Diễn giả, MC Thi Thảo: Mỗi chuyến đi biển đảo là những kỷ niệm khó quên

Mặc dù mới hoạt động nghệ thuật tại TP HCM trong thời gian chưa đầy 5 năm, diễn giả - MC Thi Thảo 'đã kịp' có những chuyến đi đáng nhớ, tới thăm và biểu diễn văn nghệ cho các chiến sĩ đang đóng quân trên các hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Thi Thảo (quân phục xanh) trong đội hình đoàn văn công ra thăm và biểu diễn tại Côn Đảo.

Thi Thảo (quân phục xanh) trong đội hình đoàn văn công ra thăm và biểu diễn tại Côn Đảo.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật (ông nội là nghệ sĩ) tại cái nôi của quan họ (Làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh), ngay từ khi còn nhỏ, Thi Thảo đã say mê và có khả năng âm nhạc đặc biệt. Càng trưởng thành, khả năng ca hát càng trở thành một món quà ông trời ban tặng, tuy nhiên cô không bao giờ có ý định theo đuổi nghệ thuật.

Thi Thảo (quân phục trắng) với vai trò MC trong chương trình biểu diễn tại Côn Đảo.

Thi Thảo (quân phục trắng) với vai trò MC trong chương trình biểu diễn tại Côn Đảo.

Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, mở công ty kinh doanh từ năm 25 tuổi, đến năm 2015, cô chuyển vào định cư tại TP HCM. Mảnh đất phương nam đầy nắng ấm có duyên đưa cô tới với nghệ thuật.

Đoàn văn công CCB Sư đoàn 7 – Binh đoàn Cửu Long – quân đoàn 4 mến mộ tiếng hát và khả năng hoạt ngôn của một MC duyên dáng đã mời cô tham gia cùng đoàn để đi biểu diễn văn nghệ cho các chiến sỹ trên mọi miền Tổ quốc. Chuyến đi 11 ngày ra với Côn Đảo có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô trong thời gian hoạt động trong đoàn.

Giao lưu với các chiến sĩ trên đảo

Giao lưu với các chiến sĩ trên đảo

"Đoàn chúng tôi di chuyển ra Côn Đảo trong một ngày sóng lớn. Tôi chưa bao giờ say ôtô, vậy mà hôm đó phải nằm bẹp trên sàn tàu suốt 8 giờ, tưởng không dậy nổi. Vậy mà thật kỳ lạ, chỉ vừa đặt chân xuống Côn Đảo, mọi mệt nhọc dường như tan biến", Thi Thảo hồi tưởng.

Thi Thảo và bố, cựu chiến binh Nguyễn Đức Chuyền, tại Côn Đảo

Thi Thảo và bố, cựu chiến binh Nguyễn Đức Chuyền, tại Côn Đảo

Đoàn được bố trí ở trong doanh trại cùng các chiến sĩ. Ăn cơm tập thể, ngủ giường tầng không máy lạnh trong những ngày nắng nóng tháng 4, mồ hôi chảy như tắm suốt cả ngày nhưng được sự chăm chút tỉ mỉ, đầy yêu thương của những người lính đã khiến tâm hồn người nghệ sĩ vương vấn với mảnh đất thiêng liêng này.

Mỗi tối, cả đoàn biểu diễn ở một đơn vị khác nhau, lúc thì là huyện đội, hôm sau là pháo binh, hôm sau nữa là biên phòng. Và ở đâu thì bài hát "Ca ngợi chị Võ Thị Sáu" cũng là bài hát mở màn cho đêm biểu diễn.

Diễn giả, MC Thi Thảo (ngồi, thứ tư từ phải qua) và các văn nghệ sĩ TP HCM tới thăm đảo Lý Sơn.

Diễn giả, MC Thi Thảo (ngồi, thứ tư từ phải qua) và các văn nghệ sĩ TP HCM tới thăm đảo Lý Sơn.

"Tôi đã hát bài hát "Ca ngợi chị Võ Thị Sáu" ở rất nhiều nơi nhưng thật sự cảm xúc của tôi dâng trào khi hát cùng tập thể đoàn văn công trước mộ cô Sáu tại nghĩa trang Hàng Dương. Xúc động và thiêng liêng lắm. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên cảm giác ấy."

Được cùng sống, cùng chia sẻ những khó khăn, chia sẻ chuyện riêng tư vui buồn của những người lính đã khiến Thi Thảo hiểu và mến phục hơn nữa tinh thần của những người lính trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Diễn giả - MC Thi Thảo và nhạc sỹ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM, trong chuyến công tác biển đảo.

Sau này, khi chuyển sang hoạt động tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM, Thi Thảo vẫn tiếp tục dành thời gian đi tới đảo Phú Quí (tỉnh Bình Thuận) và Lý Sơn (Quảng Ngãi) cùng các anh chị em văn nghệ sĩ.

"Tôi rất vinh dự được biểu diễn bài hát "Người mẹ Gạc Ma" – sáng tác nhà thơ Lê Tú Lệ, phổ thơ: nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn trong chuyến công tác này. Đứng trước những người lính, đứng trước biển trời Tổ quốc, cảm xúc của tôi dâng trào và nhiều lần tôi đã được đề nghị hát lại bài hát xúc động này", Thi Thảo chia sẻ.

Mỗi chuyến đi lại đong đầy thêm ký ức, kỷ niệm yêu thương cho cô về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

P.Nguyễn

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/chuyen-trang-phu-nu/dien-gia-mc-thi-thao-moi-chuyen-di-bien-dao-la-nhung-ky-niem-kho-quen-20200601082617713.htm