Điểm tựa trong bão lũ

Siêu bão Yagi đổ bộ vào Miền Bắc nước ta mang theo những trận cuồng phong. Với sức gió mạnh đến cấp 16-17, bão còn đem theo những cơn mưa xối xả như trút nước. Đây là cơn bão lịch sử hàng chục năm mới xuất hiện.

Đoàn viên, thanh niên cơ quan Tỉnh đoàn tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão, lũ. Ảnh: Nga Sơn

Đoàn viên, thanh niên cơ quan Tỉnh đoàn tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão, lũ. Ảnh: Nga Sơn

Hơn hai mươi tỉnh, thành miền Bắc đã chịu bao thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. Một lần nữa thiên tai thử thách ý chí và tinh thần đoàn kết của dân tộc ta. Trong bão lũ, biết bao tấm gương dũng cảm quên mình cứu đồng bào. Như người thanh niên đã bơi 500m trong dòng nước chảy xiết để cứu người, những chiến sĩ công an, bộ đội đã hy sinh trong gió bão để cứu dân.

Trước bão táp phong ba, cả dân tộc cùng đứng bên nhau, dựa vào nhau như một điểm tựa trước sức tàn phá của cơn bão. Từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ đã đến tận vùng bão lũ thăm hỏi, động viên và chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão. Đó là những hình ảnh cảm động khi Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn vội củ khoai, miếng sắn do người dân mang đến; các chiến sĩ quân đội, công an ngâm mình trong nước lũ ăn vội miếng bánh mì, miếng cơm chỉ với bịch ny lông thay bát, đũa và sợi mì thay rau. Các anh biết còn nhiều người dân bị đói đang chờ đợi được cứu giúp.

Cả đất nước từ người lãnh đạo cao nhất đến người dân bình thường cùng sát cánh bên nhau như một điểm tựa vững chắc của ý chí, đoàn kết vượt qua nỗi đau mất mát trong và sau cơn bão. Chúng ta càng thấm thía tình đồng chí, nghĩa đồng bào trong lúc gian nan. Hàng trăm chuyến xe chở hàng cứu trợ đã lăn bánh hướng về vùng bão lũ mong chia sẻ một phần nỗi đau và mất mát. Thật trân trọng nghĩa cử của những tấm lòng yêu nước thương nòi như ruột thịt.

Như điểm tựa lúc tang thương hoạn nạn vì cơn bão số 3, mọi người cùng chung tay, chung sức, đồng lòng vì đồng bào vùng thiên tai nhằm xoa dịu nỗi đau mất mát không gì bù đắp nổi. Bão lũ có thể cướp đi mọi thứ nhưng còn mãi là tinh thần đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đó cũng là điểm tựa vững chắc trong lòng mỗi người dân lúc này.

Vũ Đức Vinh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202409/diem-tua-trong-bao-lu-ed95938/