Điểm tựa vững chắc trong lòng đồng bào các dân tộc khu vực biên giới tỉnh Lâm Đồng

Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài hơn 13km với 10 cột mốc, tiếp giáp với xã Bu Sa Ra, huyện Pét Chăn Đa, Vương quốc Campuchia. Đây là địa bàn có nhiều đường mòn, lối mở, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các loại tội phạm xuyên biên giới.

Thấm nhuần phương châm sống “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn coi việc giúp dân là nhiệm vụ thường xuyên. Từ những việc làm thiết thực, nghĩa tình, hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng đã trở thành điểm tựa vững chắc trong lòng đồng bào các dân tộc nơi vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An giúp nhân dân trên địa bàn sửa chữa nhà cửa. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An giúp nhân dân trên địa bàn sửa chữa nhà cửa. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Điểm tựa của nhân dân khu vực biên giới

Trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An luôn xác định, muốn bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, trước hết phải xây dựng được “thế trận lòng dân” vững chắc. Vì vậy, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đơn vị luôn chú trọng công tác vận động quần chúng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An là việc triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, đơn vị nhận đỡ đầu 13 cháu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, 1 cháu được nuôi dưỡng tại đồn; trong đó 6/13 học sinh thuộc xã Bu Sa Ra của Campuchia. Bên cạnh đó, đơn vị còn hỗ trợ thường xuyên cho 40 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại hai bon Sar Pa và Bu Đắk. Những suất học bổng, bộ quần áo mới hay những cuốn sách giáo khoa được trao tận tay các em, tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đã góp phần tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường. Đó cũng là cách để những người lính quân hàm xanh gieo hạt mầm tri thức nơi vùng biên giới còn nhiều thiếu thốn.

Không chỉ chăm lo cho thế hệ trẻ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An còn tích cực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Thông qua các mô hình chăn nuôi bò, dê sinh sản, nhiều hộ gia đình đã có thêm sinh kế ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo. Sự hỗ trợ ấy không đơn thuần là trao tặng con giống, mà còn gắn với hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh, giúp người dân thay đổi tập quán sản xuất chưa phù hợp, từng bước tiếp cận các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Bên cạnh việc giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo sửa chữa nhà ở, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp tham gia khơi thông cống rãnh, phát quang đường làng, ngõ xóm, hướng dẫn bà con vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, xây dựng nếp sống văn minh. Những việc làm tưởng như bình dị ấy đã để lại ý nghĩa sâu sắc đối với đồng bào nơi vùng sâu, vùng xa.

Từ những chương trình cụ thể, thiết thực, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn ngày càng được cải thiện. Quan trọng hơn, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng ngày càng được củng cố.

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng là địa bàn có hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số có quan hệ thân tộc với người dân biên giới Campuchia. Việc qua lại thăm thân giữa cư dân hai bên từ lâu đã trở thành nét sinh hoạt quen thuộc. Tuy nhiên, đặc điểm này cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác quản lý biên giới trong bối cảnh các loại tội phạm xuyên quốc gia diễn biến ngày càng phức tạp.

Chính vì vậy, bên cạnh công tác an sinh xã hội, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An đặc biệt chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của nhân dân về trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp dân, tuyên truyền lưu động tại các thôn, bon, cán bộ, chiến sĩ đã giúp người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nhận diện những nguy cơ từ hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn bán ma túy và các loại tội phạm khác.

Nhờ cách làm gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhiều người dân đã tự giác giao nộp các loại vũ khí tự chế còn lưu giữ trong gia đình. Anh Y N’Ter, trú tại bon Sar Pa, là một trong những người tự nguyện mang súng hơi tự chế đến giao nộp cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An. Anh cho biết, sau khi được cán bộ Biên phòng tuyên truyền, anh hiểu việc tàng trữ vũ khí là hành vi vi phạm pháp luật và có thể gây mất an toàn cho cộng đồng. Từ đó, không chỉ bản thân anh mà nhiều người dân trong bon cũng tự nguyện giao nộp vũ khí cho lực lượng chức năng.

Người dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Người dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, hạn chế nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Song song với đó, đơn vị còn phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ tăng cường xã, đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bon và phụ trách hộ gia đình. Với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn có mặt tại cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu, phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh. Chính sự gần dân, sát dân ấy đã giúp Bộ đội Biên phòng xây dựng được mạng lưới thông tin rộng khắp, phát huy hiệu quả vai trò của nhân dân trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Chung sức giữ bình yên tuyến biên giới

Để chủ động kiểm soát địa bàn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An đã xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng chức năng trên địa bàn. Đồng thời, đơn vị duy trì hoạt động của các tổ tự quản đường biên, cột mốc và mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm”. Từ thực tiễn hoạt động, các tổ tự quản đã trở thành những “cột mốc sống”, còn những hòm thư tố giác tội phạm là kênh thông tin quan trọng, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh.

Thông qua cơ chế phối hợp, các lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra liên ngành, kiểm soát chặt chẽ các khu vực trọng điểm, các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Hiệu quả của mô hình được minh chứng rõ nét vào đầu năm 2026, khi Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An phối hợp với Công an xã Thuận An phát hiện và bắt giữ 10 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Sau quá trình xác minh, các trường hợp vi phạm đã được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng trong công tác quản lý địa bàn, kiểm soát biên giới và phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Đồng chí Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Thuận An cho biết, thời gian qua, nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công an xã và Bộ đội Biên phòng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững.

Có thể khẳng định, trong hành trình bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An không chỉ là lực lượng nòng cốt nơi tuyến đầu, mà còn là điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Những việc làm cụ thể, thiết thực vì cuộc sống của nhân dân đã góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc, tạo nền tảng để bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa.

Hồng Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/diem-tua-vung-chac-trong-long-dong-bao-cac-dan-toc-khu-vuc-bien-gioi-tinh-lam-dong-post504915.html