hòa vào tiếng gió, tiếng nước chảy xiết..., tất cả làm nên một hình ảnh rất đỗi quen thuộc của người lính Biên phòng, nơi nào dân cần, nơi đó có họ.

Đồng hành cùng thế hệ trẻ

Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Sông Trăng luôn coi việc chăm lo cho thế hệ trẻ trên địa bàn là nhiệm vụ gắn liền với trách nhiệm giữ gìn bình yên biên giới. Từ những buổi tuyên truyền pháp luật tại trường học, những lớp phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu đến Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, các chiến sĩ Biên phòng luôn đồng hành cùng trẻ em vùng biên. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tiền học, tập sách, xe đạp; những em thiếu vắng vòng tay cha mẹ được đón về đồn chăm sóc như người thân.

Trên những chốt biên giới, ánh đèn của lớp học buổi tối vẫn sáng nhờ sự kiên trì của các thầy giáo quân hàm xanh. Mới đây nhất, vào ngày 22/11, đơn vị đã phối hợp với Nhà văn hóa sinh viên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Hành trình đồng hành với học sinh biên giới” trong khuôn khổ Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030” với nhiều hoạt động hữu ích. Ngay từ sáng sớm, trên khoảng sân rộng trước Đồn Biên phòng Sông Trăng đã trở nên rộn ràng với tiếng cười giòn giã của trẻ nhỏ và phụ huynh. Các trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy dây, nhảy sạp, bịt mắt đập heo... được tổ chức liên tục, tạo nên một không gian sinh hoạt cộng đồng đầy màu sắc, vừa vui tươi, vừa gìn giữ nét văn hóa truyền thống. Song song với đó, không gian thư pháp trở thành điểm nhấn ấn tượng. Ban tổ chức đã viết tặng 500 chữ thư pháp và 550 liễn mang thông điệp bình an, hiếu học, may mắn gửi đến bà con và các em nhỏ. Từ nguồn lực vận động xã hội, chương trình trao 5.000 phần quà, 106 suất học bổng, cùng 1 chiếc tivi, tủ sách, vật dụng trò chơi... với tổng kinh phí 350 triệu đồng. Đó không chỉ là những món quà ý nghĩa, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, khích lệ tinh thần hiếu học, tạo động lực để thế hệ trẻ nỗ lực vươn lên, đóng góp vào sự phát triển bền vững của vùng biên giới.

Nhờ những hoạt động đồng bộ, thường xuyên và mang tính chiều sâu, diện mạo xã biên giới Hưng Điền đang từng ngày đổi thay. Hơn bất kỳ công trình nào, những việc làm bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng đã tạo nên “công trình vô hình” nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ: đó là niềm tin trọn vẹn của nhân dân dành cho người lính Biên phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương.

Tân An

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/diem-tua-cua-long-dan-noi-tuyen-dau-bien-gioi-post498196.html