Điền Hủ Ninh (Nghịch Ái) khó dứt ồn ào: Nghi khóc trên máy bay, bị fan cuồng 'dí'
Vụt sáng từ bộ đam mỹ 'Nghịch Ái' khiến thông tin tình cảm của Điền Hủ Ninh bị đào xới ngày một nhiều. Anh lại tiếp tục bị 'fan cuồng' theo sát tới tận khoang hành khách trên máy bay, được nghi đã ấm ức đến bật khóc.
Hoa Sách - công ty quản lý của Điền Hủ Ninh từng phủ nhận gà nhà đã kết hôn, có con. Nhưng những tin đồn về việc anh có bạn gái vẫn không dừng lại. Cnet liên tục đào bới để chứng minh anh đích thị đang hẹn hò. Họ tìm được ảnh anh ôm bạn gái, cùng ngồi xem ở một lễ hội âm nhạc vào đầu tháng 6 - trang phục trùng khớp với hình anh từng đăng trên mạng xã hội. Dân mạng còn nghi ngờ vẫn đeo vòng đôi vào ngày khai máy Một Ngày Tháng Bảy (hôm 4/7).

Ảnh bị nghi là Điền Hủ Ninh và bạn gái.

Hình nam diễn viên đăng Weibo có trang phục, ghế ngồi và bối cảnh giống với ảnh tin đồn.
Ngày 6/7, Hoa Sách ra văn bản chính thức, khẳng định Điền Hủ Ninh độc thân, chưa từng kết hôn và không có con. Thông tin này khiến các fan của anh vui mừng và khen ngợi công ty hành động nhanh chóng. Tuy nhiên, hành động quá khích từ "fan cuồng" vẫn không dứt. Một số người nghi ngờ vì áp lực dư luận mà anh bị ép phải chia tay bạn gái hiện tại, trở về trạng thái độc thân trên danh nghĩa.
Ngày 7/7, Weibo lại truyền nhau video Điền Hủ Ninh bị "dí" trên khoang hành khách hỏi chuyện có thực sự đã chia tay bạn gái hay chưa. Sau đó, những video quay cận mặt đến từ sau lưng tiếp tục tung ra, nghi ngờ nam diễn viên đã bật khóc trên máy bay.


Fan nghi Điền Hủ Ninh đã khóc trên máy bay.
Video được cho là Trì Sính của Nghịch Ái gục mặt khóc trên máy bay.
Người hâm mộ khó chịu khi nam diễn viên liên tục bị "fan cuồng" quấy rối, càng xót xa khi thấy anh áp lực. Một số người nghi ngờ có "bàn tay hắc ám" can thiệp để thổi phồng những việc liên quan đến anh, nhất là chuyện hẹn hò, khiến Hot Search về anh phủ sóng đầu bảng Weibo đều là những chuyện "tầm phào", dày đặc với mục đích "dìm hàng".

Một bộ phận fan của Điền Hủ Ninh kêu gọi cộng đồng người hâm mộ nên tôn trọng đời tư của anh và rạch ròi giữa vai diễn với đời thực. Nhiều người bày tỏ việc anh hẹn hò ở quá khứ hay hiện tại không có gì sai, bởi điều này chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của anh:
"Diễn viên chỉ cần làm tốt ở đoàn phim là được, hẹn hò với ai tôi không quan tâm. Ngừng đào bới vớ vẩn đi."
"Dí tận máy bay làm phiền, họ mệt mỏi áp lực suốt thời gian qua không kìm được, khóc thì cũng bị nói, không nói cũng mắng, mắng rồi thì thôi còn đủ chuyện vùi dập, mạt sát họ, ghét thì thở cũng ghét, giờ nói gì ra cũng vậy."
"Không hiểu EQ mấy bạn này âm đến mức vô cùng cực như nào. Rảnh đến mức để ý từng chi tiết nhỏ trong đời sống người khác, chắc cuộc sống bình yên dữ lắm, thiếu nội dung sống nên phải mượn chuyện soi mói tra tấn người ta để thấy mình tồn tại."