Những chuyến xe 0 đồng:'Cầu nối' đưa Tết về với người lao động xa quê
Mỗi dịp Tết đến, nỗi lo lớn nhất của nhiều công nhân, lao động xa quê không chỉ là tiền thưởng, quà Tết mà còn là chi phí đi lại ngày càng tăng cao. Thấu hiểu tâm tư này, những năm gần đây, các cấp công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều chương trình, nhiều nhịp 'cầu nối' giúp hàng nghìn lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê sum họp cùng gia đình.
Từ những chuyến xe ô tô do các cơ quan, đơn vị trực tiếp bố trí, hàng nghìn chiếc vé tàu hỏa 0 đồng đưa người lao động trở về bên gia đình đến hàng chục nghìn suất quà bằng tiền mặt và hiện vật, tất cả đã tạo nên những chiếc "cầu nối" thân thương đưa người lao động trở về cùng người thân, bên mâm cỗ ngày Tết.
Từ những chuyến xe nghĩa tình...
Những ngày cận Tết, trên những tuyến đường dẫn vào các khu công nghiệp Thăng Long, Quang Minh, Phú Nghĩa, Thạch Thất - Quốc Oai…, từng tốp công nhân tan ca muộn, trên vai còn vương bụi trong công xưởng, nhà máy. Về với những khu nhà trọ chật hẹp, câu chuyện Tết được nhắc đến nhiều hơn với nỗi băn khoăn về tiền thưởng năm nay thế nào, giá vé xe có tăng không, bao giờ về quê? Giữa bộn bề lo toan ấy, những chuyến xe 0 đồng đã giúp giải tỏa nỗi niềm của nhiều công nhân. Cho đến hôm nay, chuẩn bị thời khắc giao thừa, những chuyến xe ấy đã hoàn thành trách nhiệm đưa công nhân về quê an toàn, mang theo một mùa xuân ấm áp cho nhiều lao động. Những chuyến xe miễn phí của tổ chức công đoàn đã thực hiện một lời hẹn ước với người lao động xa quê: Tết này, bạn sẽ đã được về nhà!
6h sáng 14-2 (27 tháng Chạp), tại Tòa nhà điều hành Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long, xã Thiên Lộc, những chuyến xe 0 đồng cuối cùng do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức đã thực hiện nhiệm vụ chở 1.200 công nhân có hoàn cảnh khó khăn bắt đầu hành trình trở về quê đón Tết. Đúng 6h15, từng tốp công nhân vui vẻ lên xe, kéo theo những chiếc va li đựng tư trang, những túi quà buộc dây cẩn thận nằm xếp hàng ngay ngắn chứa đựng cả mùa xuân để mang về gia đình, nơi có người thân đang chờ đợi đón cái Tết quây quần. Không khí trước cổng khu công nghiệp như ấm dần lên, trên kính dán dòng chữ đỏ thắm “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”. Các cán bộ công đoàn tất bật kiểm tra danh sách, phát quà, dặn dò từng người giữ gìn sức khỏe, đi đường an toàn.

Những chuyến xe cuối cùng đưa 1.200 công nhân về quê ăn Tết. Ảnh: A.N
Ở đâu đó trong góc sân, nơi có dòng người đông đúc, nhiều công nhân xúc động khi năm nào cũng được tặng chuyến xe 0 đồng và quà Tết, mừng tuổi... Với nhiều người, đây không chỉ là chuyến đi miễn phí mà còn là hành trình của sự quan tâm, động viên sau một năm lao động vất vả.
Chị Lê Thị Hà , quê ở Nghệ An cho biết, nếu không được hỗ trợ xe miễn phí, chắc chị phải tìm mua vé giảm giá từ nhiều ngày trước để cắt giảm chi phí cả triệu đồng cho hai mẹ con. Sự quan tâm này khiến chị thực sự xúc động. Còn theo anh Lê Văn Tiền, quê Thanh Hóa, đây là năm thứ 3 liên tiếp anh được về quê miễn phí nhờ sự hỗ trợ từ công đoàn thành phố. Anh rất vui vì chính sách an sinh xã hội đã "chạm" tới hàng nghìn lao động còn gặp nhiều khó khăn, nhiều người sẽ không có điều kiện về quê ăn Tết nếu không được giúp đỡ.

