Diễn viên Mạc Văn Khoa giả gái 'xấu đau xấu đớn'
Trong phim 'Út Lan: Oán linh giữ của', diễn viên Mạc Văn Khoa tự nhận giả gái 'xấu đau xấu đớn' và thấy thách thức khi phải hát cải lương.
Ngày 17/6, đoàn phim Út Lan: Oán linh giữ của tổ chức ra mắt phim tại TPHCM. Sự kiện có đạo diễn Trần Trọng Dần và diễn viên Quốc Trường, Mạc Văn Khoa, Phương Thanh, Mai Cát Vi...
Phần giao lưu, diễn viên Quốc Trường bị nhận xét "vai diễn chưa đủ ấn tượng". Dù bất ngờ, anh vẫn tươi cười phản hồi: "Không rõ tôi diễn vai hiền chưa tới hay lỡ khiến mọi người quá ấn tượng về vai ác. Dù vậy, tôi đã cố gắng hết sức cho nhân vật".
Theo anh, điểm yếu lớn nhất là đôi mắt quá sắc sảo được cho là kết quả của nhiều năm lăn lộn thương trường. "Khi nhận phim, tôi đã đứng trước gương, cố gắng điều chỉnh ánh mắt dịu xuống khá nhiều. Đôi mắt của tôi trong phim phải mạnh mẽ, chính trực nhưng không được lấn sang vai ác", diễn viên cho hay.

Diễn viên Quốc Trường (trái) tại sự kiện. Ảnh: Đỗ Long
Trò chuyện với phóng viên sau buổi công chiếu báo chí, Mạc Văn Khoa nói vai ông Danh có nhiều điểm thú vị chưa từng thấy ở các phim trước.
"Trong phim, tôi có cảnh hóa trang thành cô đào hát. Xưa nay, tôi giả gái nhiều nhưng tất cả đều là kiểu vai gây cười vì tôi giả gái xấu 'đau đớn', vai này còn để râu. Tôi sợ mình khán giả xem lại phì cười hỏng mất cảnh đó", anh nói.
Nam diễn viên không ngại đóng vai xấu vì "vốn đã xấu từ bé, có khi nhờ xấu lạ mới được những vai thú vị".
Khó nhằn hơn giả gái, theo Mạc Văn Khoa, là phần hát cải lương. Quê gốc Hải Dương (nay là Hải Phòng - PV), anh thừa nhận giọng ngày trước từng rất khó nghe, ngoài ra chỉ biết hát chèo hoặc chầu văn.

Diễn viên Mạc Văn Khoa. Ảnh: FBNV
Hơn 10 năm ở TPHCM, giọng nam diễn viên pha trộn một chút âm sắc và cách phát âm của miền Nam nên dễ nghe hơn. Dù vậy, hát cải lương vẫn là "chuyện không tưởng".
Mạc Văn Khoa nói thêm diễn vai ông Danh rất mệt vì đòi hỏi đồng thời các pha hành động lẫn tâm lý nặng kéo dài.
"Tôi quen kiểu diễn nhẹ nhàng, vui vẻ. Đóng phim này, tôi phải dùng hết lực diễn để thoại những câu đúng với tâm lý nặng của nhân vật phản diện như ông Danh - điều mình chưa từng có trải nghiệm trong cuộc sống. Dù vậy, tôi hài lòng những gì thể hiện trên màn ảnh. Bà xã xem phim cũng khen đôi mắt tôi có chiều sâu", anh nói.
Phản ứng của Quốc Trường khi bị nhận xét diễn không đủ ấn tượng
Phim Út Lan: Oán linh giữ của do Trần Trọng Dần đạo diễn, lấy bối cảnh miền Tây cuối thập niên 1990.
Sau khi cha qua đời, Lan (Phương Thanh) làm giúp việc cho nhà ông Danh (Mạc Văn Khoa) - người đàn ông góa vợ, không con cái. Từ lúc đặt chân vào nhà, cô đối mặt loạt hiện tượng kỳ dị và những cái chết bí ẩn.
Cùng với Sơn (Quốc Trường) - nhà văn trẻ chuyên viết truyện kinh dị, Lan dần tìm hiểu và phát hiện bí mật được ẩn giấu của ngôi làng này.