Thế giới 24h: Điện Kremlin lên tiếng về cái chết của cựu Bộ trưởng Giao thông Nga

Tổng thống Nga Putin được thông báo ngay về cái chết của ông Roman Starovoit, cựu Bộ trưởng Giao thông, Điện Kremlin cho biết.

Ông Roman Starovoit, cựu Bộ trưởng Giao thông Nga (ảnh: Reuters)

Cuộc điều tra về cái chết của ông Starovoit đang được tiến hành

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 8/7, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, cái chết của cựu Bộ trưởng Starovoit không thể không gây sốc.

“Điều này không thể không gây sốc cho mọi người. Tất nhiên, nó cũng khiến chúng tôi bị sốc”, ông Peskov nói.

“Tổng thống đã được thông báo về việc này”, ông Peskov nói thêm.

Theo ông Peskov, cuộc điều tra về cái chết của ông Starovoit đang được tiến hành và nhằm mục đích trả lời mọi nghi vấn liên quan.

RIA Novosti hôm 8/7 đưa tin, thủ tục giám định pháp y và nhận dạng thi thể của ông Starovoit đã được tiến hành ở Odintsovo, phía tây thủ đô Moscow.

Hôm 7/7, thi thể của ông Starovoit, 53 tuổi, được phát hiện trong một chiếc ô tô Tesla, gần một công viên ở Moscow. Trên xe, giới chức Nga tìm thấy một khẩu súng lục được đăng ký dưới tên Starovoit.

Giả thuyết chính được đưa ra là ông Starovoit tự sát.

Vài giờ trước khi qua đời, ông Starovoit nhận quyết định cách chức từ chính phủ Nga.

Lũ ở biên giới Trung Quốc - Nepal, hàng chục người mất tích

Hơn 20 người mất tích sau trận lũ lớn trên sông Bhote Koshi (con sông bắt nguồn từ vùng Tây Tạng, Trung Quốc và chảy vào Nepal). Trận lũ cũng cuốn trôi “Cầu hữu nghị” nối liền biên giới Trung Quốc – Nepal.

Trận lũ lớn trên sông Bhote Koshi (ảnh: EPA)

Các chuyên gia dự báo thời tiết cho rằng, trận lũ bất ngờ có thể là do nước tràn xuống từ một hồ băng ở Tây Tạng.

Ở Nepal, chính quyền địa phương thông báo có 18 người mất tích sau trận lũ. Tân Hoa Xã đưa tin, có 11 người mất tích ở khu vực biên giới miền núi Trung Quốc.

8 chiếc ô tô bị cuốn trôi và một nhà máy thủy điện nhỏ trên sông Bhote Koshi cũng bị hư hại sau trận lũ.

Hoạt động thương mại Trung Quốc – Nepal bị gián đoạn do “Cầu hữu nghị” bị cuốn trôi.

“Nước lũ cuốn trôi một số container hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Có thiệt hại lớn về tài sản và chúng tôi đang xem xét chi tiết”, ông Arjun Paudel – quan chức ở huyện Rasuwa, tỉnh Bagmati (Nepal) – nói.

Giới chức Nepal – Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ những người gặp nạn.

Ấn Độ: Dân làng đánh chết 5 "phù thủy"

Cảnh sát Ấn Độ hôm 8/7 cho biết, dân làng ở bang Bihar (miền bắc Ấn Độ) đã đánh chết một gia đình 5 người và vứt xác các nạn nhân xuống hồ vì nghi ngờ họ “hành nghề phù thủy”. Trong số những người bị sát hại, có 3 người là phụ nữ.

Ít nhất 3 người đã bị bắt giữ và thừa nhận hành vi phạm tội.

Cảnh sát cho biết, 5 nạn nhân bị đổ lỗi “hành nghề phù thủy” sau cái chết của một cậu bé trong làng.

“Sau khi đánh chết các nạn nhân, nhóm nghi phạm đưa các thi thể lên xe kéo và vứt xuống hồ”, cảnh sát Ấn Độ cho biết.

Cả nghi phạm và nạn nhân đều thuộc bộ tộc Oraon ở bang Bihar (bang nghèo nhất Ấn Độ). Phần lớn cư dân ở Bihar theo đạo Hindu.

Theo Reuters, ở một số khu vực Ấn Độ, phụ nữ thường bị vu cáo là “phù thủy” và bị tấn công.

Cục Dữ liệu Tội phạm Ấn Độ cho biết, từ năm 2010 đến năm 2021, hơn 1.500 người, hầu hết là phụ nữ, đã bị sát hại ở nước này vì bị vu cáo là “phù thủy”.

Vương Nam – Reuters, RIA Novosti, CNN

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dien-kremlin-len-tieng-ve-cai-chet-cua-cuu-bo-truong-giao-thong-nga-204250907035211138.htm