Mùa xuân nhỏ đã nằm trên vai và ba lô của những công nhân và những đứa trẻ. Ảnh: A.N
Trong những lao động ấy, có người cả năm chưa một lần về quê, có người vừa sinh con nhỏ... Dù còn để lại phòng trọ nhiều lo toan còn dang dở, nhưng trong đôi mắt mỗi người đều ánh lên niềm hạnh phúc bởi sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng. Khi bánh xe bắt đầu lăn, nhiều bàn tay vẫy chào trong gió lạnh. Những chuyến xe 0 đồng không chỉ là phương tiện di chuyển, mà là tình yêu thương đưa những người con xa xứ về với quê hương.
Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh, Chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết” gồm 26 chuyến đã chở gần 1.200 công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn về quê tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc.
Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội còn hỗ trợ 5.500 vé xe bằng tiền cho công nhân lao động với tổng số tiền 2,45 tỷ đồng. Ở đó, nghĩa tình được gói ghém trong từng chiếc ghế ngồi miễn phí, từng lời chúc lên đường bình an. Trước đó, các công đoàn cấp phường, xã, công đoàn cơ sở cũng đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức nhiều chuyến xe miễn phí, hỗ trợ kinh phí để đưa 2.900 công nhân về quê đón Tết cùng gia đình.
Thực tế cho thấy, nhiều công nhân làm việc tại Hà Nội đến từ các tỉnh miền Trung, miền núi phía Bắc hoặc các tỉnh phía Nam, quãng đường di chuyển hàng trăm, thậm chí cả nghìn ki lô mét. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, không ít người buộc phải ở lại phòng trọ đón Tết do điều kiện kinh tế eo hẹp. Vì vậy, mỗi tấm vé trao đi là thêm một gia đình được đoàn viên, thêm một cái Tết trọn vẹn.
Đến mùa xuân đủ đầy
Những chuyến xe 0 đồng chỉ là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 của các cấp công đoàn Thủ đô. Hoạt động này cũng thể hiện rõ tinh thần “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” đang được lan tỏa bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Trên mỗi chuyến xe trở về quê nhà của người công nhân mang theo những món quà, nhiều phần hỗ trợ vật chất nghĩa tình mà Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dành tặng cho các lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Từ những chuyến xe nghĩa tình ấy, việc chăm lo Tết tiếp tục mở rộng với ba chương trình trọng tâm: “Tết Sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn” và hoạt động thăm, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn. Những ý tưởng này đều chung một mục tiêu, đó là mang mùa xuân ấm áp đến từng mái nhà công nhân.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Liên đoàn lao động thành phố tiễn 1.200 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết. Ảnh: A.N
Theo ông Nguyễn Huy Khánh, đến thời điểm hiện tại, các cấp công đoàn Thủ đô đã chi trên 246 tỷ đồng từ ngân sách công đoàn, các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ hơn 368.000 lượt lao động có hoàn cảnh khó khăn. Những con số ấy không chỉ thể hiện quy mô của chương trình mà còn cho thấy sự nỗ lực bền bỉ để không một đoàn viên công đoàn nào bị lãng quên trong những ngày Tết đến, Xuân về. “Chúng tôi xác định rõ, chăm lo Tết không chỉ là trao quà, mà còn là chăm lo cả vật chất lẫn tinh thần, gắn với nhiệm vụ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Khi người lao động yên tâm, doanh nghiệp ổn định, thì xã hội mới phát triển bền vững”, ông Khánh chia sẻ.
Với sự quan tâm dành cho người lao động, trong khuôn khổ Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” và khai mạc Chợ Tết diễn ra ngày 8-2, Thành ủy Hà Nội đã trao 30.000 suất quà cho người lao động trên địa bàn thành phố với tổng số tiền 15 tỷ đồng; trao 50 suất quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mỗi suất gồm 2 triệu đồng và 1 túi quà. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đã trao trực tiếp 607 suất quà, gồm tiền mặt 1 triệu đồng/suất, túi quà, phiếu mua hàng giảm giá và tổ chức nhiều hoạt động bốc thăm trúng thưởng cho đoàn viên với tổng giá trị trên 150 triệu đồng. Tại chương trình khai mạc Chợ Tết, đơn vị cũng trao 400 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà cho công nhân lao động.

Những đứa trẻ trên hành trình trở về quê ăn Tết cùng bố mẹ. Ảnh: A.N
Trên tinh thần cùng chăm lo Tết cho người lao động, trong ngày 7-2 và 8-2 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2026” đã mang đến hàng trăm mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi. Trước đó, ngày 31-1 và 1-2, chương trình cũng được tổ chức tại Khu nhà ở xã hội xã Thiên Lộc. Tại 2 điểm tổ chức, các gian hàng 0 đồng luôn nhộn nhịp với sự tham gia của nhiều người lao động. 6.000 phiếu mua hàng đã được trao tận tay người lao động với mức 500.000 đồng/suất và 5.000 túi quà mức 300.000 đồng/suất. Tổng số tiền hỗ trợ tại “Tết Sum vầy” và “Chợ Tết” cấp thành phố là 5,8 tỷ đồng cho 6.000 người lao động. Đây là những khoản hỗ trợ kịp thời, ý nghĩa để mâm cơm ngày Tết thêm đủ đầy.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội còn chi khoảng 67 tỷ đồng thăm hỏi hơn 83.000 lao động có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động, đặc biệt là lao động làm việc xuyên Tết tại 3 công trình trọng điểm; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 9 mái ấm công đoàn trị giá 410 triệu đồng. Các công đoàn xã, phường đã chi trên 86 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 163.000 người lao động; các công đoàn cơ sở chi trên 174 tỷ đồng, chăm lo cho hơn 285.000 lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Đằng sau mỗi hỗ trợ thiết thực trên là một gia đình được san sẻ, một nỗi lo được vơi bớt khi Tết cận kề. Khi những chuyến xe 0 đồng rời Hà Nội, trên những cung đường xuôi về miền Trung hay ngược lên miền núi phía Bắc, tình yêu thương, san sẻ được nối dài. Mỗi ghế xe là một câu chuyện, một nỗi nhớ, một niềm mong đoàn tụ. Để rồi khi bánh xe dừng lại trước cổng làng, khi cánh cửa nhà mở ra, khi tiếng gọi “Con về rồi!” vang lên trong gian bếp ấm, hành trình ấy khép lại bằng niềm hạnh phúc giản dị mà thiêng liêng.
Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ đến từ sắc đào tươi thắm hay hương bánh chưng ấm nồng, Xuân còn đến từ những chuyến xe 0 đồng lăn bánh từ Hà Nội, từ từng túi quà Tết làm ấm lòng những công nhân, chở theo trách nhiệm, tình người về mọi miền đất nước. Trên mỗi chuyến xe ấy, mùa xuân đang được gửi về từng xóm nhỏ với niềm hy vọng về một năm mới hạnh phúc, đủ đầy.












