Điện Biên: Điện theo mùa Xuân về bản Sáng Nhè
Kể từ khi điện về bản, đời sống người dân bản Phảng Củ và Háng Chua, xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên) đã có sự thay đổi. Từ bản làng xa xôi miền biên giới cực Tây Tổ quốc càng thấy sáng bừng niềm tin vào Đảng, Nhà nước trước thềm xuân mới đang về.

Người dân bản Háng Chua ăn bữa tối dưới ánh điện được mong chờ. Ảnh: Bảo Hân
Đổi thay từ thôn bản
Từ ngày 6-2 đến nay, người dân bản Phảng Củ, bản Háng Chua, xã Sáng Nhè vẫn liên tục nhắc đến sự kiện điện đã về bản, thắp sáng từng ngôi nhà, ngõ xóm.
Trong ngôi nhà của mình, chị Giàng Thị Giông ở bản Háng Chua vẫn còn chưa quen vị trí đặt từng công tắc bật đèn phấn khởi chia sẻ, từ bé đến giờ mới được nhìn thấy điện sáng thế này để có thể biết được đời sống bà con khắp mọi miền đón Tết đến xuân về.
Niềm vui của chị Giàng Thị Giông cũng là hạnh phúc của bà con dân bản Sáng Nhè khi ánh điện đã góp phần làm mùa xuân về thêm ấm áp. Tiếp nối chuỗi tình cảm đó của bà con, lời cảm ơn mộc mạc mà chân thành của chị Giàng Thị Kỷ ở bản Háng Chua đã nói lên tất cả niềm tin với cuộc sống đã đổi thay ở Sáng Nhè. “Có điện rồi, bà con cảm ơn Đảng, Nhà nước!” - chị Giàng Thị Kỷ nói.

Tinh thần kéo pháo vào trận địa của cha ông năm xưa sống lại những ngày kéo điện vào bản. Ảnh: Bảo Hân
Đi khắp ngõ xóm, khắp những nếp nhà Háng Chua, Phảng Củ, đâu đâu cũng bắt gặp những câu nói giản dị cảm ơn Đảng, Nhà nước hòa cùng tiếng cười, ánh mắt rạng rỡ. Nguồn điện đã tạo nên một ngày hội thực sự của bản làng, bừng sáng lên những gốc mận đào đang độ chín xuân nơi biên cương.
Trưởng bản Háng Chua Thào A Khu, xã Sáng Nhè tâm sự: "Có điện, không khí vui mừng lan tỏa khắp bản làng trong những ngày Tết đến, xuân về. Có điện giúp người dân chúng tôi có thêm niềm tin, hy vọng, trẻ con có ánh điện để học bài vào tuổi tối, người lớn có thể xem ti vi, học cách làm ăn, trồng trọt, chăn nuôi tốt hơn. Từ nay bản làng sẽ dần đổi thay, cuộc sống bà con dân bản sẽ ngày một khấm khá".
Thắp sáng tương lai
Mới đó chưa lâu, Sáng Nhè là một xã của tỉnh Điện Biên nhiều năm qua còn chưa có điện. Ngày 8-1-2026, công trình đưa điện lưới quốc gia đến bản Phảng Củ và bản Háng Chua, xã Sáng Nhè được khởi công. Dự kiến cần 32 ngày hoàn thành, nhưng với quyết tâm cao, chỉ trong 25 ngày (đến 6-2), công trình đã hoàn thành vượt tiến độ, giúp gần 200 hộ đồng bào Mông được sử dụng điện lưới quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh vùng biên.

Bà con dân bản đã tiếp cận được với những thông tin hữu ích mỗi ngày. Ảnh: Bảo Hân
Ông Trần Ngọc Duyên, Phó Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè khẳng định, ngay từ khi triển khai, tinh thần không chậm trễ đã được quán triệt từ chỉ đạo đến hành động. Địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vị trí không thể cơ giới hóa, toàn bộ quá trình thi công phải dựa vào sức người. Giữa núi rừng Sáng Nhè, những cây cột điện nặng hàng tấn không lên bản bằng bánh xe, mà bằng đôi vai và bàn tay con người. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên cùng lực lượng thi công ghì dây, kéo cột từng mét, nhịp hô vang giữa sườn núi - kéo cột điện theo đúng tinh thần cha ông kéo pháo năm xưa đánh giặc.
Đại tá Lù Minh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, dự án đưa điện về Phảng Củ, Háng Chua mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lực lượng công an. Chính vì thế, càng củng cố quyết tâm vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của Công an tỉnh Điện Biên, cùng các lực lượng và nhà tài trợ đưa ánh sáng điện về với bà con vượt tiến độ.
“Sức người phải thay cho cơ giới vì đường vào bản làng còn khó khăn. Mồ hôi đẫm vai áo, phía trước là dốc cao trơn trượt, phía sau là ánh mắt mong chờ của cả bản làng. Nhưng không ai buông tay, bởi chúng tôi hiểu, mỗi nhịp kéo là ánh điện tiến gần hơn với nhân dân” - Đại tá Lù Minh Phương khẳng định.

Ánh điện tiếp tục thắp sáng tương lai trong chương trình “Bừng sáng Điện Biên”, phấn đấu đến năm 2030, có trên 99% hộ dân tại tỉnh Điện Biên được sử dụng điện lưới quốc gia. Ảnh: Bảo Hân
Theo UBND tỉnh Điện Biên, sự kiện đưa điện về Sáng Nhè trước Tết Nguyên đán là minh chứng cho chương trình “Bừng sáng Điện Biên”, phấn đấu đến năm 2030, có trên 99% hộ dân tại tỉnh Điện Biên được sử dụng điện lưới quốc gia. Trong tương lai, khi có điện xã bà con sẽ tiệm cận được cách làm kinh tế mới đem lại nguồn lợi cho mọi nhà.
Nói về điều này, ông Phạm Văn Thăng, Trưởng phòng Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết thêm, từ hôm nay, những đêm tối heo hút nơi Phảng Củ, Háng Chua đã lùi lại phía sau. Ánh điện không chỉ thắp sáng bản làng, mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch, đưa kinh tế ngày càng khấm khá, nâng cao dân trí, góp phần giữ vững an ninh trật tự nơi biên cương Tổ quốc.
Mùa xuân này, trên mảnh đất Sáng Nhè xa xôi, lưới điện quốc gia đã thắp sáng bản làng trong niềm phấn khởi của nhân dân. Những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười trọn vẹn của bà con chính là minh chứng sống động cho ánh sáng của niềm tin, của phát triển và của sự ổn định lâu dài.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dien-bien-dien-theo-mua-xuan-ve-ban-sang-nhe-733733.html












