Điện Biên thắp ngàn ngọn nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1

Tối 27/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã tổ chức Chương trình 'Thắp nến tri ân' nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Mở đầu chương trình, các đại biểu cùng thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không gian trang nghiêm, từng nén hương được dâng lên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đọc lời tri ân.

Đồng chí Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đọc lời tri ân.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, khẳng định sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng luôn được các thế hệ hôm nay trân trọng, ghi nhớ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dâng hương tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dâng hương tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức thắp nến tri ân. Sau hiệu lệnh của Ban Tổ chức, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể đại biểu đồng loạt thắp sáng những ngọn nến tại các phần mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Hàng nghìn ánh nến lung linh đã tạo nên khung cảnh xúc động, thiêng liêng, như lời tri ân của thế hệ hôm nay gửi tới những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể đại biểu đồng loạt thắp sáng những ngọn nến tại các phần mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể đại biểu đồng loạt thắp sáng những ngọn nến tại các phần mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Các em nhỏ thắp sáng những ngọn nến tại các phần mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Các em nhỏ thắp sáng những ngọn nến tại các phần mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Tiếp nối các nghi lễ tưởng niệm, Chương trình "Hát cho đồng đội" do các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật tỉnh và Câu lạc bộ 7/5 biểu diễn đã mang đến nhiều ca khúc cách mạng giàu cảm xúc như: Đồng đội, Cây đàn ghi ta của Đại đội, Tìm cha, Còn gì đẹp hơn, Nỗi đau giữa hòa bình...

Những giai điệu hào hùng và sâu lắng góp phần tái hiện những năm tháng chiến đấu oanh liệt, ca ngợi tinh thần yêu nước, lòng quả cảm của các thế hệ cha anh, đồng thời lan tỏa khát vọng hòa bình và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Chương trình góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình "Thắp nến tri ân" không chỉ là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời biết ơn, một sự tiếp nối của đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", để những giá trị tốt đẹp ấy mãi được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Thế Linh

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/dien-bien-thap-ngan-ngon-nen-tri-an-tai-nghia-trang-liet-si-a1-532476.html